chết tiệt, cái đứa đọc tờ giấy sao mà nó .. >_< ghex, mình chỉ vẽ trái tim, nó nhìn sao rùi tự động dịch thành "ai nớp u", pó tay >_<, grrrrr tức ơi là tức... mà chắc gì cái kẻ trong tờ giấy biết là mình đang nói về nó chứ

hx, một ngày chả như mong đợi, uh thì cũng là có cảm nhận đấy, nhưng ... là cái quái gì ấy nhỉ? ... chẹp forever u and I

, chỉ biết cười thôi, biết nói gì nữa bây giờ, chụp cả đống hình, uh, toàn chụp giùm thôi àh
cười lên đi nào, cuối cùng cũng chia tay, thời gian qua nhanh quá ko kịp để nhìn lại, nhưng ấn tượng về một ng` đầu tiên mà mình đã gặp trong quá khứ, trc khi vào cái lớp ấy, và rồi quen trong cái lớp ấy, và rồi cuối cùng gần như trờ thành 2 đường thằng song song thì mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên.
bạn tốt cảm ơn vì cuối cùng cũng đã hiểu rằng "cũng có lúc cảm thấy tớ đã bỏ rơi bạn bè" :)