Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Đừng giận em, anh nhé !

Thương anh nhiều :-*:x:hug::'>
 
Forget his name forget his face.
Forget his kiss, his warm embrace.
Forget the love that u once knew, remember he has some one new.
Forget him when they played ur song, remember when u cried all night long.
Forget u memorized his walk.
Forget the way he used to talk.
Forget the things he used to say, remember he has gone away.
Forget his laugh forget his grin.
Forget the dimples on his chin.
Forget the way he held u tight, remember he’s with her tonight.
Forget the time that weren’t so fast.
Forget the love that moved its past.
Forget he said he’d leave u never, remember he’s gone forever.

Do u ever think about me.......​

Do u ever cry urself to sleep........​

In the middle of the night when u awake........​

Are u calling out my name........​
 
:-s
hôm nay bực!
hình như 2 vợ chồng ông chủ cũ muốn chơi mình hay sao í
mình vào đó 5 lần để pick up $ bữa làm 2 ngày
làm cho họ 2 ngày thôi chịu k0 nỗi phải nghỉ luôn :whew:
giờ lại pick up thì hẹn lần hẹn lựa, ngày mai đi, ngày mai đi, rồi ngày mai đi :-s
hôm qua kêu mình hôm nay lại sẽ có ready cho mình pickup
hôm nay lại thì bắt mình ngồi chờ ông chồng đi đâu đó về lại
ngồi chờ hơn 1 tiếng
ổng mới chịu lò đầu về
X(
đang nỗi sùng máu, ổng về chửi ổng
ổng chỉ nói sorry sorry .. blah blah blah X(
Mà thôi, cuối cùng cũng nhận đc $ lương 2 ngày $648
X( X( X( X( X(
 
dcm , ức chế quá
trời đất ơi
ức chế , ức chế

Đ** hiểu số mình là cái số *** gì nữa *** *** *** ***
 
@vivo: e định học ngành j dễ kiếm việc ở US này,như vậy e mới ở lại đc. E cũng thík làm việc liên wan đến vi tính,ng` bé bé nên chắc ko thành eng. đc,e ko có khiếu sữa chữa cho lắm ^^! hiện giờ e mới take 4 môn cơ bản thui,vẫn còn mấy tháng nữa để suy nghĩ xem nên đi ngành nào. Làm chủ hay làm công ko thành vấn đề,e đi làm part job cho nhà hàng việt còn bị chửi nhìu gấp đôi ấy chứ :D
Cái radiologist đó học có khó ko chị?

sorry em, đến hôm nay chị mới để ý cái post này của em.
thời buổi này kinh tế đang đi xuống trầm trọng, ít ai dám nói ngành X, ngày Z sẽ ra có việc làm liền lắm em à. Especially mình đang nói chuyện 5-6 năm from now. Và em thử nghĩ xem, nếu em là chủ 1 cty, có 2 người cùng học ngành giống nhau vào nộp đơn xin việc làm, 1 người thì em cần phải làm giấy tờ (work visa) nếu mướn him, còn 1 người khác thì là resident của US. Nếu em là boss em sẽ mướn ai? ::)
Nên chị nghĩ em đừng học để đc ở lại Mỹ. Có nhiều cách để ở lại US lắm em. :wink: Em là dân du học, chắc chắn gia đình cũng khắm khá "đạn", chỉ cần tìm 1 cô gái nào đó đáng tin, bắn cho cô ta $20K để làm giấy kết hôn thì em ở lại US liền, khỏi cần phải học rồi làm gì đâu em. :wink:
Chị nói là nói vậy thôi, chứ học vẫn tốt hơn. Nhưng nếu em chỉ nghe chị X, anh Y, cậu Z kêu học ngành này ngành nọ rồi em chạy theo học thì chị thấy k0 ổn đâu nhé. Mỗi ngành đều có cái khó riêng của nó, hổng có ngành nào dễ ăn cả. Trong những lúc khó thì sự đam mề nghề mà em chọn sẽ giúp em ráng tiếp tục con đường em chọn. Chứ nếu em học mà k0 có thật sự thích/đam mê thì đến khi gặp khó khăn (như lúc finals thì rất stress, thức ngày thức đêm học, v..v) thì em sẽ rất dễ dàng .... bỏ cuộc. Bởi vì vậy mấy bài trước chị hỏi em ngưỡng mộ ngành nào, em thích nhất học môn nào, và định bỏ bao lâu thời gian ra học. Ai kêu mình học cái gì thì mình học cái đó thì chị thấy em ko có lập trường của em tí nào cả.

Nên việc bây giờ em cần phải làm là nghĩ coi mình thích môn nào trong trường, sau đó research các ngành , chọn ra 3-5 ngành, rồi lên gặp advisor hỏi thêm chi tiết, rồi sau đó mới quyết định học. Em luôn có thể thay đổi ngành bất cứ lúc nào nếu em ko thích, nhưng cuối cùng em chỉ phí thời gian & tiền của em thôi. Chị có 1 nhỏ bạn thân, nói thân chứ cũng ko thân nữa, chỉ quen qua mạng thôi... Nó vào đại học cùng năm với chị, chuyển 3 ngành khác nhau, bây giờ năm thứ 7 ĐH mà vẫn chưa học xong cái bằng 4 năm ĐH! Oh well, có gì k0 hiểu nữa thì mình nói sau nhé. :>
 
haizzz... tự nghĩ ta cũng như người mà ta chỉ trích =)) haizzz
 
Project ongoing, thiếu nhân lực. Chính xác là thiếu người giỏi
 
removing my love................,2 năm là quá đủ rồi..................,chúc em tìm được người con trai khác yêu em như tôi đã yêu em................
 
chúc em tìm được người con trai khác yêu em như tôi đã yêu em................

::) ý trên là câu cuối của bài Tôi yêu em...

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Yêu âm thầm khi hậm hực lòng ghen

Uh, đôi lúc anh ghen tị với em đấy... chỉ vì anh quá yêu em...

Chẳng thấy online... đôi lúc muốn call cho em chỉ để nghe tiếng Alo của em... mà ko dám... ko dám vì ko biết làm điều đó là nên hay ko :|
 
bài thơ Tôi Yêu Em khá nổi tiếng là bài hay nhất mà học ở lớp 11, lên 12 không còn thơ tình nào nữa nên tự sáng tác luôn :D
 
ngoài trời mưa to wa'.........muốn khóc..........
................_ _".........
 
mk, đt xạc gần 4 tiếng mới đầy, bó tay.
 
dm ngay cả con C cũng khinh khi :| móa đời sao chán như cái L** :|
 
Tại sao !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Tôi là tôi rất bực mình... X( Nhưng mà tôi là tôi éo kêu lên đc...dcm tôi
 
uh... anh gọi cho em ko phải vì anh say... mà do anh muốn nghe tiếng của em... thế thôi :|
 
Forget his name forget his face.
Forget his kiss, his warm embrace.
Forget the love that u once knew, remember he has some one new.
Forget him when they played ur song, remember when u cried all night long.
Forget u memorized his walk.
Forget the way he used to talk.
Forget the things he used to say, remember he has gone away.
Forget his laugh forget his grin.
Forget the dimples on his chin.
Forget the way he held u tight, remember he’s with her tonight.
Forget the time that weren’t so fast.
Forget the love that moved its past.
Forget he said he’d leave u never, remember he’s gone forever.

Do u ever think about me.......​

Do u ever cry urself to sleep........​

In the middle of the night when u awake........​

Are u calling out my name........​

Hay!! ::)
Hôm nay thật là buồn làm sao!!
Nhanh thật!! Vậy mà hơn một năm rồi đấy!!
Tự dưng lại thấy lo lo...
Dẫu biết chẳng cần ...
 
Ko tin nữa rồi......
yêu là cái gì chứ?

what should i do? love u no matter wat u'll love me? or......?
i have no choice
 
Sao mình cứ thế này nhỉ ? ...
More spirit is require !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
sr vì lúc í e đang busi.Ngẫm kĩ thì có lẽ ko gặp 1 nhõ như e thì a sẽ khá hơn.Ko iu a nữa nhưng cũng ko mún a như thía nì...::(
 
Back
Top