2 hôm nay đi làm thử chỗ mới
viết label tên thuốc của ng ta không nhanh
chủ chửi
count thuốc 2 tay move ko nhanh như ổng, ổng chửi .. mà trong khi đó cái bằng của mình giống hệt cái bằng của ổng .. ổng dek có giỏi hơn mình .. chỉ đc cái là ổng là "BOSS"
1 ngày fill mấy trăm toa thuốc
làm từ sáng đến 4h chiều mới đc ăn lunch 5 phút
rồi phải làm tiếp
đã vậy làm hơn 40 tiếng mỗi tuần mà không có health benefits, không đc ngày nghỉ bệnh, không vacation, không break time

làm ra 6h chiều, về nhà ... trong lòng buồn ơi là buồn
nước mắt tự nhiên ứa ra.
Ngày xưa khi còn nghèo, dốt thì làm ở nhà hàng, bị ngta ăn hiếp thì đành chịu vì mình học ko cao.
còn bây giờ sau 6 năm đại học, tưởng mình sẽ "ngon lành" lắm khi ra ngoài đời. Nhưng vẫn bị ngta "chà đạp".
công việc này chả giống trong bv hồi xưa làm. Giờ nghỉ lại hồi đó mình than công việc ở Shriners hospital là "cực" thì bây giờ nó chỉ là "đồ bỏ" nếu so với chỗ mới này.

rất muốn nghỉ, nhưng mới làm đc có 2 ngày mà đã nghỉ thì khi đi xin việc làm khác ngta sẽ nghĩ mình là loại người gì? Dễ nản?? Ở lại đây thì lương thấp, không có benefits, bị chửi như chó. Nghỉ thì sợ cầm cái bằng với cái resume đi xin việc ngta sẽ nghĩ tại sao con nhỏ này làm có 2 ngày đã nghỉ chỗ cũ rồi ... ai còn dám mướn?

đứng 10 tiếng đồng hồ nào là type out label, đếm thuốc ... giờ 2 chân đi k0 nỗi luôn ~_~, mà làm hơn 8 tiếng mà dek có over-time .. kinh dị hem? ::(
ráng lên bé con, đừng yếu đuối quá!!! Ráng lên! Làm để build kinh nghiệm rồi đi chổ khác. Đây chỉ là thử thách nhỏ trong đời thôi!!!
---
đúng là 1 con bé .. trẻ con thật. Người đời bắt nạt con pé .. con pé về nhà cầm phone gọi "méc" cho anh nghe. Anh kêu nghỉ làm đi, anh sẽ "nuôi" ::). Nghe xong tự nhiên mát bụng

.. mà cũng chả muốn học xong rồi nằm ở nhà chờ ng khác nuôi, nhục lắm. Thôi thì phải ráng ::). Tình yêu của anh sẽ giúp em vượt qua mọi thứ!