Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

Không biết nói gì ngoài chữ "Buồn"
 
luôn dặn bản thân mình phải "biết-thân-biết-thận", thế mà cái tính tực ao tự đại vẫn ko thể nào xóa bỏ thật, ôi vcl...
 
Đm,đừng bao j phung phí dù là 1 cc tình cảm dành cho mấy con công nhân nghành........!!!***........vì dù sao nó cũng chỉ là 1 con điếm.
 
Bạn ư....

Chán nản quá rồi...

Give up
 
trời, giống thằng điên, tự nhiên ngày nào cũng ra sớm 10' đứng chờ con bé, nhìn nó cái rồi mới yên tâm đi về, :))=))!!
 
chẳng lẽ mình sẽ die sớm, ko thể nào!
 
bây giờ và tới giờ ....Mình nên làm gì đây = Tiền 50 1 ngày lo trời
 
buồn .............................................................
 
Mơ khác với thực tế
Muôn đời vẫn thế
..................................
Qua ngày hôm nay chắc tốt hơn
...................................
Lại lo sợ ...
Nhưng nghĩ kĩ rùi,sẽ cố gắng không như trước nữa ...
 
mấy hôm nay nói chuyện vui vẻ với e thậm chí còn đùa giỡn,và hơi vui khi bik tin e đang jận thằng đó:devil: làm lòng anh lại thấp nên 1 niềm hy vọng "so hope"::) nhưng dù sao a vẫn bik là "hy vọng mong manh":lol:
 
11.gif
Đừng thức khuya e nhé
8.gif
8.gif
8.gif
 
chỉ có 1 con đường mà ta phải chọn : tiến lên.
 
Barca ơi,R10 ơi...........chia tay thật rồi sao ???..........Buồn !!!
Kẻ đi cũng bùn mà người ở cũng lại càng bùn !!!
 
mặc đồ đi chơi, đeo vòng,mũ đầy đủ thế mà vẫn lưỡng lự ngồi đây viết nhật ký,...
 
hôm nay xem hình hồi bé, nhớ hồi ấy quá đi thôi hihihi
 
vừa mới set permanently offline 1 người...
tạm thời thế đi...
ko hiểu sao trong lòng cứ muốn wên mịe nó đi...
dù biết là ko nên,và ko thể...
 
Back
Top