Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

lại tới cuối tuần, j mà nhan thế nhỉ? rố cuộc mình đã làm được j trong tuần vừa rồi?? :-/
 
Xa e rồi,ko biết khi nào mới gặp lại,nhớ e lắm,muốn gọi nói với e là a iu e nhiều lắm nhưng sao a vẫn ko thể....
 
ko tồi ... nhưng ko đủ ... làm sao để nhanh giàu đây nhỉ ... bỏ hết tâm trí vào cày rồi còn gì

lúc nào cũng nhớ ... bực cả mình
 
tìm người yêu xinh đẹp, dễ thương và dịu dàng ;;);))
 
Em nghĩ liệu mình sẽ thế nào sau 4 năm nữa !?!

Được bên anh hay đau khổ nhìn anh bên người con gái khác !?!

Có lẽ ko nghĩ thì tốt hơn phải ko anh !?!

Nhớ anh và luôn kiếm cớ để fone cho anh .... em thấy mình khờ quá >"<

Àh, em hy vọng món quà đó anh sẽ ko ghét :P, em ko hy vọng anh thích nó, nhưng em hy vọng anh ko ghét nó, anh nhé !

Cám ơn anh vì luôn nghe em tâm sự, chọc em cười, dù đôi khi chọc hơi quá đáng =(( nhưng em biết anh ko có ác ý ^^

Cám ơn anh nhiều lắm áh :-*

Anh ngủ ngon nhé, nhớ anh nhiều :x
 
Hôm qua 23-4, 1 ngày kỳ lạ, sáng chạy xe bị bổ , chiều e mời mình đi uống nước . Tất cả đều là lần đầu tiên .
 
1 ngày sắp qua và ta lại không thể vượt qua chính mình
Tui cũng thế T_T tự nhủ là lơ e đi, để e đc hạnh phúc hơn mà cứ cảm thấy khó khăn sao ấy ^^
-Sáng nay e thấy nằm ngủ trễ wa' nên gọi dậy đi học. Sáng thấy e đeo nhẫn thằng kia tặng cho ở ngón áp út T_T Thằng kia cũng đeo 2 cái nhẫn e mua cho nó, 1 cái ở ngón cái, 1 cái ngón áp út lun :) Cứ nhìn đến là lại cười ^^ Đến tối thì thằng kia đi làm về là gọi đt cho e ngay, nói chuyện mãi đến giờ này chưa thôi ^^ Tình tứ dữ wa', ngày nào cũng nói chuyện, cũng chat, ko gặp là nhớ ^^
- Cố gắng nào, cố gắng dứt ra, trả lại e 1 cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nào, mình chỉ đem toàn xui xẻo đến cho mọi ng` xung wanh thôi ^^
- Hum wa festival, e kiu a chụp hình với e ^^ a từ chối :) e nói là " đây là lúc e đẹp nhất", e ngốc wa' , trong tim a chỉ có mình e, đối với a lúc nào e cũng là ng` đẹp nhất mà ^^ A đứng từ xa ngắm e suốt cả buổi festival mà. E mặc áo dài đẹp lắm, a iu e :) Chúc e lun vui vẻ hạnh phúc bên bf của e ^^
 
ko biết đây là lần thứ mấy 2 đứa mình vào lớp ko nói chiện với nhau , ko thèm nhìn nhau ?

Em bảo là sống phải lạc quan , đừng hỡ ra là ủ rủ , nhưng mà làm thế khác nào nói rằng " tôi có thể cười với bất kì ai , trừ anh :-w " ... Ậm ừ thì cho là em đúng đi , nhưng mãi thành thói quen , lần nào cũng thế , em cứ cười , nhưng ko phải với tôi ?

Tôi hay tự ái ? hay là ích kỉ ? nhưng có quá khó ko , khi chỉ cần em quay xuống hỏi tôi làm bài được ko , nhưng ko , vẫn vậy , vẫn chỉ hỏi bất kì ai trừ tôi :| .

Xin lỗi em nhưng em là cuộc sống của anh , đừng bảo anh lạc quan với ai khác , khi mà chính cuộc sống của mình đang rạn nức !!!
 
Hạnh phúc là gì ?
Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải
Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải
Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư ?


Với tuổi thơ,
Hạnh phúc là chiếc áo mới
Là que kem, cục kẹo
Là mật ngọt cuộc đời
Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười
Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại ?


Hạnh phúc là những buổi mai
Cặp sách tung tăng trên đường đi học
Là khi oà khóc
Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi


Hạnh phúc là khi mẹ trở về
Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm
Hạnh phúc là mơ được thành người lớn
Nên con trẻ chơi lấy chồng vợ
Nuôi búp bê...

Alberto_Chacao_by_prettypolly.jpg


Khi trai trẻ,
Hạnh phúc là lời hẹn
Em gửi lọn tóc thề mãi mãi
Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày
Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại
Hạnh phúc là thất bại
Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên

Hạnh phúc là niềm tin vững bền
Khao khát sống và tràn trề mơ ước
Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được
Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra


Hạnh phúc là lúc ở xa
Ta nhận được lá thư bè bạn
Hạnh phúc là khi hoạn nạn
Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình


Hạnh phúc là một mối tình
Phút rung động đầu đời em có nhớ
Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố
Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài

Và đến khi,
Mái tóc dần mờ phai,
Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng
Với đất trời
Với cỏ cây
Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng
Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua
Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua
Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng
Thói tị hiềm với bao dung làm bạn
Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?


Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,
Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống
Ta thanh thản với những gì có được
Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua...

Để phải phiền xung quanh khóc cho ta
Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm
Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng
Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen...

shireenkyrstieaustinelizabeth__by_shireenfaridniya.jpg


Hạnh phúc là gì ?
Ai sẽ chỉ cho xem ?
Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ?
Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc ?
Ai thành công mà chẳng bại đôi lần ?
Nhắn nhủ rằng,
Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc
Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời
Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười
(Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?)



Hạnh phúc của riêng ai
Trong mỗi người là thế,
Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé
Trong mỗi chúng ta
Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?


(st)
----------------------
ff4d3513.jpg
z29755831.png
...
thu xào xạc
lá bay tan tác
như hồn em vỡ nát
chẳng có lấy một lý do​

Ơ , phiêu ....

- Ngày hôm qua là một ngày nhàm . Cho đến khi .... thấy đc cái mình muốn thấy . Sờ đc cái mình muốn sờ =)) . Cười ! Vừa ăn vừa cười . Khách nghĩ mình hâm . Ờ , thôi kệ :)) .

- [ á đờ . Chửi luôn . Hài :)) ]

- Đơ .
 
Hóa ra em cũng rất quan tâm đến mình. :)
 
1 ngày mới lại tới và ta lại không thể vượt qua chính mình :(

1 ngày mới sắp qua và ta lại không thể vượt qua chính mình:(
 
chị nói em rảnh, ờ đúng là em rảnh thật, em rảnh mới yêu chị, buồn khi chị buồn, tìm cách làm cho chị cười...uh thì chị cười nhưng chị không bao giờ vui.....nhưng mà bây giờ thì, hình như chị cười cũng ko nổi?
 
Thật sự khó xử quá, muốn quay lại với em quá..............
 
Một ngày phình phường.. ăn no cành hông
 
Cả cuộc sống lúc nào cũng phải mang 1 lớp mặt nạ, lúc nào cũng phải sống như 1 người mà bản thân mình ko như thế, lừa dối tất cả, lừa dối bản thân. Thật sự rất là mệt. Chỉ những lúc bên em anh mới có thể sống với chính con ngừơi mình, vì em luôn cho anh cảm giác an toàn, bình yên. Yêu em.
 
Cả cuộc sống lúc nào cũng phải mang 1 lớp mặt nạ, lúc nào cũng phải sống như 1 người mà bản thân mình ko như thế, lừa dối tất cả, lừa dối bản thân. Thật sự rất là mệt. Chỉ những lúc bên em anh mới có thể sống với chính con ngừơi mình, vì em luôn cho anh cảm giác an toàn, bình yên. Yêu em.

Sống không phải vì mình, dối trên lừa dưới chỉ vì cái gì? Chúc mừng bạn vì bạn còn có người để chia sẻ,
Không biết bao giờ mình mới tìm được người chia sẻ đây? có lẽ nên bắt đầu từ bây giờ, đi ngủ, hãy chân thật với bản thân mình, buồn ngủ quá =))
 
- Giấu .

- Cuộn tròn .

- Cười .

- Xong rồi :">
 
Đôi khi mình nghĩ thế ,làm xong lại nhớ ,lại buồn => suy nghĩ mãi => nặng đầu chả muốn làm gì.
Mệt thật ,nên để mọi thứ qua đi thì tốt hơn ,cầu cho mọi điều tốt nhất cho em nhé bé.Anh thì bad rồi.
 
Back
Top