Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Cả ngày hôm qua là 1 ngày bia rượu để ngày hôm nay nằm dài ở nhà kô đi đâu đc. Haizzz! đi tắm cái cho tỉnh táo nào rồi té về quê chứ chán cái cảnh này lắm rồi
 
:whew:
hôm nay em làm rất mệt anh nhưng em học đc rất nhiều thứ anh à. Em hơi vụn về, làm bể chai thuốc mắc tiền của người ta, nhưng boss ko có la. ::)

về đến nhà định gọi anh, nhưng thôi ... chắc anh vẫn còn giận, ko muốn nói chuyện với em nữa. Đành thôi. Cái "tôi" của em cũng hơi to, xin lỗi rồi mà còn ko hết giận thì em chịu. Tình bạn của mình sao giống 1 sợi chỉ, dễ dàng đứt , phải ko anh? Em tiếc nuối , nhưng còn biết làm gì hơn khi anh ko chịu nhận lời xin lỗi của em?!?!? Mà ko biết viết những lời này anh có care để vào đọc ko nữa. Lần đầu tiên trong đời con nhỏ này mới gặp 1 thằng con trai dễ giận như vậy, và anh là thằng con trai đầu tiên con nhỏ này phải hạ mình xin lỗi đấy!
 
In my heart, you're always home ...
 
Người thân, ko gì đau bằng.
Người thân sao đối xử như người dưng thế.
Thật thất vọng.
 
Haizzzzzzzzzzz..............cứ hut thuôc deck ngừng đc.......chán !!!
Gió ơi........nổi lên cuốn tôi bay đi nào !!!
 
hix .. rốt cuộc thì cũng khởi động đc rồi ,bây giờ mới bắt đầu ,nhưng phải chạy từ từ ...trước mắt thì những mình đã bị người hốt hồn rồi ..kìm .. và từ từ ....cái chướng ngại vật nguy hiểm nhất là gia đạo của em ,,mẹ em quá khó ,đêm thì 9 giờ về , còn ban ngày thì cho đi trong vòng 1 tiếng thôi .. chỉ giới hạn cho bạn bè thôi ...mẹ em mà biết tôi đang ve vãng em chắc ....hĩc hic nghĩ tới thấy sợ sợ
 
đau đầu kinh khủng...không khí nặng nề...!
 
..Cố gắng....
..^^.........................................
 
Tồn tại trong đầu 2 suy nghĩ trái ngược nhau, hic hic, mặc dù ko lúc nào ko mong bạn sẽ ở bên mình.
ai quen mình mà đọc được chắc mình chít mất.
Bạn ơi sao lại quen bạn vào lúc này :-s
 
người mình thầm thích bấy lâu nay... bỗng phát hiện nhỏ hình như đã có bf... cũng như mình đã có gf....

tự nhiên thấy mắc cười... từ khi phát hiện đến giờ, mỗi lần nghĩ tới thì miệng lại nhoẻn cười, thật chẳng hiểu nỗi ...
 
Bố thằng chó! Mẹ thằng chó!
Ông đây từ thủa đi xe tới giờ chưa đâm ai mà mày dám đâm vào ông!

@!%@#^!!@ nhà mày! Ông đào mồ cuốc mả nhà mày lên!
Ông có số fone rồi =))! Mày nhớ đấy=))!
 
nói hết ra tiếng :| . . .
 
nhớ U lắm, bây h U đang làm j` thế, có nhớ đến me ko?
 
Đau ghê... buồn ghê, đói bụng woá....><
 
Sướng! :)) tiếp .................
 
Không biết có phải mình yêu không ............
 
1 lời nói of bố mình mà sao cảm thấy 1 niềm tin mãnh liệt thế, bây h mới nhận ra điều đó, người mình kính trọng nhất trên đời.
 
Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
hai người vui biết bao nhiêu
một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn
giữa đường cơn gió lặng thinh
nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao
ba người chẳng biết làm sao
khi không có kẻ thật lâu đứng nhìn
Bởi lòng đã trót nặng thương
thôi ta đứng lại nhường đường em qua
người đi vui với một người
biết chăng một người đang cười mà đau
Dù sao cũng mối duyên đầu
dù sao em cũng qua cầu là xong
bây giờ chẳng biết làm sao
lẽ nào gặp lại lẽ nào làm ngơ
Nhà em một bức tường thưa
chiều nay nhớ quá thẩn thờ bước qua
để nghe được tiếng em cười
để nghe bối rối một hơi thở buồn
Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
hai người vui biết bao nhiêu
một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn
giữa đường cơn gió lặng thinh
nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao
ba người chẳng biết làm sao
khi không có kẻ thật lâu đứng nhìn
Bởi lòng đã trót nặng thương
thôi ta đứng lại nhường đường em qua
người đi vui với một người
biết chăng một người đang cười mà đau
Dù sao cũng mối duyên đầu
dù sao em cũng qua cầu là xong
bây giờ chẳng biết làm sao
lẽ nào gặp lại lẽ nào làm ngơ
Nhà em một bức tường thưa
chiều nay nhớ quá thẩn thờ bước qua
để nghe được tiếng em cười
để nghe bối rối một hơi thở buồn
để nghe được tiếng em cười
để nghe bối rối một hơi thở buồn


Chán!!Post cái nì chơi cho dzui hehe
 
Back
Top