♥Mĩm♥
Mega Man
- 13/4/09
- 3,129
- 8,501
- Buồn .
- Tự nhiên thấy mệt mỏi . Tự nhiên thấy người cứ sao sao .
- Nhắn tin cuối cùng cho em iêu là với tay tắt máy . Đã gọi về nhà là hôm nay đi có việc . Bố mẹ ok . Tắt máy vì biết có để đấy cũng chả có ai gọi đâu . Để sáng trưng làm gì . Vớ vẩn .
- Ngồi trong tiệm đặt hàng . Ko biết em iêu có thích cái này ko nhỉ ? Ko biết .... Hồi chiều em iêu .... " lần thứ 2 " có vẻ như mình đã làm sai cái gì đấy . Ờ . Ờ .
- Chạy lăng quăng hơn chục con đường ko biết làm gì . Hứng gió . Váy xòe . Ko xoay tròn . Chạy ra cái chỗ nhiều gió hôm qua rồi lại chạy về . Thấy cái VP đó rồi . Lạc cả mấy lần . Già cả lú lẫn rồi .
- Lúc chiều nghe giọng Hai sợ quá ... Rồi nghe tông nữa . Cứ lọan cả lên . Ra bắt gặp Hai đứng một chỗ. Em iêu một chỗ . Mình một chỗ ..... Chạy ào ào như con ngốc làm gì ? Hứng gió . Ghét kẹt xe . Ghét mưa hôm nay . Mưa tí tẹo . Cái rào r hết . R lại cái rào . R nắng luôn .
- Thèm gục vào cái lưng của ai quá . Gấu đi 14 ngày rồi . Bất chợt nghiêng đầu " em nghiệng đầu để dựa vào vai em " .
- Đứng giữa ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu òa khóc . " Cháu đau chỗ nào sao ? " " Có sao ko cháu ? " " Có sao ko bạn ? " " Ai gọi cấp cứu đi " .... Nhiều tiếng quá . Nhiều người quá . Cứ muốn ngồi thụp xuống . " Con ko sao cô ơi " . Đứng dậy , ào đi . Nghe lóang thóang " Con gái gì mà .... " rồi cả " Chạy gì nhanh ... " rồi ... hầm bà lằng .
- Chưa về nhà . Chưa đến giờ về . Mặc dù bt thì ko muốn về nhưng hôm nay thì muốn về . THôi ngồi tí nữa .
- Đi loanh quanh lẩn quẩn rốt cuộc cũng chui vào net . Chỗ ko quen . Nhưng lớn và lạ . Mắt đỏ . Nhìn gì mà nhìn cái lũ chúng mày . Để cho tao yên .
- Tự nhiên thấy mệt mỏi . Tự nhiên thấy người cứ sao sao .
- Nhắn tin cuối cùng cho em iêu là với tay tắt máy . Đã gọi về nhà là hôm nay đi có việc . Bố mẹ ok . Tắt máy vì biết có để đấy cũng chả có ai gọi đâu . Để sáng trưng làm gì . Vớ vẩn .
Sam ơi , về nhanh với tao . Tao đau quá .
- Ngồi trong tiệm đặt hàng . Ko biết em iêu có thích cái này ko nhỉ ? Ko biết .... Hồi chiều em iêu .... " lần thứ 2 " có vẻ như mình đã làm sai cái gì đấy . Ờ . Ờ .
- Chạy lăng quăng hơn chục con đường ko biết làm gì . Hứng gió . Váy xòe . Ko xoay tròn . Chạy ra cái chỗ nhiều gió hôm qua rồi lại chạy về . Thấy cái VP đó rồi . Lạc cả mấy lần . Già cả lú lẫn rồi .
- Lúc chiều nghe giọng Hai sợ quá ... Rồi nghe tông nữa . Cứ lọan cả lên . Ra bắt gặp Hai đứng một chỗ. Em iêu một chỗ . Mình một chỗ ..... Chạy ào ào như con ngốc làm gì ? Hứng gió . Ghét kẹt xe . Ghét mưa hôm nay . Mưa tí tẹo . Cái rào r hết . R lại cái rào . R nắng luôn .
- Thèm gục vào cái lưng của ai quá . Gấu đi 14 ngày rồi . Bất chợt nghiêng đầu " em nghiệng đầu để dựa vào vai em " .
- Đứng giữa ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu òa khóc . " Cháu đau chỗ nào sao ? " " Có sao ko cháu ? " " Có sao ko bạn ? " " Ai gọi cấp cứu đi " .... Nhiều tiếng quá . Nhiều người quá . Cứ muốn ngồi thụp xuống . " Con ko sao cô ơi " . Đứng dậy , ào đi . Nghe lóang thóang " Con gái gì mà .... " rồi cả " Chạy gì nhanh ... " rồi ... hầm bà lằng .
- Chưa về nhà . Chưa đến giờ về . Mặc dù bt thì ko muốn về nhưng hôm nay thì muốn về . THôi ngồi tí nữa .
- Đi loanh quanh lẩn quẩn rốt cuộc cũng chui vào net . Chỗ ko quen . Nhưng lớn và lạ . Mắt đỏ . Nhìn gì mà nhìn cái lũ chúng mày . Để cho tao yên .
Thực sự bắt đầu cảm thấy .... rơi ....





Nhưng mỗi lần đọc tin nhắn của em là anh lại không thể ngừng quan tâm tới em được...sao vậy hả em, hình bóng ấy , nó cứ vật vờ mãi trong tâm trí anh:) có cái gì đó rất quyến luyến, anh ko thể giải thích được...đã bao lần anh tự hứa mà anh không làm được...phải chăng đây là định mệnh của anh...em à, bao giờ em mới biết có 1 ngừoi rất quan tâm tới em, onl 20/24 chỉ đề chờ tin nhắn của em, del ym của em đi rồi anh vẫn ko sao off được , cứ quyến luyến mãi, rồi tin nhắn của em lại xuất hiện...