Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

Về nhà rồi... thế là chào nhé những ngày tháng cô đơn chốn đông người :x
 
hý hý
hẹn được rồi,hy vọng Noel này vui vẻ:x:x
 
Bỗng thấy trời muốn mưa :|

Noel mà mưa thì buồn hỷ >"<
 
_____bạc bẽo đến lạnh người.............buồn ác
 
Mùa noel đầu tiên trên Sài Gòn, hic hic buồn quá ::(
 
Welcome ... ;)) SG chỉ vui đối với những cặp tình nhân thôi :-"
Có bạn bè cũng vẫn thấy buồn :-<
 
Noel một mình, mọi người đi chơi hết rồi. Ngồi nghe nhạc........
Năm nào chẳng thế, Noel với mình có ý nghĩa j` đâu. Năm nay thì khác, ấy có biết chỉ cần được nghe ấy nói thôi cũng làm vui lắm ko? Đúng là chính tớ cũng ko hiểu hết tình cảm của tớ dành cho ấy nữa, đúng rồi, vì nó đâu đo đếm được, vì hạnh phúc là được nghe giọng nói trong trẻo của ấy, hình ảnh cười của ấy, thật đẹp :D
Sau này dù mình có là 1 người thành đạt hay 1 kẻ thất bại cay đắng thì ấy chắc chắn là 1 điều vĩnh viễn trong tim tớ, nó đã thực sự rung động.
Noel vui nhé ng tớ y, và ngày nào cũng vậy nhé, khi cười ấy thật đẹp mà. I y U.
Có 1 người đang rất nhớ ấy đấy :hug:
 
5 tháng rồi đấy ... cố vững bước ...
Hic hic ... ko respond cũng phải tiếp ... ::)
 
Cả ngày hôm nay đi chơi với em và lũ bạn từ 8h sáng đến 8h tối.
Hnay thật sự là một noel ấm áp và hạnh phúc. Nhưng anh lại vừa phát hiện ra 1 điều, có 1 thằng đang cố tán em, đã xuất hiện tình địch. Rối lắm, nhưng giờ thì đã giữ đc bình tĩnh, càng mất bình tĩnh càng khổ. Tình hình là em đang yêu anh rất nhiều, đáng lẽ anh ko nên lo lắng, nhưng mà anh ko thể nào ko lo......Tự dưng suy nghĩ nhiều quá ....

Quà noel của anh là một hộp nến hình trái tim, anh cứ nghĩ nó là 1 chiếc khăn quàng cổ cơ đấy. Em biết anh thích khăn quàng cổ mà, em nói là sẽ tặng anh khăn quàng cổ đúng ko ? Rồi hôm nay nhận đc món quà này thì nói thật, anh thực sự hơi thất vọng... Tấm card của em rất đẹp, anh rất thích. Còn món quà của anh thì hình như cũng ko trúng ý của em lắm, tấm card của anh thì lại rất đơn giản, mà xấu nữa chứ :)). Và đúng như vậy em à, ko món quà nào ấm áp hơn tình yêu của anh đâu.

Đang yên đang lành nhảy ra 1 thằng cạnh tranh :)). Con thữ thằng nào hơn nhá :)).

Merry Christmas to everyone !!!!
 
Hề thở dài
6h chiều:đá banh về > tắm
6h30:Phóng xe trên đường ... mua đồ ăn , như một thằng ăn cướp phóng qua từng nhóm đi chơi Noel, lạnh lẽo nhạt ,chã nhẽ mình muốn chết... không đâu còn 1 điều cần phải làm nữa ...
7h:về đến nhà Hôm nay rất vui vì VN thắng trút bớt được phần nào ... Giáng sinh vui vẻ mọi người nhé...
 
hôm nay buồn quá...
sáng, rủ mấy đứa bạn đi chơi, nó ko chịu
trưa, tự nhiên nổi hứng, tụi nó lại rủ đi chơi, vui lên một chút
tối, hân hoan đón giáng sinh, đang ăn uống vui say, đột nhiên thấy anh ấy chở 1 nhỏ con gái, trông rất vui vẻ...
về nhà, tự nghĩ, biết vậy ko đi cho rồi, thà ở nhà còn đỡ buồn hơn ::(
 
cuối cùng hôm nay mới biết được thế nào là sự bình lặng trong tâm hồn... thì mình đã quyết định noel này chỉ dành cho bạn bè mà :)


thế nhá, đã 2 lần rồi, ko fải là mình bỏ đi trước nữa nha :).... có lẽ 1 người ko hiểu, nhưng là 1 người đã buông tay mình ra :x, có lẽ nên nói cảm ơn, vì nếu để mình tự buông tay người ấy ra, thì chắc mình làm ko được :wink:
 
Vậy rốt cuộc lý do là gì? Nếu không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa em chỉ cần nói 1 câu thôi ?
Đừng mãi im lặng như vậy ...
 
mình biết là chẳng có gì cả ...

sao mình lại chờ đợi...

chờ đợi cái gì đây...
 
Tôi thực sự không hiểu em đối với tôi nhưu nào nữa,tôi đề nghị chia tay thì không chịu,lúc gần nhau thì động tí lại đòi chia tay.Tôi ghen khi em đi với thằng khác thì em bảo tôi điên,tôi đi với người khác thì em bảo tôi bắt cá hai tay.Mới 17 tuổi,mối tình đầu chứu có là cái gì đâu mà lại khôgn hợp lấy nhau này nọ,có lẽ hết cấp 3 tôi cũng sẽ quên em như bao người con gái káhc,em sẽ trở thành một kí ức đẹp đối với tôi mà thôi.Tôi biết tôi cục cằn,thô lỗ,tôi đã đánh em ,đá xúc phạm em trước mặt mọi người nhưng em vẫn tha thứ cho tôi,tôi yêu em vô cùng,hơn cả điện tử,hơn cả môn toán,hơn bất cứ sở thích nào của tôi trên đời này,đừng suy nghĩ nhiều nữa,hãy coi tôi đơn giản chỉ alf một cuộc tình trẻ con,hết cấp 3 là thôi,đừng gnhxi sâu sa nữa,đừng dỗi nhiều nữa,toi khổ lắm:(
 
Ước gì nghỉ tết ngay hôm nay...
Chán cái đất này lắm rồi.
 
Back
Top