Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

Em gái yêu kiếm đc ny rồi ...

Hẫng =(( .

Hỏi :" Yêu đương thế nào rồi cưng ?"

Trả lời : "Yêu đương gì cái mặt em , 2 tuần là lại chán mà , em thì anh phải rõ nhất chứ :)) "

Hỏi :" Thế tưởng lão kia yêu thật ?"

Trả lời : "Thì đúng là thật , nhưng em rào trc rồi , em nói em chán thì em bỏ , thế thôi"

Haizzz ... cưng làm anh mừng hụt lần thứ bao nhiêu rồi hả cưng ??? Quên anh đi ...
 
Mưa tầm tã từ 1h tới giờ. Mỗi lần mưa là tâm trạng mình cứ phiêu du nơi chốn nào. Lâu lắm mới thấy cơn mưa dài và dai dẳng thế này, chợt nhớ đến lúc cùng bạn bè bốc đất chọi nhau, cùng đi phá trại... Giờ còn đâu nữa

Chợt nhớ lúc cùng em đi tản bộ duới trời mưa, chợt nhớ một nụ cười...

Quá muộn để bắt đầu.
 
Muốn ngủ đi hoặc ngu ngơ đi 2 3 ngày ko suy nghĩ gì hết . Lòng nặng trĩu suy tư.............
 
Mưa tầm tã từ 1h tới giờ. Mỗi lần mưa là tâm trạng mình cứ phiêu du nơi chốn nào. Lâu lắm mới thấy cơn mưa dài và dai dẳng thế này, chợt nhớ đến lúc cùng bạn bè bốc đất chọi nhau, cùng đi phá trại... Giờ còn đâu nữa

Chợt nhớ lúc cùng em đi tản bộ duới trời mưa, chợt nhớ một nụ cười...

Quá muộn để bắt đầu.

Hem có gì gọi là " quá muộn" hết kưng à :) Hãy học cách quên đi mọi đau đớn và học cách nhớ ... nhớ những hạnh phúc , nhớ những gì tốt đẹp nhất :) . Học đi kưng :-*

P/s someone : " Sau những cái cười như dại , nó thấy lòng rỗng không . Cứ như là mong chờ , nhưng khi điều nó mong tới thì nó lại chạy trốn "

- Mưa không to . Cứ dai dẳng trăn trở chiều cuối ngày . Nhớ em .​
.
___________Auto Merge________________

.
Muốn ngủ đi hoặc ngu ngơ đi 2 3 ngày ko suy nghĩ gì hết . Lòng nặng trĩu suy tư.............

Muốn không ? Mĩm chỉ cho :)

Vô và tham gia cái này nè http://360.yahoo.com/photofiat nếu bạn có kiên nhẫn :) Mĩm bảo đảm bạn sẽ rất nhẹ lòng đi đấy . Ngày mưa - yên bình nhé :)​
.
___________Auto Merge________________

.
Ôi.... Đau...

Làm gì mà đau thế bé ? :-* Bé dạo này biệt tăm nhỉ ? Sắp thi kìa. Cố lên :-*​
 
Hem có gì gọi là " quá muộn" hết kưng à Hãy học cách quên đi mọi đau đớn và học cách nhớ ... nhớ những hạnh phúc , nhớ những gì tốt đẹp nhất . Học đi kưng

Gì zậy honie, ta biết khi nào là quá muộn mà. Kưng cứ thích giảng đạo lí với anh ko nha ;)).

P/s someone : " Sau những cái cười như dại , nó thấy lòng rỗng không . Cứ như là mong chờ , nhưng khi điều nó mong tới thì nó lại chạy trốn "

Cố lên nhé baby !.

P/s : Nãy vừa gặp em, nói rằng anh nhớ một nụ cười, em thì lặng lẽ và out nik. Haizzz....
 
Gì zậy honie, ta biết khi nào là quá muộn mà. Kưng cứ thích giảng đạo lí với anh ko nha ;)).



Cố lên nhé baby !.

P/s : Nãy vừa gặp em, nói rằng anh nhớ một nụ cười, em thì lặng lẽ và out nik. Haizzz....

Xì . Cứ cho mình là hay . Ta nói thì mi nghe đi . Ko chết đâu kưng :)) . Nhớ đấy . Thứ 7 :-* [ À mà quên rủ kưng rồi :)) ]

Cố nè . Cố nè :))

Sao ko nói là nhớ cô em ấy đi . Mà nhớ mỗi một nụ cười . Con gái hay suy diễn lắm :P​

- Đang làm ko onl yahoo đc . Và vô web một chút phải out ra ngay . Không thì chết ~>.<~​
 
muốn nói e nghe là tôi yêu e nhiều 8-> , muốn làm e vui sau tình yêu mới tan vỡ của mình 8->

nhiều đêm cố gắng thức khuya cùng em online , em thì làm bài , tôi thì buồn ngủ muốn chết , 2h rồi mà cũng kô đi ngủ dc , sáng mai lại đi học nữa chứ nhưng chả biết sao vẫn vì em mà làm như thế 8->

đến ngày kia , nghe bạn em nói là em với người đó đã làm lành với nhau , em kể rằng nhờ tôi mà em đã hiểu dc nhiều thứ , cùng em tâm sự và chia sẽ về tình yêu , nhờ tôi mà em với người ta đã hàn gắn lại với nhau 8->

trớ trêu quá nhỉ , tôi chỉ muốn nói yêu em thôi mà 8->


[ mega ]​
 
mọi thứ ta hi vọng đều đổ sụp, tan vỡ hết cả....
biết trước là vậy...
sao vẫn thấy buồn nhỉ ?...:(
 
Khuya rồi ..... đêm bình yên lạ . Bổng thấy bờ môi à thế là nc mắt cứ tuông trào ra ....... tối nay muốn ngủ chung với máu. Nhớ máu ......
 
Hôm nay là ngày đầu tiên mình gửi bài trong box nhật kí này, để làm gì nhỉ ?
Có lẽ chỉ để làm vơi đi nỗi mất mát trong lòng...
Đã lâu lắm rồi mới được khóc trở lại, mà sao không thể nào khóc nhiều?
Ngày mai rồi sẽ ra sao đây ???????
 
-Ông nội chết, ốm 2 ngày đi luôn. Cháu đích tôn ko về đc :( nghe tin ko cảm thấy bất ngờ, ko giọt nước mắt :| Nghe con e với con e họ nói chuyện, mắt rưng rưng nhớ hồi xưa nhưng cũng nén nuốt vào trong :) giả bộ cười. E hỏi tại sao ông chết mà cười vui vẻ vậy ^^ Ai hiểu cho rằng cười đâu phải lúc nào cũng là vui vẻ, cười cái sự đời, cười cuộc sống của mình. Cười vì lúc trước ít wan tâm đến ông, bây giờ ông đi rồi thì lại cảm thấy thiếu vắng, uất ức. Cười 1 cách cay đắng :D Cảm xúc dâng lên nghẹn họng ^^
-Trước giờ toàn mình cố gắng hiểu những ng` xung wanh, có ai tìm hiểu mình đâu, chẳng ai hỉu đc mình ^^ Ở bên đây lẻ loi 1 mình, độc đoán độc hành :D
 
phải chăng con tim ta nguội lạnh bấy lâu lại 1 lần nữa lên tiếng, ta tiếp tục dìm nó xuống chăng?
 
-Ông nội chết, ốm 2 ngày đi luôn. Cháu đích tôn ko về đc :( nghe tin ko cảm thấy bất ngờ, ko giọt nước mắt :| Nghe con e với con e họ nói chuyện, mắt rưng rưng nhớ hồi xưa nhưng cũng nén nuốt vào trong :) giả bộ cười. E hỏi tại sao ông chết mà cười vui vẻ vậy ^^ Ai hiểu cho rằng cười đâu phải lúc nào cũng là vui vẻ, cười cái sự đời, cười cuộc sống của mình. Cười vì lúc trước ít wan tâm đến ông, bây giờ ông đi rồi thì lại cảm thấy thiếu vắng, uất ức. Cười 1 cách cay đắng :D Cảm xúc dâng lên nghẹn họng ^^
-Trước giờ toàn mình cố gắng hiểu những ng` xung wanh, có ai tìm hiểu mình đâu, chẳng ai hỉu đc mình ^^ Ở bên đây lẻ loi 1 mình, độc đoán độc hành :D

Chia buồn cùng em nha Su. Hy vọng linh hồn của cụ sẽ yên nghỉ. :)
dù em ko thể gặp về ngày đám tang của ông nhưng em có thể để tan cho ông.


Hôm nay tưởng là ngày off của mình, ở nhà ngủ cho sướng .. ai nhè 1 giờ trưa bị gọi vào làm vì vụ H1N1. Grandma. Chưa bao giờ có 1 ngày nghỉ trọn vẹn! :|:|
 
-Vừa mới đọc kinh cho ông của e xong ^^ kinh j nhớ lên nhớ xuống, đi lễ toàn im im, bây giờ đọc lại chỗ thuộc chỗ ko.
-Sáng ra thấy e đeo nhẫn cặp ngón áp út bàn tay trái, thằng đó cũng mang 1 cái như vậy + 1 cái ngón cái tay trái T_T thấy hơi nhói nhói trong lòng. Tại sao mình chúc ng` ta hạnh phúc rồi mà vẫn thấy nhói nhói 1 ít :(
-Girl đeo nhẫn cặp ngón áp út tay trái có fai có nghĩa là thầm nói có chủ rồi ko? ^^
-Hum nay ức chế ngồi đánh bài lời đc 10$, đúng là đen tình đỏ bạc, bố khỉ.
-Hồi chiều làm bài quiz anatomy, bài đúng là bó tay, mình đọc sách mà bà cô dùng từ ko hiểu hỏi j lun :|
 
-Vừa mới đọc kinh cho ông của e xong ^^ kinh j nhớ lên nhớ xuống, đi lễ toàn im im, bây giờ đọc lại chỗ thuộc chỗ ko.
-Sáng ra thấy e đeo nhẫn cặp ngón áp út bàn tay trái, thằng đó cũng mang 1 cái như vậy + 1 cái ngón cái tay trái T_T thấy hơi nhói nhói trong lòng. Tại sao mình chúc ng` ta hạnh phúc rồi mà vẫn thấy nhói nhói 1 ít
-Girl đeo nhẫn cặp ngón áp út tay trái có fai có nghĩa là thầm nói có chủ rồi ko? ^^
-Hum nay ức chế ngồi đánh bài lời đc 10$, đúng là đen tình đỏ bạc, bố khỉ.
-Hồi chiều làm bài quiz anatomy, bài đúng là bó tay, mình đọc sách mà bà cô dùng từ ko hiểu hỏi j lun

Uh, đúng rồi đấy. Đeo nhẫn là thầm ý có chủ, mà tay trái mới ác chứ, thà đeo tay phải...

Tối hôm nay quyết định sẽ dành time nói chuyện một cách nghiêm túc với em, ko kéo dài chuyện này nữa, mệt rồi.
 
Thế là hơn 1 tuần rồi không được gặp em.
Không tin nhắn, không điện thoại, không IM, không email.
1 tuần, bình thường có lẽ nhanh lắm, chỉ như cơn gió thoảng qua. Nhưng với anh bây giờ, mỗi ngày đều dài như cả một năm.
Không biết em giờ như thế nào.
Có lẽ, anh không thể chịu đựng tình trạng này lâu hơn nữa.
Có lẽ anh phải nói ra :(
Sao mà khó thế =((
 
Uh, đúng rồi đấy. Đeo nhẫn là thầm ý có chủ, mà tay trái mới ác chứ, thà đeo tay phải...

Tối hôm nay quyết định sẽ dành time nói chuyện một cách nghiêm túc với em, ko kéo dài chuyện này nữa, mệt rồi.

Cố lên kưng . Sau cơn mưa trời lại màu mè mà :)

Chưa kịp nói " cái ấy " mi đã out mất tiêu . Hừm :-w
 
- Hài :))

- Vờ :))

- Mưa :))

- Vờ ui vui :))

:"> Ko đc nói nhiều :">
 
Back
Top