Hôm nay đúng là chả biết mếu hay cuời nữa chuối quá .
SÁng nay , thằng Hoàng đến lớp bảo Tr bay rồi , mình tí xỉu , vừa chán vừa buồn , damm it đến tối chat với Tr vẫn đang ở Hà Nội ...nhưng mà Chat với Tr không hợp hay sao ý , thôi quên Tr đi ...
mai Sinh nhậ nàng , mình hì hục ghi cái đĩa CD , ghi xong thử , damm it đĩa tàu 4000 như fưn , đã tức anh lấy cái đĩa 3000 ra ghi he he, okê mấy bài hát nàng thích mình Burn hết vào , khà khà nàng sẽ thik lắm đây .
he he , sáng nàng dám thách mình "cắn" nàng he e tối nay anh sẽ cắn em , thế là kế hoạch được chuẩn bị , giả vờ lúc nói chuyện với nàng , mình sẽ nói "ơ kìa , mẹ em ra kìa " , nàng sẽ quay lại đằng sau , he he lúc đấy anh sẽ thừa cơ cắn nằng lun

. 9h30 tối , kế hoạch bắt đầu , hiz hiz , mấy hôm tập tạ mà nguời mình đô hẳn lên , ke ke mặc quần áo vào trông vãi lúa , tập thêm mấy tuần nữa là các em cứ lác mắt ... he he . Đến nhà nàng rùi , hiz hiz chúa ơi nàng xem phim , gặp đúng mama của nàng đang run thì không hiểu sao mama nàng hiền thế , lại gặp đúng thằng lẻo mép như mình dạ vâng mấy câu thế là cuời tít thò lò he he

. thế là mama khai hết mọi thứ ra , mình hẹn mama nàng lát sau quay lại . Okie mọi việc tạm cho là xuôn sẻ , gần nhà nàng lại có mấy quán Game nữa chứ hi hi đúng sở trường của anh đây , vậy là nhảy dzô quán Game bắn Half Life , grr Half Life mình bắn hơi bị siêu đấy , 1 vs 1 là mình chả ngại thằng nào cả ( chỉ tội quen bắn máy ngon ) . Hôm nay vào cái quán game củ chuối bắn tạm với mấy gà thôi bỏ qua , gà thì nói làm gì ke ke không biết ganzL này àh ! he he .
10h30 suýt nữa thì muộn , mình phóng vèo vào nhà nàng , không quên nhai singum ( tý nữa còn "cắn " nàng mà he he ) waw không hiểu sao chân tay run lẩy bẩy như ông già , cuối cùng thì cũng đến nhà nàng , may qua gặp ngay nang , sau khi tặng nàng cái đĩa , bốc phét mấy câu , mình bắt đầu thực hiện mục tiêu chính ke ke , giờ G đã đến , mình bất ngờ nói " Ơh , mẹ em ra kìa ! " -trong khi ngước mắt về hướng đó , nàng theo phản xẹ quay mặt lại : "không sao đâu " hi hi , ngay lúc nàng vừa quay mặt lại , mình ghé ngay sát môi vào má nàng ...cố lên chỉ còn 3 cm nữa thui ..cố lên (mình nghĩ thế và mừng thầm

)
!!!!!!!!!!! trời ơi cái gương xe máy chết tiệt mắc ngay vào áo mình , !!!!! Grrrrrrr tức quá , mình cố với tới gần hơn nữa , cố , cố ... hiz hiz

chết cha , nàng sắp quay mặt lại rồi , ... trong lúc bối rối , mình không biết làm gì , hiz hiz sao mọi ngày mình mạnh dạn thế sao hôm nay mình không đợi nàng quay lại để kiss nhỉ

cơ hội trong tich tác tuột khỏi tầm tay khi mình lùi lại gỡ cái gương ra , nàng quay mặt lại , không biết chuyện gì suýt xảy ra với nàng , còn mình mặt ngẩn tò te thộn ra như chuối , chán chết đi được , chán quá , chỉ vì mình nhát gan , mới cả lại hơi xui nữa chứ Grrr cái gương xe chết tiệt , ghét quá !!!! ... 1 ngày trôi qua , mình về nhà Online check qua 4rum mình mới lên chức MOd ...12h mình đi ngủ , mơ về nàng và hứa với bản thân là sẽ phục thù " cắn lại nàng " grrr cắn hẳn vào môi cơ grr , em nhớ đấy , lần sau anh sẽ "cắn" em thật đau !!! bây giờ anh đi ngủ đây , gute Nacht !