Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

I hate myself X(

Ko biết có qua khỏi kiếp nạn này ko ? nản lắm rồi :| học ơi là học >"<
 
thảo luận, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bù hết cả đầu.
rồi lại sắp ôn thi đây =((
 
:| sao học mãi mà vẫn ko nhớ thế nhỉ? EM ơi cho anh xin nỗ lực và quyết tâm :((
 
Nhớ em phát điên.
Rõ ràng vừa gặp nhau sáng nay xong cơ mà.
Cảm giác nhớ nhung mà phải giấu trong lòng thế này thật khó chịu quá đi mất.
Ước gì có thể gọi ngay cho em mà nói I miss you nhỉ.
Thèm được nghe giọng nói thỏ thẻ của em quá.
 
-Lại thêm 1 ngày nữa, vậy là đc 3 ngày xa e rùi, thật là nhớ, rất rất rất là nhớ. Cả ngày hôm nay đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến e, thật tình là ko giây nào ngơi ra đc :( dẫu bít là e đang yên vui bên ng` khác nhưng a vẫn luôn chờ đợi. A bít là e sẽ chẳng thèm nhớ đến a đâu, hum wa nói chuyện đt e nói là nhà yên ổn hơn vì ko có a :( nghe mà pùn, có thể nếu kiếm đc nhà hoặc có xe a sẽ chuyển ra ở riêng để ko phiền e nữa :) Thật lòng là rất bứt rứt nhưng nếu a chuyển đi mà nhà mình cảm thấy yên ổn thì a sẽ cố :D
-Hồi tối ông cậu chở đi casino, làm vài ván black jack xem thế nào, thua mất 80$. Chó thật, đúng là năm nay Hạ Hung, tiền hết tình tan, tư tưởng tồi tàn, tiến tới tự tử.
-Tối về nghe con bé e nói là e ở nhà 1 mình, sợ, thế là thằng kia wa chở wa nhà nó ngủ >_< nghe tự dưng thấy nhói trong lòng, nhưng nghĩ lại cũng chẳng làm j đc. Couple của ng` ta mún ngủ đâu thì ngủ, tự dưng lại có ng` thứ 3 xen vào >_<
-Trong ng` a lúc nào cũng có 2 luồng tư tưởng, suy nghĩ đối chọi với nhau 1 cách kịch liệt làm a cảm thấy rất khó chịu. Viết những dòng này ở đây thì có ai hay :((
 
Gửi ba mẹ lời xin lỗi chân thành nhất của con.
P/s: Bây h chỉ bik buông xuôi mọi thứ mà thôi(có lẽ mình đã trở thành 1 con ngốc)
 
chẹp....sao giờ hả em, em có biết anh vẫn đang rất nhớ em ko, anh cố quên mà vẫn nhớ, anh thật kém cỏi =)) em à, chúc em hạnh phúc với lựa chọn của em, còn anh anh sẽ tìm 1 nơi cho riêng anh...đi tìm 1 cơn mưa ...
 
Mình chia tay em nhé, 3 tháng 3 ngày. Nếu không muốn nói thẳng ra em chỉ là "điếm". Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh được mà, chia tay với em, chắc sắp tới sẽ là ngày tháng vui vè của anh.

Biến đi em nhé ;))
 
năm sau con thi đại học rồi , cầu trời cho khỏe mạnh để mà học , để mà còn thực hiện ước mơ của con nữa , cầu trời cho êm xui để con còn có hứng mà play game nữa[-O<[-O<[-O<[-O<
 
" I've got my pride and I know how to hide
All my sorrow and pain "

But I never cry.

The last time I cried ? 7 years ago .

Anybody saw my tear ? No one.

Nản.
 
Anh đang ngồi (thật ra là nằm =.=!) xem ảnh em đây ^^
Đang đọc lại cả những đoạn chat Y!M nữa :D
Ai mà biết đc tương lai. 5 hay 10 năm nữa. Bạn bè bảo ảo wá. Nhưng mờ ai thèm nghe chứ, thử xem chúng ta có thể tiến xa đến đâu em nhỉ, anh là đồ khùng mà ^^
 
Anh nhớ em!

Đã từ lâu rồi anh kko có thói quen vào đây ghi vài dòng nhật ký, vì ghi làm gì, khi mãi mãi chỉ có 3 từ "anh nhớ em"...
 
lại 1 ngày 1 ngày nữa sắp qua, anh vẫn chưa quyết định được em à...
Anh thật ngu ngốc khi cứ chờ đợi, làm những việc vô ích
Nhiều ngày anh onl 16/24 chỉ để chat với em 5p
nhiều lần anh nhắn cho em hàng chục tin nhắn chỉ để nhận lại 1 tin
Có những lúc anh muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ 1 dòng mes của em, thậm chí ngắn cụt lủn ...làm cho anh vui hẳn lên và quên đi tất cả...phải chăng em là cô gái mà anh sẽ phải có...?
Rồi tới lúc em sẽ hiểu...
 
khổ quá, lại nhớ nữa rồi :(
 
Chuẩn bị bắt đầu 1 tuần mới rồi... cố lên!
 
A vừa hỏi em những câu hỏi mà anh nghi ngờ trong suốt 3 ngày quen nhau.. phải gọi là suốt vì thật sự anh cảm thấy như ta biết nhau lâu lắm rồi.. em là người mà anh từng mơ uớc..
E phản ứng ! nhưng em ko giận anh ! em lại còn nói là anh thuơng em nên mới vậy ! điều đó làm anh thật sự hổ thẹn . Cho nên cho dù quá khứ của em có là gì đi nữa ! anh vẫn coi trọng em ! yêu em
 
Em có thể hiểu dc tại sao anh lại sợ như vậy ...

Ko sao đâu anh à ^^ Chuyện đó bình thường thôi mà ...

Đừng cảm thấy có lỗi với em nhé anh !!!

Mong anh sớm khỏe, để còn trả nợ em chầu cafe anh còn nợ em nữa chứ :P

Yêu anh :-*
 
mình muốn suy nghĩ 1 chút........
muốn ở 1 mình thôi ...........
yên lặng.....nghĩ về những chuyện đã qua......
làm người xấu thì dễ,làm người tốt mới khó ..........
 
Back
Top