Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

ta sẽ tàn nhẫn hơn ... sẽ độc ác hơn ... để ta ko còn đau khổ nữa ... thay vào đó ta sẽ nhìn ng khác đau khổ vì ta ... ta mệt mỏi vì cứ mãi là ng ở lại ... ng sau có trách ta ... thì hãy trách đã gặp ta quá muộn ...
 
1 tuần ko gặp ::((, thôi kệ, thi xong thì mở chiến dịch cua dài hạn
cố lên!!:D
 
có thể vì công việc này mà từ giỏi xuống thi lại ::) ...
 
ấy có biết ko từ khi gặp ấy mình cảm thấy vui hơn nhìu lắm và cũng buồn hơn nữa, vui hơn vì mình đã tìm dc 1 người khiến cho mình phải wan tâm, suy nghĩ, lo lắng, buồn hơn vì lúc nào mình cũng phải nhớ tới ấy hết. ko biết tình cảm của ấy dành cho mình ra sao nửa, hi vọng sớm có câu trả lời :x:x.
 
I don't love you like yesterday ... Now, I love you more...
Tôi sẽ không để cuộc đời mình trượt dốc nữa đâu ... em đừng nghĩ với thái độ của em vài ngày qua có thể khiến tôi quên em.
 
Nhớ e, sao mà vẫn chưa thấy online ::( chắc là về nhà rùi đi chơi liền lun wa' >_<
Còn 29 ngày nữa là đc gặp e :D

Mịa mua dùm psp gửi về vn mà còn bị chửi là ngu nữa, ở bên đây thẻ lexar 1gb rẻ nhất cũng 10$ rùi vậy mà có thằng còn chửi mình là ở vn có bán thẻ xịn 1gb 150k T_T Móa lần sau ko dám mua đồ dùm ai lun. Lần sau bố mà về vn thì đếk mua đồ cho đứa nào hết. X(

uhm....
mình cũng đang đợi nàng qua lại đây
29 more days..... ráng lên :D
 
Nàng của pác là nàng nào thế? coi chừng tui với pác đợi chung 1 ng` ấy :D

Sao mấy hum nay chán wa' za.y chờy, 1 môn bị C rồi T_T
Còn 28 ngày nữa thui, cố lên nào :D
 
uhm... yên tâm đi, ko trùng đâu mà lo
mà bạn cũng du học bên mỹ fai kô??
 
Kết thúc cả rồi ... Sao vẫn phải níu kéo ...
Trước mắt chỉ là danh vọng ...
 
hi hi ... thix cái sigh của hip_hip thế nhỉ :'>
Đúng cũng có & nên làm theo cũng có :wink:

~ ngày tháng wa t đã sống k thực ... àh ko ... ngườita đã k thật với t ::)
Tất cả ~ j xảy ra vừa wa chỉ là ảo ...

3 ngày nay ta đang làm lại từ đầu & đang bắt đầu cho ~ cái mới
 
Vẫn còn cảm giác lo sợ, chưa dám tin, nên đau, đau nhiều. Chẳng ai biết, muốn người đó biết nhưng như vậy sẽ là 1 thằng boy hèn hạ, chịu 1 mình. Nhưng có lúc thấy mình thật khờ, rồi lại bỏ ngay cái ý nghĩ làm tổn thương người ta, chẳng dám làm j`, chỉ vì ko muốn mất đi... Nhưng chỉ có 1 mình mình hiểu, con đường của kẻ đơn độc là thế mà, cười cũng chỉ mình biết, khóc cũng chỉ mình biết, muốn người khác hiểu mình lắm nhưng... Có phải cố níu kéo cái không phải là của mình khó lắm không? Nhiều lúc thấy mình thật đáng thương, cũng chỉ mình biết, mình tự thương mình.
Ấy à, tớ ko thể lừa dối bản thân, tớ ko thể có gượng mạnh mẽ, vô cảm được, có lẽ cuộc đời tớ sẽ vô vàn khó khăn. Đó ko phải là tội lỗi, tính cách của tớ là thế .............
 
càng lúc càng cảm thấy xa em hơn,tại sao thế,đang có nào làm em vui hơn à ??????
 
hi hi ... thix cái sigh của hip_hip thế nhỉ :'>
Đúng cũng có & nên làm theo cũng có :wink:

~ ngày tháng wa t đã sống k thực ... àh ko ... ngườita đã k thật với t ::)
Tất cả ~ j xảy ra vừa wa chỉ là ảo ...

3 ngày nay ta đang làm lại từ đầu & đang bắt đầu cho ~ cái mới
cám ơn bạn ... ::)

phải chăng ta đang mù quáng cố níu kéo 1 ng ko thuộc về mình ... ta ko trách ng ta chỉ trách ta ... vì ta đã yêu ng nhiều hơn ng yêu ta vậy thôi ... ta cần ng cho ~ ngày sắp tới ... ta biết ng ko muốn làm ta khổ ... nhưng tim ta sẽ đau hơn nếu ko đc gần ng ... vậy nhé ... ::)
ta ngồi đây chợt nghe bài Dạ khúc : "Cần đêm trắng để trút vơi lòng buồn ... Cần thêm nắng để nhìn vừa bóng tối ... Cần thêm e hỏi han cho giấc trưa a yên lành ... Cần thêm ~ lần hẹn như cuối cùng ... Cần tay níu để thấy e còn gần ... Cần môi nóng để tháy lòng còn ấm cúng ... Cần thêm e cần thêm cho ~ khi a lo sợ ... Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu ... Đã cần thế ... thương thật rồi ... vẫn như e còn xa rát xa ..." ... vậy ta cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu ... ?
 
Like this or like that, like me or like him, that doesn't matter anymore.

Like the way you left me...

Đang đi tìm chân lý. =))
 
Giờ ngày nào cũng thấy old gf đi với thằng bạn trai mới :))...Tự nhiên cảm thấy nhục nhã thế :))
 
8-}

Lắm lúc thấy mình thật vớ vẩn lol
 
ta mù quáng hay cố chấp ngu muội ... đã biết ng ko thuộc về ta ... sao ta lại cứ cố ... ta càng cố ta càng mệt mỏi ... nhưng ta ko thể thiếu ng ... ng mang cho ta hạnh phúc, niềm vui, hy vọng, tự tin ... rồi ng lại lấy đi ~ thứ đó ... ta đang trách ng hay ta trách chính ta ... sao ta cứ mãi lỳ lợm bướng bỉnh ... sao ta ko thể nhìn vào sự thật ... lý trí ta muốn kết thúc ... con tim ta bảo phải chạy theo ng ... mỗi ngày trôi qua ... tuy đc bênh cạnh ng ... miệng cười nói đùa giỡn ... trong lòng thì lại đau đến ko tả ... tim ta thắt lại khi tay ta vô tình chạm phải tay ng ... chính tay đó ... vài ngày trước vẫn nắm chặt tay ta ... vẫn vuốt ve ta ... vẫn ôm ta như ko muốn rời xa ... ta tự hỏi ... tại sao ng ko thể yêu ta ... có nỗi đau thể xác nào có thể đau như nỗi đau tâm hồn ta đang gánh chịu ... nếu có ta sẽ gánh lấy ... vì vết thương ngoài da rồi cũng sẽ lành ... tự hỏi lòng ... yêu sao lại đau khổ như vậy ... do ng ... hay do ta ... hay do ông trời đang bông đùa ta ... ta mệt mỏi ... chán chường ... ta làm việc ... học hành ... mà cứ như ng vô hồn ...
Lại nghĩ đến bài Dạ khúc ... cần yêu hay cần thôi biết yêu ... nếu ngày mai khi thức dậy ta quên đc mọi thứ ... thì có lẽ ta đã có thể cần thôi biết yêu ...
 
:-<
hôm nay chúa nhật, đắng lẽ phải đc nghỉ .. nhưng trong chỗ làm có emergency .. phải vào làm gấp.. nên cuối cùng, cũng chả có ngày off để đi chơi với anh nữa :| .. làm về đến nhà mệt đừ, còn phải làm đồ ăn cho ngày mai, làm xong nhìn qua nhìn lại 9 giờ tối .. thôi ở nhà luôn, mệt wa' ko còn sức đi chơi :(( :((
 
Back
Top