Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

khốn kiếp càng lúc càng khó chịu >"<
 
Hic, 4t ... khoảng cách nó khiến lý trí mất ổn định ... đầu óc suy nghĩ lung tung.
Nhưng người suy nghĩ lung tung lại ko phải là mình mới chết ::(
 
-- ta hận ông, ta sẽ luôn nhớ đến nỗi hận này
 
Mình đang làm gì vậy ?
Nuối tiếc quá khứ ? Hối hận về những việc đã làm ?

Hèn yếu !!!
 
4h 8/3/09 lần đầu tiên đặt chân tới box nì, chắc từ giờ sẽ thường xuyên ghé qua :whew:
 
hành động sai trái, nhưng mà phải làm thôi :))
 
hôm nay sao tự dưng lại chẳng muốn làm gì hết
hủy bỏ luôn cuộc đi chơi với nhỏ bạn.... lười?

hình như là đang chờ đợi 1 điều gì đó, chờ đợi và tuyệt vọng.... hmm, những tưởng là lấy lại thăng bằng trong cảm xúc, nhưng những gì đã xảy ra làm mình suy nghĩ quá nhiều....

lại phải cần thêm thời gian để tự recover thôi, nản thật..... defense của mình yếu quá ::(
 
Mày chết đi. Chết hết đi !
Tao khóc đấy

thì tao yêu
Tao yêu một đứa mấy hôm nay ngồi với đứa nào ấy
ĐCM chúng mày
Chúng mày giết tao đi !
 
Hạnh phúc là cho đi và không cần nhận lại...

Cho rồi... ko muốn lấy lại đâu ::)
 
Ko hẳn vậy !
 
ko y tớ, tớ cũng k trách j` ấy cả. Nhưng sao lại làm tớ đau?

Tại sao ...................

có ai biết vì sao lại có những người vô tâm trước tình cảm của người khác ko?
 
Kỉ niệm 1 ngày sau ngày đáng nhớ nhất từ khi được sinh ra đến giờ.
 
hihi, sao mọi ng cứ thích hoa nhỉ?
mình lại ko thích hoa, vì hoa ko để lâu được, rồi cũng sẽ tàn úa, tặng hoa vào ngày này thì cũng ko để lâu đc, ko thể mà mỗi năm lấy ra ngắm nhìn và nhớ lại được...
thế tại sao ng ta cứ fải thích hoa? ko có hoa thì lại cười khẩy?
 
vui rồi lại bùn, bùn rồi lại vui, cuộc sống là thế

P/s: Đang vui :) !
 
Đọc một entry viết về bữa cơm gia đình, tự nhiên nc mắt rưng rưng....

Lúc còn ở nhà, ăn cơm toàn bới tô, cha bảo ăn mâm thì làm biếng dọn. Xa nhà, mỗi lần về là lại mong đến giờ cơm để được dọn, có con và mẹ, cha vẫn cười mãi, hình cha đẹp lắm, con vẫn lại ăn cơm của cha vì cha kô ăn, cha chỉ ngửi thôi...

10 ngày nữa là 100 ngày của cha, con sẽ được về nhà và ăn cơm với mẹ, mẹ ơi, làm món ngon như cha đã làm cho con nhé...
 
Back
Top