Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

Em thấy chưa..Lũ nhà giàu có đứa nào đàng hoàng đâu.Anh sẽ bù đắp cho em.Thằng khốn kia anh giết nó.
Hôm nay thi giữa kì 10 câu 5 phút :whew: ...Làm bừa =((

=3=

Lại xài cái nick này bên tâm sự rồi =3= Đã bảo đừng nghịch nick bên này mà ;_;

*đá qua bên Dota*

Làm bừa mà vẫn có vẻ hớn hở quá ha ~?

@L:ko hiểu bạn đang nói ai nhưng nếu nói cái người dùng nick này post cái bài tớ quote thì :'> Tính hay nói vậy thôi,ở trong hoàn cảnh mới biết đc :>
 
She still love me so strong . Happy about this .
 
Rồi cơn mưa đêm qua đi ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em nụ hôn của anh ấm áp
love.gif

 
i am very happy because you are my girlfriend now
 
Goodbye GVN.
::)...................
 
nói thiệt là trước h mình toàn để ý mấy bạn nào đẹp đẹp xinh xắn dễ thương ko ah,ko đẹp thề ko thix ,mấy bạn bình thưởng chẳng bao h mình thèm ngó đến ..... <----- thằng này mất dại quá X(

sau 1 năm ko thix ai hết ,dạo này minh lại để ý 1 bạn theo mình thấy nói thẳng lun là binh thường :D nhưng minh lại thix bạn ấy ,ko đặt nặng nhẹ vấn đề đẹp lên bàn cân ,

Có phải mình đã trưởng thành chính chắn và yêu đích thực ko ???
 
1/4 - Ngày cá tháng tư.

Chán, cuộc sống thật vô vị, ko có lấy 1 chút cảm xúc nào về mọi việc xung quanh. Giá như mà có ai đó chịu ngồi nghe mình nói nhỉ... Thật là chẳng biết rồi sẽ ra sao nữa đây !
---------------------------------------------

Đã lâu rồi chưa vào đây viết vài dòng tâm sự. Cuộc sống bận rộn quá... nhưng mà sao ta cảm thấy nó vô nghĩa quá. hơn 20 cái xuân xanh rồi mà vẫn ko có 1 ai có thể hiểu nổi mình nói 1 câu đơn giản nhỉ ! ôi, chả biết nên làm gì bây giờ nữa nhỉ !?
 
hết cá tháng tư

he he he , may mà kịp nói được một điêù vờ như đùa :p

thank you
 
đều là những kẻ gượng dậy sau khi bị tổn thương, ai có đủ can đảm để yêu như lần đầu biết nhớ :)

sẽ ko bao giờ câu nói thành hiện thực, MK à, anh hứa !!!
 
_ anh đã sẵn sàng để nói với em, nhưng thời gian dường như không cho phép anh làm điều đó.

Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, và, những ngày đó, trôi qua 1 cách vô vị, khi không có em :)
 
Tại sao con tim không bao giờ chịu nghe lời lí trí. Tại sao đã bảo quên nó đi, kệ mẹ nó đi mà ko làm được. Tại sao muốn quên mà những kí ức cứ hiện về. Tại sao ko đủ dũng cảm để del tất cả những gì thuộc về nó chứ. Tại sao vậy............................

Tại vì mày còn yêu nó​
 
Khóc giữa rừng mưa ... tủi thân, giận hờn, ích kỷ ... hòa trộn trong nước mắt, nước mưa, để rồi lại nhẹ nhàng trôi theo dòng nước ... thật lạ !

Ngốc thật anh ạh. Em cứ mải miết tìm kiếm những gì xa xôi, để rồi khi xa anh, chợt nhận ra em đã yêu anh thật nhiều ... nhiều hơn khi em gần anh ...

Nắm chặt tay em, anh nhé !
 
Cái gì không thuộc về mình thì sẽ mãi không thuộc về mình?
Điều đó có đúng không?
Chẳng lẽ, suốt đời anh chỉ có thể dõi theo bóng hình em?
 
-Hehe thế là chuyện j đến cũng sẽ đến. E với thằng kia trở nên thân thiết hơn, nó đến đón đi học chung, chở về nhà, chở đi ăn, chở đi fitness, sáng rảnh thì gọi đt, tối thì về chat + đt. E cũng có vẻ thík thằng đấy lắm, vừa đi làm về, tối lắm rùi, chưa ăn j mà đã gọi đt cho nó rùi ^^
-Khoảng cách giữa a và e tự nhiên trở nên xa xôi wa'. E đã có ng` bên cạnh chăm sóc rùi ^^ đến lúc rút vào bóng tối rồi :D
-Tuần rùi 2 lần nằm mơ đc ôm lấy e, hôn e. Mơ j mà cảm giác thật wa' làm ko muốn tỉnh chút nào ::( A lun muốn đc ôm e, nhất định a sẽ ôm e. Hài thật chẳng mún đi ngủ chút nào, ko muốn lại chìm vào ảo tưởng hạnh phúc trong mơ nữa ^^
-Sáng hum nay, a hỏi e có tình cảm j với thằng đó à, e nói là đang tìm hỉu thằng đấy. hehe Thế là mình thất bại rồi ^^
-Sáng nay nghe đc câu trả lời của e, a suy nghĩ thì thấy ở bên cạnh thằng đấy e lúc nào cũng vui vẻ, cuời. Còn a thì chỉ có thể giúp a giải quyết mọi vấn đề của e thôi, cho dù là j` thì a cũng cố hết sức để mà giúp ^^ A ko bít cách làm e cười ::)
-Từ lúc đó đến bây giờ lúc nào a cũng muốn cười. Cười cho cái số phận của mình, cười để che đi những đau đớn bên trong :D Đau đớn như thắt chặt lồng ngực lại ^^
hehe mà vẫn ko sao, vẫn ko give up, give up thì chẳng còn j nữa, vẫn cứ thế mà theo thôi :hug: Sao phải xoắn ????????
 
Tối đi cafe với thằng bạn thân vui thật, lâu lắm mới đc vui thế này. Tình hình là có 2 em xinh tươi muốn làm quen mình, ôi mà mình ko chịu.........giờ về nghĩ lại tự nhiên thấy ngu :-<
 
đến bao giờ mình mới tìm cho mình 1 band metal đây <-- thấy ảo tưởng quá đi =_=
 
Robocon hôm nay thật là... :( cn ta phải đi xả stress ><
 
Anh tưởng quen em giúp cho anh vơi bớt nỗi buồn nhưng bây giờ hóa ra là anh đã yêu em thật rồi. Làm sao để em cũng yêu anh như anh yêu em?
 
Back
Top