Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

Chỉ biết có 1 chữ buồn, hic cũng biết mọi chiện kết thúc rồi cũng biết thời jan wa lâu rồi ma sao vẫn cứ nhớ tới pé, lúc nào cũng nhớ tới hình bóng thơ ngây của pé, mệt mỏi quá mong pé mãi hạnh phúc !!!!!
 
Yêu và thương có giống nhau không . Vì em cảm giác như có gì đó đó kì kì hay sao ấy , khi đứng gần người ấy thì tim đạp lung tung loạn xà ngầu , còn khi đứng xa thấy người khác nói chuyện vui vẻ với nhau thì trong tim thổn thức , ôi giao sao trái tim nhỏ bé này lại bị rung động bởi 1 tên không quan tâm mình chứ . Tại sao lại vậy, ai gúp tôi giải thoát nó khỏi mối tình tay 3 này với
 
DM
ko nói ra chắc chết vì tức
sao trên đời lại có 1 thằng con trai như thế dc nhỉ ?
đúng là đố sơ khanh trơ tráo

DM
muốn đấm nát mặt cái thằng đó quá
nhìn trông cũng có học
mà làm cái việc đến cái thằng vô học cũng ko thèm làm
 
làm sao bây giờ
hay là...
gạt cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu
nhưng mình thích mà
hơn tuổi thì sao
người dân tôc thì sao
mà mẹ mình cấm nhỉ
mà mình để ý
hình như chị Diệp ko ưa mình
nhưng kệ
mình thích chị T mà
chị D đâu có liên quan gì
 
Cảm giác sống 1 mình giữa 1 nơi đất khách quê ng thật là khó chịu wa, chẳng có ai tâm sự nói chuyện hoặc vỗ về. Sau đó mình lụm dc 1 con mèo hoang gần nhà rồi mình nuôi nó, mua đồ ăn cho nó đồ chơi cho nó, dc 1 thời gian nó cũng bỏ mình đi mất, ng ban 4 chân ng thân duy nhất của mình có nó mình đã cảm thấy tự tin và vui vẻ hơn trước rất nhìu k còn bi wan chán nản nữa. Huhu miu ơi mày đã đi dc 3 ngày rồi mau về với tao đi tao thương mày lắm
 
cảm giác chả có gì nhiều lắm chỉ đơn giản là mình không thể nghĩ gì quá nhiều, những ngày qua ko vui vẻ nhưng cũng ko đến nỗi tệ đối với mình, mình nghĩ tốt nhất mình nên sống với ngày hôm nay trước đã và chăng nên quá trông mong vào chuyên tương lai vì nó quá mờ mịt mình ko muốn nghĩ đến nữa phải tự mình tìm ra bản lĩnh để thoát ra mọi chuyện mọi chuyện sẽ ok cả thôi
 
Anh iu về lại SG rồi . Đã nhớ lại càng nhớ thêm :'>.
Tuần sau gặp lại anh iu nha:x
 
mịe ly cafe hại đời wá,mắt thao láo rồi:-<.......kiểu này tối nay lại xìu như bún :-<
girl thoidai (3/15/2008 8:47:51 PM): da~ bao/ ranh? zay
girl thoidai (3/15/2008 8:48:08 PM): len tim` may' cai' giao' trinh` photo shop
girl thoidai (3/15/2008 8:48:11 PM): hoc di
girl thoidai (3/15/2008 8:48:16 PM): ru`i lam` theme cho zo
}{0àNgTóCÐ? (3/15/2008 8:48:26 PM): trình độ cùi
}{0àNgTóCÐ? (3/15/2008 8:48:43 PM): với lại ko có hoa tay
}{0àNgTóCÐ? (3/15/2008 8:48:53 PM): sợ design xong hem ai xài
}{0àNgTóCÐ? (3/15/2008 8:48:56 PM):
girl thoidai (3/15/2008 8:49:05 PM): choi`
girl thoidai (3/15/2008 8:49:09 PM): chua hoc ren bikthu? di
}{0àNgTóCÐ? (3/15/2008 8:49:26 PM): ngồi nhà học C++ ko là thả tay rồi
girl thoidai (3/15/2008 8:49:48 PM): C++ la` cai' ji` zo hok bik
girl thoidai (3/15/2008 8:49:56 PM): nhung xa~ thu? hoc photoshop xem di
}{0àNgTóCÐ? (3/15/2008 8:50:00 PM): ừhm
}{0àNgTóCÐ? (3/15/2008 8:50:04 PM): để ráng
}{0àNgTóCÐ? (3/15/2008 8:50:24 PM): hồi nào giờ éo bít PTS nó là cái j` hết

ôi:-<........

thôi để ráng phát:-<........
 
Oác Buôn ngủ quá !! vào đây coi mấ pác tâm sự mà sao tôi thấy chán đời quá .
 
mịa! dị ứng với từ "xã" "chồng ""vợ".. dị ứng lắm.......
 
Gái hư này, gái dữ này, gái mất nết này...blah blah blah, Amen :))
 
chỉ biết có 2 chữ " buồn chán" =((
 
mỗi ngày qua ngày càng nhớ bạnâấy nhìu hơn, chán thật hix hix
 
sao lại xa đến thế này, giống "1 vòng trái đất" quá nhỉ ^^? thấy nhau, mà e thì ko dám gọi, còn a? a đang làm j` đó? a cũng ko hỏi e như trc >_<.... "Xa nhau vì bao lỗi lầm"... thế lỗi của ai nhỉ? của e àh?
chắc a đang làm việc j` đó, ai màh biết đc, a mà, bí ẩn lắm, cho dù e có muốn hiểu, cũng ko thể hiểu đc. A ko để cho em hiểu, hay a ko muốn e có thể hiểu a?
e chẳng biết mình có thể chờ a đến bao giờ....
có bao giờ gọi = a đâu, nhưng ko hiểu sao hôm nay cảm thấy lạ la, thế nên thay đổi 1 chút >_<..... chừng nào mới mất kiên nhẫn để ko còn chờ nữa???
 
Chuyện kể hôm qua , tuy ko liên quan đến mình nhưng kệ cứ phun :D

- Tầm 4h rưỡi , tớ cùng mấy ông anh học chung lớp rủ nhau xuông uống trà đá + kẹo lạc tán phét (thông lệ roài) . Trên đường từ chỗ học đi bộ xuống (chỗ cung văn hóa ấy) thấy 1 đôi đang nói chuyện . Chả phải chuyện của mình nhưng thấy thằng con trai (độ 17 ~ 18 tuổi) đang mắng xối xả con bé : "Mịe , em còn cái ***** gì mà anh phải giữ ..." , "..." . Con bé thì cứ cúi mặt , ngựơng khi thấy bọn tớ đi qua . Mình cũng nhắc nhở khéo thì thằng kia đáp : "Việc ***** gì đến ông" . May mà nó ko kip thốt đến lời thứ 2 ... thì con bé kia kéo lôi đi .

Thế đấy , con gái lúc chưa bị bem chắc thắng ku đấy nịnh nót , thề sống thề chết -> đến lúc bem xong thì vắt chanh bỏ vỏ . Mà nhìn con bé đấy xinh xắn gặp thằng ranh ko có cái mã gì cũng quan hệ được thì lạ thật.
 
Đi cả ngày chả mua được cái gì.Mệt gần chết
Giờ này tuần sau là giàu rồi =P~
 
Chào một ngày mới :p Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Cái truờng khùng điên lúc thì 9g đến 5g lúc thì 12g đến 2g30 đã về rồi đã thế 10g học xong mà ngồi chơi đến 12g30 mới học tiếp thì có điên k ? ghét cúp tiết đầu :devil:
 
chết là hết :| :| :| :|




. :-s
 
chán đời wá !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Back
Top