@su1987: khi nói chuyện đt thì cố nghĩ ra chuyện j` vui vui ý, con gái thích thế mà. Tôi hiểu ông vì tui cũng gần như thế, gần giống y đơn phương.
Nhiều lúc đau lắm, nhưng thân phận của kẻ yêu đơn phương ông à, ng ta ko có mình cũng ko sao mà, nghĩ mà chỉ mún ...

. Thật sự ko hiểu sẽ đi về đâu, vì khi tình cảm mình nhiều thì người đó ko chấp nhận, mình đã bị tổn thương, ko hiểu tôi có đứng vững nổi ko? rất sợ, nhưng thực sự ko thể thay đổi được số phận của 1 kẻ y đơn phương.
Vào đây chia sẻ cùng mọi người cũng bớt buồn được phần nào vì thấy còn có người đồng cảm với mình.
Cứ gọi mà ko trả lời, nhiều lần như thế, mình cũng quen rồi, có lẽ mình đã chấp nhận với thân phận như vậy, chẳng buồn nhiều khi bị như thế.
Mai là thi rồi, ko biết có học được thêm tí nào ko. Chỉ biết gượng cười nhưng nước mắt bị nén nhiều cũng có lúc trào ra. Quen rồi, vì mình là 1 người bất hạnh, điều đó cũng thú vị đó chứ
