em này
em có một tật xấu , anh không biết nữa , không biết có đúng không , nhưng từ khi yêu em đến giờ , có những lần nhỏ nhỏ thôi , rất nhỏ , em đã thể hiện điều dó
anh nhớ có một lần đón em đi học về , hôm đó anh không biết giờ em tan học , cũng không biết chỗ học của em , em mới chuyển chỗ học mới mà , anh đã qua tìm nhưng rồi không thấy lại đành phải về , về nhà thì thấy em online , vẫn đang ở chỗ học à , thế là anh lại ra đón , vậy mà đợi có chút xíu thôi , hôm đó em đã kêu than rồi
rồi những lần khác nữa , anh không nhớ , nhưng thường thì gặp phải hôm hiếm có anh đến muộn , là em đã lại về trước , về trước rồi lại còn trách anh sao để em lo lắng như thế , ::) , anh còn lo hơn em em à , đến chỗ học không thấy em , anh còn lo hơn nữa
hôm qua lại một lần như thế , 10h tối anh mới về nhà , vừa kiếm được việc làm thêm , đi thử một hôm xem sao thôi , vậy mà chỗ làm này xa quá , híc híc , anh có chuyện để kể em nghe mà , vậy mà anh online , chưa kịp gọi em nữa , thì em gọi trước , mà sao nói chuyện kiểu gì lạ thế , gọi rồi
bb rồi
out đây chỉ đúng 3 câu , anh còn chưa kịp trả lời , em đã out thật rồi , trêu anh hay sao thế , anh biết mà , lát sau em lại on , lại gọi anh lần nữa , mà sao cách nói chuyện khó chịu thế , cứ như muốn chọc tức anh vậy , giục anh chỉ cho cách viết test trong blog , anh còn chưa kịp trả lời đã lại dỗi rồi , cái kiểu dỗi trẻ con một cách ngốc nghếch , nói với anh rằng thôi vậy để mai hỏi người khác ư nói bằng một giọng rất chi trêu ngươi anh ư và lại out và lần này là out thật sự , em làm sao thế , muốn anh ghen à , muốn anh phải tức , phải ghét em hay sao ::) , lúc nào mà anh chả ghen ::) , nhưng anh có quyền gì để thể hiện điều đó

, mà câu đó cũng chỉ là trêu thôi chứ chọc anh ghen cái gì nữa , em làm sao thế , em đang làm cái gì thế , anh không thể hiểu , tình cảm em đang dành cho anh là cái gì thế , anh không thể hiểu nổi
có lẽ giờ anh đã khác trước , anh đã học được cái điều mà ngày trước anh không thể , đó là chẳng hy vọng gì cả , ::) , anh cảm thấy thoải mái với suy nghĩ đó , không hy vọng không có nghĩa là hết yêu em, không chờ em không có nghĩa là hết yêu em , em có biết không thế .
em đang làm gì thế chứ , em nói rằng em không cho rằng anh hiểu em , vì chính bản thân em còn chẳng hiểu nổi em , nữa là qua những hành động bên ngoài để rồi anh hiêu , nhưng em có biết một điều nữa không , những gì em nói cho anh mấy hôm trước đó , chẳng có điều gì là không đúng với những thứ anh đã tưởng tượng , đã nghĩ , em dấu anh mỗi khi em khóc , em nói rằng em mạnh mẽ hơn , nhưng em vẫn khóc , và anh đã biết điều đó lâu rồi , em tránh anh vì em thương anh , vì em cảm thấy có lỗi , điều đó anh cũng đã biết rồi
ngốc lắm , em ngốc lắm , ngốc một cách khó chịu , ngốc một cách khiến anh chỉ biết yêu em nhiều hơn , muốn lo cho em nhiều hơn
không biết người mà hôm trước em cũng kể anh nghe , có biết những điều đó trong em không , biết đâu anh là người em không muốn tâm sự nhiều nữa , thì em lại tâm sự với người đó , biết đâu đấy ::) , mong rằng em hạnh phúc em à , luôn mong thế
một đoạn nhật ký khó hiểu nữa , viết một cách lủng củng nữa , chắc tại lúc này mình cũng đang chẳng có tí cảm xúc gì , chẳng muốn viết , thật sự là chẳng có gì để viết , nhưng tự tay cứ viết ra như thế
cứ lưu lại vậy , biết đâu sau này đọc lại , sẽ thấy mình thật trẻ con