Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

i nhớ you nhiều lắm you có biết ko :|
 
Hãy cứ tin tưởng, mọi chuyện qua Tết Kai này sẽ viết tiếp ^^!
 
Hahahahahahahahaha
HAhahahahahahahahah
Hahahahahahahahahahah
Dzui dzui dzui dzui dzui dzui dzui dzui dzui dzui dzui dzui dzui dzui dzui :)) :)) :)) :)) :))
5 năm - 3 năm - sang năm :)) :)) :))
Cung hỷ cung hỷ
Sớm sanh quý tử hahahaha
 
Chào năm mới =))

Chả biết tại sao thi thoảng nghĩ lại lại thấy hận người yêu cũ thế =))
 
cứ từ từ, đời còn dài lắm .
 
Có lẽ... quá yêu 1 người là sai...
 
sai bét luôn ấy chứ :|

có LCD 32 inch rồi chỉ còn thiếu XBOX 360 hay PS3 nữa là tuyệt vời :x
 
Lặng yêu - Khánh Phương. Kết bài này rồi đấy. Hơi giống chuyện của mình 1 tý. Sắp hết 3 tháng rồi :(
 
học cánh kềm chế nỗi buồn ... nỗi nhớ ... mặc dù vẫn cứ buồn cứ nhớ như chưa bao giờ đc buồn đc nhớ ...
 
Sắp ra Hà Nội rồi. Tình yêu là như thế đấy. Đem cay đắng đến cho người này và ngọt ngào đến cho người khác. Cùng là tình yêu mà những người khác nhau lại cảm thấy mùi vị trái ngược nhau.
 
Sắp ra Hà Nội rồi. Tình yêu là như thế đấy. Đem cay đắng đến cho người này và ngọt ngào đến cho người khác. Cùng là tình yêu mà những người khác nhau lại cảm thấy mùi vị trái ngược nhau.
Nghĩ sớm quá, hôm nay có 1 pé mới vào làm xinh lắm ;))
Vẫn cứ nhớ , vẫn cứ buồn ... thôi đành kệ ... khi nào ko còn buồn hơn đc nữa ... ko còn nhớ hơn đc nữa ... có lẽ khi đó đã quên đc rồi ...
 
Bé đấy có là hoa hậu đi nữa thì tết này tôi cũng vẫn cứ ra Hà Nội.
Tình yêu không phải chỉ là lòng ham muốn cái đẹp.
Anyway, tí nữa sang đấy xem thế nào ;;)
Tình yêu vị gì ? Đắng hay ngọt ? Sao tôi thấy ngọt ? Sao ông thấy đắng ?
Sao .... Sao lại bắt 2 người yêu nhau cách xa, bắt 2 người không yêu ở gần ?
 
Chuẩn bị thêm đc 1 lô nhạc phục vụ cho mục đích quay clip đua xe. :)) New Noise, I'm so sick, .... :))
Kế hoạch sắp tới là sẽ làm 1 DVD bổ trợ việc bo cua trong từng trường hợp, tác phẩm để đời đây :'>
 
i nhớ you đây này, đồ ngốc :|
 
Haha, cuộc đời thật khốn nạn, mình đã làm gì chứ, mình vẫn là mình mà, bạn bè phản bội, haha, trên đời này ko tồn tại cái gọi là tình cảm...
 
Vậy là thêm 1 ng bạn nữa lập gia đình ... ẵm đứa con của nhỏ bạn mà ... hix hix ... sao thấy thèm có 1 đứa bế quá ... sao cứ mãi lận đận ;))
 
Ngày, đi làm 8h , đi học 4h, 2h để ăn, 2h để làm nhiều thứ linh tinh khác, 2h để di chuyển. Nhà, trường, chỗ làm, nhà !

6h để ngủ 8-|. Ko thời gian đi chơi, ko thời gian online. Ko bạn bè, ko bồ bịch.

Thế lại thích :x
 
đúng là thằng bạn chấy rận, có chuyện buồn than thở với mày là đỡ , cảm ơn mày nhìu lắm ấy :x
 
Back
Top