Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

Có lẽ tôi thật sự là một con ngốc, ít nhất đối với anh, anh nhỉ !?! :))

Chỉ có điều, tình yêu của em với anh thì lại chẳng hề ngốc chút nào đâu ....

Nó là thật đấy, tất cả mọi điều, đều là sự thật ....

Hãy giữ em lại hoặc để em rời xa anh, chọn 1 trong 2 đi anh ...

... đừng quá tham lam và làm em đau khổ nữa ...
 
thiết kế nhanh
dcm sao trời không mưa nữa nhỉ :))
 
ho...mấy tuần rồi....
không lẽ mình bị lao...:((
khụ khụ
 
What wrong with me ????

WTF am I ?

Tôi đang làm cái gì thế này. Sh*t !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sao thế kưng ? Ngoan ih . Thương mừ :-* Ngoan ngoan nghe ;))

Ta nói thế thôi . Mi đừng có " thương mừ " nghe nổi gai ốc nè . Hồi nãy ta mém rớt đt :)) Nói thế chứ iu lắm . Haha :))
.
___________Auto Merge________________

.
ho...mấy tuần rồi....
không lẽ mình bị lao...:((
khụ khụ

Chỉ cho nè . Đi ra tiệm thuốc bắc mua cái gọi là THU LÊ TỲ BÀ MẬT về uống hết liền . Cái đó là siro uống the the ngon lắm . Hem có mùi thuốc bắc gì hết . Chỉ là nó đc bán trong tiệm thuốc bắc thôi . Có 42k một chai à :) Chúc mau hết bệnh để còn đi party mưa ;))
 
Mưa, sao lại ghét mưa đến thế, cũng chỉ vì mưa mà ra. :((. Mà sao hôm nay lại mưa :((
 
_ Hum nay thi khá tốt . Mừng :D
_ Nhưng nghĩ về chuyện tình cảm . Ôi ! buồn . hết muốn học. ( tình tay 3 nhức đầu thật ) :((
 
Ko ngờ lại yêu gió nhiều đến vậy. Cười mà không biết đang cười. Bây giờ em là gì? Là em nuôi của anh :)). Đời trớ trêu thật. Vợ anh thích em. Chị ấy không biết mối quan hệ của chúng ta. Thôi kệ anh nhỉ. Nhìn anh có gia đình hạnh phúc mà sao em thấy mình ngốc thật. Cứ mãi vấn vương chi nữa. =))=))=))=))=))
 
ho...mấy tuần rồi....
không lẽ mình bị lao...:((
khụ khụ
Tội nghiệp thằng em ;))

Mưa ... mưa cũng đc đi, nhưng ai kêu mưa lớn chứ :((
Tối ngày cứ ngập + lội :((
 
Sáng 5h phải thức để đi tập thể dục với em. Mất ngủ mấy hôm rồi, thứ 2 đến thứ 7 cứ 5h là em nhắn tin, mà 6h lại phải đi học. Thể dục xong thì đi ăn, lại cảm thấy hôm nay trời thật đẹp em nhỉ :-*.

Học bài chuẩn bị mai thi thôi. Thi xong về nhà con béo chơi em nhé :-*.
 




Chỉ cho nè . Đi ra tiệm thuốc bắc mua cái gọi là THU LÊ TỲ BÀ MẬT về uống hết liền . Cái đó là siro uống the the ngon lắm . Hem có mùi thuốc bắc gì hết . Chỉ là nó đc bán trong tiệm thuốc bắc thôi . Có 42k một chai à :) Chúc mau hết bệnh để còn đi party mưa ;))


thank đồng chí, uống thuốc hoài mà chưa hết, để ra mua thử xem sao. Hôm qua quởn chí tắm mưa đá banh ngoài phú thọ mới ghê:))

kaiba_seto2004 nói:
Tội nghiệp thằng em ;))
khụ khụ...tội nghiệp mà sao còn (;))) vậy đại ca:((
 
Hic, xung quanh toàn những người đau khổ >"<
 
Có điều gì đó vỡ òa trong tim ....

Hay em nên giống như anh lính trẻ trong một bộ phim nhỉ ... Cho anh chọn lựa rồi em sẽ quyết định ra đi hay ko ... chứ anh cứ như vậy, em khổ tâm lắm, anh biết ko !?!

Anh hỏi em buồn vì anh hả, em né ko trả lời ...

... đến khi em rút ruột tâm sự cùng anh thì anh lại chẳng thèm ngó ngàng ... hay nhỉ !?!

...
 
tôi ghét sg ... A k muốn e phải đi học sg .. Ny ơi ... Đau khổ qúa
 
Tội nghiệp thằng em ;))

Mưa ... mưa cũng đc đi, nhưng ai kêu mưa lớn chứ :((
Tối ngày cứ ngập + lội :((

Hôm nay trời nắng rồi đó Hai ;)) [ Mưa ih mưa ih ;)) ]

@Kưng : Sáng dậy thấy " cái ấy " . Thx kưng nhiều nhiều nghe :-* Hôm qua ngủ ngon . Chắc tối nào buồn buồn phá tiếp quá :))
.
___________Auto Merge________________

.
tôi ghét sg ... A k muốn e phải đi học sg .. Ny ơi ... Đau khổ qúa

Làm gì mà ghét Sg . Kì cục . Sg là nơi đáng yêu nhất cái VN này á :-w
 
-Mới xin nghỉ làm 2 tuần để đi seattle chơi :|
-Hum nay đi làm về lại như mọi ngày, thấy e nói chuyện đt với thằng kia. Pó tay. Ý trời thôi, tới đâu thì tới. 1 năm về trước cũng đâu có nghĩ đến cái ngày đi du học đâu, bây giờ thì cũng tùy ý trời thôi, ai bít e và thằng đấy sẽ như thế nào ^^ chỉ bít hy vọng và chờ đợi thôi.
-Tiền bạc bắt đầu lằng nhằng. Thiếu vài chục $ là đủ tiền cái laptop rồi, chẳng lẽ giờ ra deposit 100$, có hài ko chứ :))
 
2 ngày hôm nay thấy buồn quá. Giá như hôm qua mình về, giá như hôm qua mình biết chuyện thì mình đã được nói chuyện với bà.
Không biết còn cơ hội để được nói chuyện với bà không, được thấy cử chỉ quen thuộc của bà không.
:(
 
Mỗi sáng thức dậy, thấy tin nhắn của honie, có lúc là một lời chúc đơn giản, có lúc lại là lời động viên, thấy trong lòng vui vui :)). Thanks nhiều nhoa honie :-X !

Chiều nay đc gặp em ở nhà, vẫn vui tươi như ngày nào :D. Anh thì vẫn thấy em hơi......sao sao :)). Ây da, mai lại bắt đầu cày nữa rồi, haizz.z.z.z..zzz..
 
ta ghét đọc blog của mấy đứa đang yêu =.=
 
Back
Top