Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

Gần đến tết mà phải chuyển chỗ ở, chán thật, dọn ngay 30 tết nữa chứ, oải thật. Qua năm mới chắc mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.
Gia đình gặp tòan chuyện buồn không. Cầu Chúa ban phúc lành cho gia đinh con.
 
Gần Tết mà chưa gửi đc quà về cho bạn gái, chả biết có dịch vụ nào gửi lẹ lẹ tí để trước mùng 1 tết tới đc VN nữa :((.
Chuyện tình cảm đang trắc trở, cầu mong sang năm mới mình ko còn bị gì nữa.
 
Online rồi...
Chắc tại bận quá ah?
Giữ gìn sức khỏe nhé, sắp tết rồi đấy ::)
 
rốt cuộc cũng ko thể nào cai thuốc được mới 8h42 mà đã hút 3 điếu :| nhìn ng` ta cai thuốc mà ước gì mình cũng cai được thuốc :|
 
hôm qua,ôi hôm qua :-<ko biết mình từ chối như thế nàng có sao ko nữa....
sáng nay nhìn nàng thấy thương quá:-< nhưng mà thực sự điều đó là tốt cho cả 2.......chẳng biết còn làm bạn được nữa ko
 
dm bây giờ hút thuốc nhục bỏi mịa luôn :| bà Bé cứ lấy chuyện mình nói cai thuốc ra :| mk bực
 
Nhìn lại năm nay xem nào, vẫn 1 mối tình đơn phương suốt 4 năm chả đi vào đâu, bố mẹ thì liên miên đi vắng, học hành còn một đống thuyết trình, lại còn dính làm lớp trưởng nữa chứ (có phải xung phong xung phiếc gì đâu, chẳng qua quen cô chủ nhiệm thế là xg, bị chỉ mặt), 1-2 năm sau thì du học, lại còn cháu đích tôn chăm lo cho nhà thờ của dòng họ, các chú bác già cả sắp die phải đi viếng, ôi bao nhiêu việc trong tương lai đang chờ trước mắt ta. Cái số mình muốn nhàn mà chẳng bao h đc nhàn. Cầu mong năm mới mọi người trên gamevn hạnh phúc, khỏe mạnh và ko bao h cảm thấy cô đơn.
 
6 tháng rồi em nhỉ , hai con người , hai cuộc đời , từng gắn liền với nhau , và bây giờ chia đôi ra như hai kẻ đối nghịch

niềm vui ư , rốt cuộc cũng chỉ đến được vài ngày , lúc nào cũng thế , được vài hôm vui vẻ , rồi lại chẳng ra sao cả

anh mệt mỏi , anh thật sự mệt mỏi ....

-----------------------------------------

tại sao lại thế , tại sao anh không thể nào ghét em được , tại sao anh không thể nào giận được em mãi , cứ nghĩ về em một lát , anh lai chỉ thấy thương em , lại chỉ thấy lỗi thuộc về mình , anh xin lỗi em , tại hôm nay anh không vui , tại trong người anh thấy khó chịu , nên anh không muốn nói chuyện với em , chắc em giận anh lắm ....
 
Cứ nhắn làm cái gì ko biết...
Nhưng mình cứ nói thế..bản thân cầm điện thoại là tìm số đấy...
Nói thế..nhưng đọc tn vẫn cười và thoải mái...Rep vẫn có thể rất dài..
Sao vậy ko biết
ko tự biết cái gì là tốt nhất cho mình
Ko biết trân trọng cái đang có để chạy theo 1 cái gần như ko thể...
Làm gì thế ko biết
Dừng lại thôi.....nhìn lại mình đang ở đâu..đang có gì...và sẽ có gì.Đừng để đánh mất rồi mới tiếc
 
- bình yên - rất lâu rồi lòng mình mới đc cảm giác như thế .. nhẹ nhàng và thanh thản ... tuy bận rộn với việc nhà nhưng ko còn buồn, ko còn vương vấn, ko còn đau khổ khi mất đi, ko còn cố níu kéo ... Thế là cuối cùng mình đã nghĩ suốt! Thôi, giờ đi chợ mua đồ về làm cake để biếu những người mình đã từng mang ơn ^_^.
 
Cảm giác hyped vô cùng.
Cuối cùng cũng tìm lại dc niềm kiêu hãnh mình đánh mất. từ nay mình sẽ là 1 con người mới ::)
 
sắp đến Tết rồi
mình cũng chả biết nữa
dù sao thì
tết cũng ở dei mà
vẫn 1 đống việc
chồng chất
thời gian đâu mà lo Tết đến chứ
năm nay
Tết thật sự là điều quá xa vời...
 
My Kei, it's 3 nights. I know u hurt too but wat else can I do. Im so lost without u, wat am i without u. Wat r u thinkin' of ??? just wanna say "Dun leave me with a pain in my soul".
I love you, Kei.
 
Vui...vui...vui...

mệt lắm nhưng cũng thấy vui...

gần tết rồi, mấy bữa nữa là cúng ông công-ông táo, ở nhà lại 1 mình mẹ làm hết mọi thứ, thương mẹ quá, mấy năm rồi chẳng giúp mẹ được việc nhà nữa...đến tết lại nhớ mẹ, nhớ nhà quá chừng...
 
Hôm nay lại thấy vui trở lại. Con gái lúc mưa lúc nắng, lúc lạnh lúc vui, riết thấy nhức đầu, nhưng hôm nay nhờ ẻm mà thấy đỡ stress với áp lực học hành. Vào chơi game chung( thật ra nhìn là chính :D) thấy thật thanh thản làm sao ^^
 
Ta nhớ người!!!
Nhiều lắm! ::)
 
sống tình cảm chân thật vẫn thua thằng máu lạnh .
sống nhiệt tình vẫn thua thằng láng mặt .
được nhiều người yêu quý thì có ích gì ko , khi mà ngay cả người mình thích cũng ko làm gì được .
Thay đổi sao đây, ko nhất khoát phải thay đổi ,để cho ai đó nhìn vào mình và tự nhủ rằng mất mình là 1 điều cực kì kinh khủng, mình đã chứng minh được 1 lần thì mình cũng sẽ làm lần 2 .
Hứa rồi ,năm mới ,con người mới ,suy nghĩ cũng mới.
 
Con người càng cố mạnh mẽ...càng thấy cô đơn
 
Tâm tư tàn tạ tình tan tác
Man mác mênh mông mãi mộng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương
Vội vàng vô vọng vì vương vấn
Lả lơi lành lạnh lòng lẻ loi
Canh cánh cồn cào càng côi cút
Mệt mỏi mong manh mãi một mình...
 
thuốc thuốc thuốc mỗi lần hút thuốc là một nỗi nhục thà ko hút còn hơn cứ đ6ẻ nổi nhục này thì sao chịu cho thấu
 
Back
Top