Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

em..........................................................................
em có nhớ tới anh như anh nhớ về em không
 
quên hết , mệt muốn chết, k sms gì hết nữa
 
Tối qua em nt hỏi anh có sao ko. Anh vẫn bình thường thôi, có lẽ em đã quen cuộc sống ko có anh rồi phải ko. Em có thể làm đc mọi chuyện mà, ***** !!!
 
..Chắc ko còn nhớ nữa...
..2 năm....
..ôi đời..::)
 
Đau họng, làm 2 viên Strepsils có khá hơn ::( đời gặp lắm thằng sinh ra đã mắc bệnh não hay sao ấy, có giúp có làm dc cái dek gì đâu mà khoái chủi người khác ngu, ghét cái loại ấy quá :'>

//hy vọng sáng mai dậy ko bị nặng thêm ...
 
Con tim này sẽ chỉ dành cho riêng em...

Anti Girls x(
 
phải đợi đến bao h đây,có kết wả ko nhỉ :))
 
@su mày cố đi, mai mốt về VN tha hồ suớng :'>. Gái Vn đâu thiếu :x

Mai sinh nhật rùi, lại có quà :'> . :'>
 
em àh
em đang làm gì đó
anh mệt quá
muốn nhắn tin cho em
nhưng chỉ biết cầm chiếc điện thoại ...

muốn ngừng không nghĩ
muốn bận rộn ... thật bận rộn
ưh thì bận rồi đó ... ngày ngày đêm đêm làm việc quên mệt mỏi rồi đó

nhưng càng bận rộn bao nhiêu ... càng mệt mỏi bao nhiêu ... lại càng muốn có em quan tâm bấy nhiêu

giá còn có em bên cạnh
anh sẽ ...
 
-"a hả e muốn hỏi cái này mà nói điện thoại ra ngại lắm , e muốn hỏi rằng năm nay mình làm đám cưới luôn dc ko ?"
-"uhm , a cửng muốn ổn định gia đình rồi sẻ lo tới sự nghiệp hơn , nếu e đả nói vậy năm nay mình làm đám cưới củng dc"
-nhưng:
"uhm a cho e chút thời gian a củng biết e đang wen tr mà phải ko ? vì ko chỉ tình cảm mà e còn có tình nghĩa với tr nửa nên e nghĩ tg sẻ hơi lâu , vì là bạn bè lâu lắm rồi.... vả lại a củng biết e lấy a ko phải hoàn toàn là tình cảm mà còn vì nghĩ đến tương lai của chúng mình nửa phải ko ?"
-"e có nói tình cảm giửa tr và e đơn giản và ko có tương lai nó ko có bắt đầu và sẻ ko có kết thúc vậy lâu là lâu thế nào ? "
-"e cảm thấy càng nói thì e càng ngụy biện , tình cảm của e đặt vào tr trên mức tình bạn nhưng nó khác hoàn toàn tình cảm của a nếu muốn lấy chồng e chỉ muốn lấy mình a thôi nhưng a củng đừng mong chờ nhiều quá cứ để nó tới đâu thì tới đi "
-"a còn phải chờ đợi đến khi nào nửa , a muốn 1 cái gì chắc chắn chứ không phải mãi chạy theo cái bóng e "
-"cái thứ nhất e với tr đang wen nhau ko có khuất mắt gì thì làm sao nói lời chia tay dc ? cái thứ 2 e cần thời gian ko phải là để kiêmn1 cớ chia tay mà là để hiểu xem mình đang cần gì (?!?) và trong thời gian này a đừng liên lạc với e nha"
-hôm sau:
-"e hả ....... đang đi với tr hả ....."
-"uhm...."
-"a chỉ muốn hỏi e có còn muốn làm đám cưới với a ko ?"
-"KHÔNG ?!?"
-"vậy e cho a 1 thời gian nhất định đi "
-"thời gian gì ?"
-"thời gian mà tụi mình có thể ở bên nhau"
-"không biết thì làm sao mà nói dc"
-"Cô nói cái gì vậy ?"
-"......"
-"phun châu nhả ngọc....."
-cúp máy ........
 
Một ngày vui :D vui vì công sức chuẩn bị hơn 1 tuần thành công ngoài sức tưởng tượng. Vui vì sự cố gắng của anh em UDF được đền đáp. 2 chức vô địch, 1 giải nhì trong vòng 20 tiếng.

p/s: UDF - The king returns
 
Phù, tự dưng thích 1 người đã có người yêu, thế có sao không nhỉ? ::(
 
Cố lên.1 tuần nữa thôi...............
 
Mệt bệnh rồi ............................ có cảm giác buồn nôn. Sao lại bị ngay đầu tuần thế này, chỉ muốn về nhà nằm vật ra thôi ::(
 
Phải thật bình tĩnh ....... bình tĩnh , bình tĩnh .................
 
- Mình mới hôn một cô gái chỉ mới gặp lần thứ 2 :-s ..... Ngoài ra còn ôm ấp :-s ...... Thiệt là mình bệnh hoạn thật rồi =.= ...... Chuyện này làm mình mất đi một người em gái kết nghĩa tuyệt vời =(( ...... Vì nó ngăn cản nhưng mình không nghe, mình vẫn tới nhà cô gái ấy và thế là mình đã hôn nụ hôn đầu đời :(( ........ Giờ làm sau xử lý mọi chuyện đây :(( ........
 
Hôm nay ra đường nóng chín thịt thế mà ngày kia đã lại có gió mùa về , thích thiệt , mệt quá :hug:
 
Về nhà rồi, đuối wá, may mà có mẹ lên ::(::(::(
 
Back
Top