topic vừa mới bị lock roài. ::( hic
hôm wa và hôm nay , em cứ đòi cắn anh ,anh chỉ cười ,em nói ko rằng cắn anh luôn 3 cái thật đau , sau đó em nhìn anh cười ,

ôi yêu thật ,ko biết nói sao ,em dễ thương wá. Phải chi em là ngừoi yêu của anh nhỉ ,

trời mơ làm gì xrock ơi ,cô ấy ko thích mày đâu ,trong cô ấy ko có hình bóng của mày đâu , đừng mơ nữa , cô ấy ko coi mày ra gì đâu


.
Em biết lí do vì sao anh buồn ,vậy sao em còn hỏi anh làm gì , anh đã nhắn tin cho em ,nhưng ko biết em đọc được ko ,có hiểu được ko . Thôi kệ đi ,dù sao hết học kì này em cũng đi , rồi anh và em ko gặp nhau nữa ,rồi em sẽ gặp ngừoi con trai đẹp hơn anh ,giàu hơn ,và giỏi giang hơn để em yêu .
Anh chắc ko xứng với em đâu ,anh chỉ có tình cảm thật lòng đặt vào em thôi ,em biết anh thích em nhưng những biểu hiện của em ko phải là làm cho anh tránh xa mà dường như em đang cố kéo anh lại gần em .
............KO KO PHẢI , ROCK MÀY KO ĐƯỢC SUY DIỄN LUNG TUNG , BỎ Ý ĐỊNH ĐÓ ĐI. X(X(::(