Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

Em quyết định rồi đấy, anh nghĩ sao ^^

Em cứng đầu quá anh nhỉ ?

Ai bảo anh ko quen một người nào đó, ai bảo anh cứ ở vậy làm gì, ai bảo anh cứ đối xử tốt với em, ai bảo em là người hiểu anh nhất, ai bảo ....

Thây kệ ai bảo, chỉ cần trái tim em bảo, thì việc gì em cũng có thể làm, hì.

Em sẽ theo đến cùng, nhưng sẽ ko giống 7,8 năm trước đâu, giờ em sẽ khác. Em hy vọng sẽ làm thay đổi trái tim anh, từ từ ....

Đợi em với, nhé anh !!!
 
hnay vô tình và cố ý nhìn thấy hết cái ... của em xinh nhất lớp, cũng k thick thú j, cau điếc =((
Mai thi lại rồi, mong thằng bạn ở ngoài vứt bài cho mình đc.
 
Bobi_-_Nini_%28130%29.gif
Bobi_-_Nini_%28130%29.gif

- Mặt đang ngơ .
Bobi_-_Nini_%2845%29.gif


- Happi birthday em iêu
Bobi_-_Nini_%28123%29.gif
. Em iêu ko mặc " cái ấy "
Bobi_-_Nini_%2817%29.gif
nhưng nhìn em iêu vẫn xinh như thường , hoho
Bobi_-_Nini_%28112%29.gif
.

- Ôi , hôm nay mình vui nhưng mà hư thế
Bobi_-_Nini_%2822%29.gif
. Thôi kệ , lâu lâu một bữa . Xin Chúa tha tội cho con
Bobi_-_Nini_%28132%29.gif


I'm siu nhưn hột zịt lép
Bobi_-_Nini_%28154%29.gif
 
Dạo này lắm người post nhật kí vừa dài vừa......khó cảm nhận.



Là lúc nào cũng phải sống trái với cái cảm giác của mình cảm nhận, hoàn cảnh ko cho phép sống thật.

@: Quá mệt mỏi rồi.......có vẻ em đã quyết định đc con đuờng của em. Cứ muốn quên mà sao khó thế này, tại sao cứ phải theo dõi stt của em, tại sao cứ phải vào blog của em. Tại sao ánh mắt của anh luôn hướng về phía em, dù em đứng trong một đám đông................ Tại sao lúc nào cũng là em............... Fuking life !

Post dài là vì ngta đang bối rối . Đang nhiều cảm xúc ko bik nói như thế nào . Cảm nhận mà dễ quá thì ....

Đừng đổ thừa hoàn cảnh . Là bản thân mình m-u-ố-n hay k-h-ô-n-g mà thôi . Ok cứ nói là hoàn cảnh đi nhưng thử xem một lúc nào đó thử đi . Thử một lần ko chết đâu , có chăng là nghiện hay ko nghiện mà thôi . Mình ko làm chủ bản thân thì ai làm chủ đc nữa ? Ai ya ya , fighting :)

@ cái @ : Đừng có quên . Có cái gì cứ nhớ cái đó . Lâu dần nó sẽ nhạt đi thôi mà . Kiếm cái gì làm , châu đầu vào đấy . Tập trung zô thì hem có thời gian để mà nghĩ nữa đâu . Nhưng mà lơ là một chút là .... tym lại đau , ấy nhỉ ? :) Bình yên :) Ai ya ya , fighting [ again ] b-)
 
Thật sự. Anh đíu thể hiểu nổi cái cảm xúc của em. WTF O.o!
Đíu nhắn tin. Tức là anh chán nản, anh mệt mỏi ?
Tiết kiệm gửi tiền cho em, nghĩa là anh đem tiền ra dọa em ?
Anh là người luôn đặt tình cảm lên trên, anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, để có tình cảm.
Thế mà lại nói anh so sánh tình cảm với vật chất. Ừ thì so. Ừ thì sánh. Có so có sánh mới biết cái nào ở trên chứ !
Mỗi ngày, tiết kiệm từng đồng tiền nhỏ nhặt... Chỉ để thấy được nụ cười của em. Dù em có tiêu tiền, để không đủ tiền mua vé. Anh cũng không trách. Dù mẹ có không cho tiền. Không cho vào. Anh cũng không than vãn nửa lời...
Thế mà đổi lại, anh chỉ nhận được những lời cay nghiệt từ em.
Có lẽ trong mắt em. Anh là thằng đã chán em, là thằng luôn quan trọng tiền bạc hơn tình yêu ?
Có lẽ trong mắt em, tình yêu của anh quá bé nhỏ, không thể làm em cảm thấy thỏa mãn và yên tâm ?
Nếu hai câu trả lời của em là có. Anh sẽ đi. Anh sẵn sàng. Anh sẵn sàng từ bỏ một người mình yêu và người đó "nói" yêu mình.
Lạnh Lùng....
"Lời chia tay anh xin nói thay, nếu em đang ngại ngùng chi"
 
Em lại khóc. Lại khóc vì thằng cha ấy. Mà dạo này hình như ngày nào em cũng khóc. Đang trong giờ làm mà nghĩ đến hắn cũng khóc, và tối nào trước khi đi ngủ cũng khóc.
Anh biết. Anh đau lòng nhưng anh chẳng thể làm gì. Sao em vẫn giữ khoảng cách với anh. Vẫn cố tỏ ra tươi cười mỗi khi gặp anh. Đến bao giờ, anh mới có thể là bờ vai để em dựa vào mà khóc? =((
 
Em lại khóc. Lại khóc vì thằng cha ấy. Mà dạo này hình như ngày nào em cũng khóc. Đang trong giờ làm mà nghĩ đến hắn cũng khóc, và tối nào trước khi đi ngủ cũng khóc.
Anh biết. Anh đau lòng nhưng anh chẳng thể làm gì. Sao em vẫn giữ khoảng cách với anh. Vẫn cố tỏ ra tươi cười mỗi khi gặp anh. Đến bao giờ, anh mới có thể là bờ vai để em dựa vào mà khóc? =((

1. Cry on my shoulder
2. Melt the snow
Gửi cô ấy :)
 


Post dài là vì ngta đang bối rối . Đang nhiều cảm xúc ko bik nói như thế nào . Cảm nhận mà dễ quá thì ....

Đừng đổ thừa hoàn cảnh . Là bản thân mình m-u-ố-n hay k-h-ô-n-g mà thôi . Ok cứ nói là hoàn cảnh đi nhưng thử xem một lúc nào đó thử đi . Thử một lần ko chết đâu , có chăng là nghiện hay ko nghiện mà thôi . Mình ko làm chủ bản thân thì ai làm chủ đc nữa ? Ai ya ya , fighting :)

@ cái @ : Đừng có quên . Có cái gì cứ nhớ cái đó . Lâu dần nó sẽ nhạt đi thôi mà . Kiếm cái gì làm , châu đầu vào đấy . Tập trung zô thì hem có thời gian để mà nghĩ nữa đâu . Nhưng mà lơ là một chút là .... tym lại đau , ấy nhỉ ? :) Bình yên :) Ai ya ya , fighting [ again ] b-)


Tim thì ko đau, nhưng trí óc cứ loạn cả lên... haizzzzzz

Sometimes when it rain
 
Vậy thì .... sắp xong òi đóa . Ráng lên ih . Tym ko đau nữa là đi qua đc một bước rồi Nghe Mĩm đi . Cứ nhớ , đừng quên

Ráng nhớ về mấy cái kỉ niệm khi xưa à........
 
1 bạn gái rất đẹp + rất đc bật đèn xanh cho mình , mình nên quên em đi ( mối tình vô vọng ) chẳng ?:(:(
 
1 bạn gái rất đẹp + rất đc bật đèn xanh cho mình , mình nên quên em đi ( mối tình vô vọng ) chẳng ?:(:(

Cho em vào xó đê. Cho em ghen đê. :p Cháp bạn kia đi đã :p
 
Ráng nhớ về mấy cái kỉ niệm khi xưa à........

Nhớ đc cái gì thì nhớ cái ấy . Là n-h-ớ , ko phải r-á-n-g n-h-ớ . Hai cái đó khác nhau mà . Pm cho tớ nik chat đi . Dễ nói chuyện . Cái này rườm rà quá . Hừm .
 

1. Cry on my shoulder
2. Melt the snow
Gửi cô ấy :)

Cô ấy vẫn yêu thằng kia nhiều lắm.
Làm thế thì chắc cả mối quan hệ ở mức bạn bè giữa chúng tôi bây giờ cũng sẽ tan biến mất.=((

@ LAX phải ko?
 
Ờ, chỉ vì em yêu anh... vậy thôi...

Hôm nay nhận mes của anh ( mặc dù trước đó em gửi cho anh ko biết bao nhiu mess )

Anh nói so sorry... vì anh busy quá...

Không sao đâu...

Anh gửi mess cho em là em vui rồi...

Nhiêu đó thôi anh ah...

Đủ làm em hạnh phúc rồi...

Ít ra anh còn nhớ đến em...

:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*... hôn anh...
 
Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
Em đưa tay, vô tình em bắt được.
Một phút buồn em ném về phía trước
Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên
Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
Em với tay, để rồi lại nắm được
Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
Hạnh phúc tròn tròn
lăn lăn...
xa..

xa.....

Hạnh phúc chẳng về đến lần thứ ba
Em ngồi đợi...
Em nhận ra...

Quá muộn !!!

st

KO thở đc....

Hình như bệnh nặng lắm rồi. Có phải viêm phế quản ko thôi hay là hơn như thế? BÁc sĩ có nói dối nó? Hay vì nó là " BHYT " nên....

Ho nhiều quá , đến mức ko ngủ đc , nằm lăn lộn , cổ khô , miệng trầy tróc máu. Đau ! Người hâm hấp !

Sáng nay đi xét xe , chạy xe ngoài đường , mắt nhắm mắt mở - nói thật là chỉ muốn quăng xe rồi nằm xuống thôi - mém đâm đầu vào xe.

Sao ho nhiều thế? Ko biết ! Hôm qua....

[ Hết mưa .... :(( ]

[ 5 h lâu thế ... ]



 
Back
Top