Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

Mình đâu có yếu đuối , mình đang cố gắng đó thôi :-"
 
Phân vân. Mình đang phân vân.
Mình có cơ hội để tiến tới gần hơn. Mà sao mình lại không thấy vui nhỉ.
Mình không hiểu nổi mình, không biết là mình đang muốn gì nữa.
Cần thêm một chút thời gian.
 
Vẫn cười vẫn nói :( nhưng em ko bít có thik tui k , đối với thằng # em cũng như vậy:((
 
onl chỉ chờ em gọi, vô vọng quá =)
Bạn ơi tui cũng hay lên yahoo chờ em gọi lắm, nhưng dạo này nó kt nhiều quá nên bỏ tui trên yahoo 1 mình.

Nhưng em dễ thương lắm, lần nào em lên mà tui ko chat em bảo "T, sao lên hok kiu em" :D
 
Cái cảm giác cố gắng rồi cuối cùng nhận ra mọi thứ mình làm chẳng có ý nghĩa gì, cái cảm giác đó nó... đau dữ dội...

Biết là tình cảm không ép uổng được, người ta không chọn mình vì người ta đã chọn người khác. Nhưng vẫn thấy đau quá! Vẫn thấy uất ức quá!

Đau. Tức. Nhưng đâu có thể nào khác được. Phải cắn răng chịu thôi. Ở đời, chỉ có thắng hoặc thua.

Má! Muốn chửi mà không biết chửi ai hay chửi cái gì!
 
Cái cảm giác cố gắng rồi cuối cùng nhận ra mọi thứ mình làm chẳng có ý nghĩa gì, cái cảm giác đó nó... đau dữ dội...

Biết là tình cảm không ép uổng được, người ta không chọn mình vì người ta đã chọn người khác. Nhưng vẫn thấy đau quá! Vẫn thấy uất ức quá!

Đau. Tức. Nhưng đâu có thể nào khác được. Phải cắn răng chịu thôi. Ở đời, chỉ có thắng hoặc thua.

Má! Muốn chửi mà không biết chửi ai hay chửi cái gì!

đồng cảm nè,moá ức chế mà đếch chửi dc, cứ nghĩ đến việc mình đã thua vì ng ta đã chọn ng khác thì ........%$@%$@%$@%$
 
@Koshirachi & Play Ground : Thay vì tức thì hãy sống tốt hơn, nâng cao giá trị bản thân của mình lên. Để cho người ta thấy ko chọn mình là một sai lầm lớn nhất đời, đến lúc nó chọn mình thì kick her 4ss =)).

Đùa giỡn với cả lũ lớp vui lắm, rất vui, hết sức mình..... Uh thì 2 tháng nữa thì mỗi đứa một nơi, chắc chẳng còn đc như bây giờ, đoàn kết chơi vui vẻ, vô tư... Mãi ko quên nhau nhé các đồng chí Â :x.
 
Hô hô , tuyệt quá , đi phỏng vấn tưởng thế nào chứ ai dè hóa ra toàn là những câu tiếng Anh đơn giản :)) , mình speaking liên tục trong hơn 10' , chắc là tuần sau có kết quả . Hi vọng là pass :-*
 
đồng cảm nè,moá ức chế mà đếch chửi dc, cứ nghĩ đến việc mình đã thua vì ng ta đã chọn ng khác thì ........%$@%$@%$@%$

Đời có những cái vượt qua khả năng của ta. Đau là đau thế nhưng vẫn phải tiếp tục tiến lên, trừ khi die mới không tiếp tục được nữa. Nói ra để cho nhẹ lòng bớt thôi. Cố lên nhá ông bạn. :D
 
Đã hơi cảm thấy phê òi ... quyết định dịp ... uh ... thạt sự có coi mình là quan trọng không hay chỉ vì nể nang và không muốn mất tình cảm thôi , không thể lam duoc rõ ràng thì mình sẽ làm giùm cho :(
 
bùn ngủ wa' mà vẫn ko thể ngủ được.. >< khổ thân mình thế này :-s
 
Buổi trưa đi mua nữ trang, buổi tối đi mua nhẫn cưới.
Gần tới ngày rồi :x
 
Về tới nhà thấy cái xe SH tự nhiên ko cánh mà bay :( , chiều nay lấy gì đi phỏng vấn bây giờ :(( , chẳng lẽ lại đi xe ôm tới , ông già chơi ác quá :-w
 
tình hình là đang rất buồn!!! biết bao nhiêu tâm sự nhưng không thể nói nên lời;));));))
 
-Mới gửi link bài thơ của sis Vi cho e, e nói là đc ko hiểu j hết =)) nói dối mà cũng ko bít cách nữa, bài thơi đó ai đọc chẳng hỉu ^^
-Tự nhiên ngồi chat nhảm với e, e nói là ko có bồ j với thằng kia hết :| móa ơi wan tâm nhau từng ly từng tý ^^ xong rùi nói vớ vẩn 1 hồi thì lúc đó mới nói là có :)) rùi lại bảo là mỗi lần mình nhắc chuyện này thì lại cảm thấy có lỗi với mình =)) Cả 2 ng đều làm theo trái tim của mình mà có lỗi j chứ, a iu e, e ko iu a, e iu thằng kia, thằng kia iu e ^^ That's it. :D
-Thui đi ngủ ^^ mai ngày Good Friday mà cũng đếk đc nghỉ làm nữa :-w chán vật, nghỉ học mà ko nghỉ làm T_T
 
ôi đời là thế mà!!! buồn làm gì cho mệt xác chứ!!! ngủ một giấc cho khỏe;));));))
 
K thể bớt nhớ, buồn kinh khủng
 
@ CIA117: Thanks so much.

Mình đang rơi vào thời kỳ tồi tệ nhất . Kết thúc là hợp lý , hôm nay gọi điện lần cuối.
 
Back
Top