Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Vui buồn lẫn lộn................... nhớ anh
 
Chúa phù hộ cho con †Amen†....................................
 
lại hè hè hè
năm nào cũng có một cái hè
nóng nực
mưa bão
chả có cái quái gì hay ho cả
mệt
chán
buồn
đến bao giờ cái sự khó chịu này mới kết thúc
lòng này băng giá rồi
hết sức lực rồi
cạn kiệt rồi

--------------------------------------------------------

haaaaaaaaaa , đùa cợt

game nó cũng biết đùa cợt với mình

đến cả con người cũng thế

đến cả người mà mình yêu thương nhất cũng thế

cái thế giới này
toàn giả tạo
 
buồn ơi sao cứ theo ta mãi thế buồn ơi .......................
 
Ngày nào ko có chuyện bực mình là ko đc hả chờy,đến gần wa ngày rùi còn có chuyện bực mình nữa .Mịa nó
 
Chúa phù hộ cho con 20d †Amen†
 
Hôm nay cả sáng lấy cớ đi ra Ngân hàng nhưng thực ra là té ra cafe tám cùng anh em. Tám từ 8h sáng tới 12h trưa thì đi ăn cơm. Ăn cơm xong lại ra cafe ... tám tiếp tới hơn 2h chiều. :'>

Xong rồi lên làm, gặp vấn đề nan giải: Đi WC hay là ngồi viết :-/. Đang có cảm hứng viết, nhưng mà nhịn WC thì hại ruột. "Công nghiệp nặng" nó khổ thế đấy. Mà đi xong rồi, nhẹ người nhưng sợ nó ... trôi cả cảm hứng ra thì bỏ bố. Mà lại không thể bê con lap cùi vào WC được. Giá mà nhà vệ sinh công sở nó cho chỗ để kê lap thì hay nhỉ :-*

Ngồi mất 15' mới tìm được giải pháp.

Đi WC! :D
 
đang chạy ngược chiều trên đường gặp tiếng hugo thổi vang ở đâu ra. nhìn quanh quất thì thấy núp ngay sau chiếc xe tải ngay bên kia đường.

Hugo đứng vẫy vẫy tay kêu, mình chậm lại nhẹ nhàng quay đầu xe 180 độ, dọt thẳng... nghĩ lại cũng thấy vui thật =)
 
1 ngày hok có anh... bùn thật........................
 
Ta ko thích người nhiều chuyện, nói linh tinh cho vui thì ok.

Nhiều chuyện hóng hớt thì ko thích.

Nhà mi đấy, hôm nào ta thịt nhà mi vì cái tội đấy cho coi!
 
Mới đi chơi với bạn về... mệt :) ban đầu tình đi coi phim 1 mình mà trật giờ X( thế là không coi được indiana Jones 4 :((

Sao chạy xe ngoài đường cứ mong được gặp em nhỉ :-<
 
mai thi như thế nào đây nhỉ8-|
 
Bao giờ cái thứ gọi là tình yêu mới đập vô mặt mình 1 lần nữa đây ???
Người ta đã remove blog mình rồi :-s haizzz

Sao lắm người được ở bên nhau và hạnh phúc thế ??? Mình thật sự buồn khi ở 1 mình...
 
Mình bị gì vậy nè, đã quyết tâm ko nói chuyện với người ta nữa nhưng sao vừa gặp mặt là ko kiềm dc lòng lại nói chuyện với người ta
 
mịa
đúng là
cái thứ gọi là tình yêu
 
Sao lắm người được ở bên nhau và hạnh phúc thế ??? Mình thật sự buồn khi ở 1 mình...

Mình bị gì vậy nè, đã quyết tâm ko nói chuyện với người ta nữa nhưng sao vừa gặp mặt là ko kiềm dc lòng lại nói chuyện với người ta

mịa
đúng là
cái thứ gọi là tình yêu

đồng bệnh tương lân....:-<

đi ngủ xừ cho xong.....(_ _')
 
đi ngủ xừ cho xong.....(_ _')
Nếu có thể ngủ 1 cách yên lành thì cũng đã ngủ từ lâu rồi :-s

Tâm trí tôi không muốn nhớ tới em, mà con tim tôi lại muốn
Ban ngày tôi cố làm mọi việc để không nhớ tới em, ban đêm em lại đến trong giấc mơ của tôi...
 
box tâm sự

ôi box của những kẻ thất tình
 
lại thêm 1 ngày nữa trôi qua mà em ko hề nói chuyện với anh, anh nhớ em nhiều lắm, em co biết ko ? Chỉ mong em có thể ngồi bên anh mãi mãi, để vòng tay anh che chở em ngày đêm. I wanna cry :((
 
nỗi thất vọng sẽ giết chết tình yêu của chúng ta...
 
Back
Top