Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

14/3 yêu thương :) .................
 
thực sự ...............

chỉ còn muốn ngừng thương nhớ mà thôi ...............
 
có lẽ mình nên im lặng thì tốt hơn

sẽ gửi bài hát đó vào tối nay, hy vọng khi nghe xong sẽ ...

đôi khi chỉ muốn ôm thật chặt nhưng lại quay lưng bỏ đi !!!
 
Sẽ ko yêu nữa ... Gia đình của mình mới là quan trọng . Cố gắng phấn đấu vì mình, vì bố mẹ.
 
Haizzz .... trời nắng ... ngày nào cũng lết lên trường phê vãi ... T.T

Còn với em thì sao ... có lẽ vẫn vậy ... thôi cứ giữ mức này ... ::)
 
1 tháng nữa ... lâu quá xá ::(
 
Hic, tuần này mình xui ơi là xui, không hiểu sao mà mình có thể xui như vậy chứ. Tự nhiên cảm thấy cô đơn trống trải vô cùng, tự nhiên cảm thấy cần 1 người để chia sẻ nỗi buồn bực, tự nhiên cảm thấy nhớ em =((...
 
Mây buồn ... giấu nắng ở đâu ... để mưa nặng hạt ... em lâu trở về ...
 
" Yêu một nguời cảm thấy thật mong manh "

Ý em là gì khi để status như vậy ?? Dù ko còn cảm giác nhưng trong lòng vẫn muốn biết em đang làm gì, ko muốn em thuộc về ai. Có lẽ anh đang bị tính ích kỷ của chính mình hành hạ..
 
Này người vợ hiền người vợ đẹp nhất trong lòng anh.
Trong tim của anh luôn chỉ em có em mà thôi.
Em như vì sao sáng trên trời cao.
Tội tình gì mà em
HAY GHEN THẾ
.......................
 
Đến chán thật. Tính tới giờ thì có 2 cuọc tình, cuộc tình nào cũng vì khoảng cách mà xa nhau cả 8-}. Một thì xuống SG, một thì đi Mỹ. Ôi đời........

Sao cứ thích chọc tức anh thể???????? WHO CARE ???????
 
Hôm nay rất vui vì giúp đỡ được nàng :'> .
 
Nhớ anh lắm... anh không quan tâm em 1 chút nào cả, thật sự là vậy... nhưng nụ cười anh làm em ấm áp... chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để em thích anh rồi... đừng lạnh lùng với em nữa, em mong 22/3 được cùng anh đi chơi, anh Ó nhé...
 
-- mệt mỏi
-- làm sao để giải thoát đây?::(
 
Trời chiều mưa, đi đường thấy mát mát, về nhà thấy buồn buồn :chicken: :chicken: :chicken:
 
thua...mất e thật rồi...a sẽ rất nhớ e...
 
hnay là ngày 16- em đã nói rằng với em ngày hôm nay mới chính là ngày chúng mình chính thức chia tay nhau, mặc dù chúng ta đã chia tay...chắc khoảng 10 ngày rồi a ha :d.

Thú thật với anh, trong 10 ngày qua em vẫn chưa quen đc cuộc sống ko có anh. Lúc nào , đem nào em cũng kiểm tra đt mặc dù biết a đâu còn có lí do gì để nt cho em, đi ra về ko còn ai chờ em đi chung, giờ là em chờ người ta :d.

Nhưng em biết tha như vậy sẽ thoải mái hơn cho cả 2. Thấy a vẫn như ngày trước, em yên tâm lắm :d.


Hnay em nhớ anh nhiều lắm.. Với những kỉ niệm tốt đẹp nhất , hạnh phúc của đời em :d. Và.. Một lần nữa.. Em chúc anh luôn luôn hạnh phúc, những điều may mắn nhất, tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Sẽ có người cơn gái khác sẽ yêu anh, đem đến cho anh nhiều niềm vui, hạnh phúc cho anh hơn em, sẽ xứng đáng nhận t/y của anh hơn em... Thank you so much for everything...!

.....wtf ?????????????????????
 
mua thì hết tiền không mua thì hàng hết quả khó nghĩ
 
nhớ ... :Rose:

A love before time :cow:
 
Back
Top