Nhớ ko thể tả được, ko biết bạn có biết ko nhỉ. Đừng bao h nghĩ những điều link tink nhé bạn, tớ sẽ cố gắng hết sức để ở bên bạn, cùng bạn vượt qua những khó khăn.
lạ thật
tuần trước khi đi thi thì chờ mong kết quả, hồi hợp
còn hôm nay khi kết quả có rồi, khi logged in vào trang web của nó rồi, khi thấy câu "Congratulations! You have passed the April 28, 2008 - June 20, 2008 National Board Exam" rồi thì cũng không thấy vui , mà dù nếu vào thấy câu "Sorry you have failed" rồi thì chắc cũng chả buồn.. đêm qua ...
em muốn gọi cho anh để khoe với anh, nhưng lại ....
từ nay em không cần phải nhịn nhục làm trong bệnh viện này nữa, ko cần phải nhịn để cho ng ta ăn hiếp mình nữa anh ui .. có cái bằng chính thức đc làm việc rồi thì em có thể đi làm mấy chỗ khác .. hí hí, ngày mai vào làm em sẽ xin nghỉ .. em ko thể handle mấy người đó nữa rồi. ... trong đầu em nghĩ mình phải thật vui, nhưng lòng thì chả thấy vui .. tại anh đó !
hài thật, nhỏ lại gây ra lỗi làm mình tức điên lên... rồi lại rối rít xin lỗi như ngày mai là ngày tận thế... lúc xin lỗi thì mặt tội nghiệp lắm cơ... ... f*** f*** f*** sao lúc làm vậy ko suy nghĩ cho thằng này 1 tí chứ, thằng này là thằng hề à????
Hôm nay rảnh rỗi, ngồi đọc lại những entry trong blog, thấy cái entry "Bồ bịch" là được nhiều comment nhất đúng là động đến gái gú có khác, cứ gọi là...
Cũng chợt nhận ra, ta đã bỏ qua nhiều thứ quá, niềm vui, sự quan tâm, hạnh phúc...
Xin lỗi vi em đã nhận ra điều đó quá muộn, xin lỗi, em yêu anh, M4 :-*