Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

Bế giảng. Không còn là học sinh.

Tự dưng buồn, và sợ trượt đại học.
 
-Sáng nay dậy sớm đi đón e, nhưng e dậy trễ nên bị lỡ chuyến, phải đi chuyến sau. E bị đứng stand-by đợi chỗ nên đến 4h30 mới tới đc. Tội nghiệp con bé phải đợi mấy giờ liền ở sân bay ^^
-Tối sang nhà bà dì chơi, có mưa đá nên mở karaoke lên hát om sòm :)) xong rùi đi downtown Seattle 1 vòng chơi, cũng vui vui ^^ Lúc chụp hình dám khoác cổ mình mới láo chứ, thế là tấm sau trả đũa ôm eo lại ngay >:) nhưng ko để tay lâu, bỏ ra ngay :P
-Hum nay mặc cái áo sơmi mới mua, nhìn cũng đc lắm, thế là quyết định từ nay để tóc này + mặc áo sơmi cho nó lịch sự ^^ ko thể bôi bác mãi đc. Nhưng ng` hơi bé, vô mùa Fall chắc để coi có xe thì đi học Aikido, ko có xe thì học Judo trong trường cũng đc.
-Đang đợi con lenovo Y530 nó sale Memorial day, hết 22 là nó chuyển sang đợt sale chính, cố gắng đợi thôi, còn có mấy ngày nữa ^^ sắm laptop mới cho con e nào :D
 
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.
:((:((:((
 
Bắt đầu gập ghềnh trên con đường phía trước
Cố lên nào
 
Back
Top