Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

thôi cai thuốc chỉ có cai thuốc mới được tải game miễn phí :| cai thuốc thôi :-s
 
mệt mỏi chán nản thất vọng...
can i turn back...?!

Girl I'm losin' my mind.
Yes I made a mistake.
I thought that you would be mine.
Guess the joke was on me.
I miss you so bad, I can't sleep.
I wish I knew where you could be.
Another dude is replacing me,
But this can't be happening...

hy vọng đâu?.........
 
hôm nay hài cốt người mình yêu đã được đem về Úc giờ mình chỉ còn có thể nhớ cô ấy trong những tấm hình thôi nhưng những kỉ niệm đẹp mình sẽ giữ mãi trong tim
 
một cô gái tự do nhưng phức tạp quá , biết sao được? đã .. mất rồi , dành phải giải quyết vụ này thôi .trắng đêm nhá !
 
...........
trở về bình thường thật khó khăn....
không còn nhiều thời gian đâu...cố gắng lên...
 
loay hoay mãi với cái GE mà ko được gì :| muốn chơi lắm nhưng ông trời ko cho chơi :((
 
môt ngạy mới bắt đầu cuộc sống mới với một bộ mặt mới và một tình yêu mới hahahahah
 
Bán đt rồi
Dùng dt làm gì
gọi cho ai
bạn bè hả
cần gì chạy qua nhà cũng đc mà
lí do chủ yếu thì...muốn quên mà...1 ngày cứ 5 7 cái tn với vài 3 cuộc dt thì làm sao quên đc...
thôi cứ giữ cái sim biết đâu 1 ngày lại cần phải gọi cho ấy
 
Hehe.. sắp đến sinh nhật của anh iu rồi:D
Thời gian qua nhanh ghê ,mới đây mà đã 1 năm rồi:'>. Anh iu sắp già thêm rồi đó nha hoho... :x:x:x:x:x
 
Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
hãy trở lại dựa vai anh mà khóc ...!
 
Balalalâlal.. nghe cứ như là quả chuối hay gì gì đó chuối ấy :)) Mai thi rồi, thi nốt môn cuối... nhục vãi ...........AAAAAAAAAAAAAAA
Sao giờ cả lớp chúng nó nghỉ thì mình lại ngồi lọ mọ học nhỉ? bỏ học - bỏ thi - tham gia mấy caíi phong trào vớ vẩn =)) rồi lại học khi tụi nó nghỉ... cuối cùng mấy thằng tham gia đoàn toàn mấy thằng hâm.

Mai 8h sáng thi. Tối qua học cùng khá rồi, cũng may môn học dễ hiểu, lại chịu khó nghe giảng nên giờ nó cũng nhàn. Không học thế dek nào kịp.

Ớ.. mà cầm 21tr trong tay biết tiêu cái gì cho hết nhỉ? tụi nó bảo mình chỉ đc phép ăn và tiêu + gọi điện thoại =)) làm thế nào mà xài hết trong 4 ngày giờ :)) khó quá cơ. Chẳng đc mua cái gì cho bản thân cả :))
 
xấu hổ quá :)) :)) =)) =))
...................................
 
hôm nay lại bị nổi mụn, ko lẽ tóc dài ko cắt là nổi mụn hay sao
 
:-<...............
tối nào ngủ cũng fải mơ thế này sao :-<....
MK....
 
và rồi ta hứa sẽ quay trở lại...
 
bùn quá có lẽ mình sắp mất thêm một thằng bạn rùi
 
1 ngày mà sạo thì mệt thiệt á, nhưng mà không sạo thì không được...
 
I won't forget the way you're kissing
The feeling so trong we're lasting for so long...............
1 tháng giận nhau rồi:(,buồn quá
 
Sáng sớm Hôm nay có mưa ........... SG bắt đầu mưa rồi ......... đem theo áo mưa thôi :|
 
Vui một chút, buồn một chút, lo lắng một chút, suy nghĩ một chút và quyết định thử, biết đâu lại thay đổi được cái tật mải chơi và lười biếng của mình - Một ngày khó quên.

@supermarrrrrrr: chia buồn với bạn =((
 
Back
Top