Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

Hên quá tui còn sốốống
( hôm qua suýt bị chém nhầm ấy mà :wink:)
 
Tôi không thể sống nếu thiếu em .
 
Thi gần xong lại đâm ra lười biếng bê tha (_ _!)
 
Hừm, dường như mọi thứ dần ổn định trở lại. Sắp Tết, ko biết năm nay đón giao thừa cùng ai. Hy vọng là em, em yêu à. Nhưng chắc là ko thể đâu hen, nội chuyện đi chơi với em mấy ngày Tết còn khó nữa là.....

Nice day !
 
năm nay giao thừa sẽ nhớ về 1 người, giống như 3 năm trước :|
nhưng bây h khác rồi phải ko? ngày xưa là 1 thằng ngốc và ko có bản lĩnh, h đây là 1 người trải qua nhiều việc hơn, thất bại rất nhiều, chịu đựng cũng rất nhiều. Rồi đến 1 ngày mình sẽ đứng lên, thể hiện được đúng khả năng của mình. Phải khơi dậy nguồn động lực vốn rất mạnh mẽ của mình, dù cho có khó khăn thế nào cũng ko bao h lùi bước. Cố lên nào, hãy trưởng thành đi để có thể lấy được những j` mình cần.
Mai sn you rồi, ko bik you sẽ ước điều j` đây, có lẽ sẽ là ước cho gia đình, cho ng bố vừa khuất của you. Tớ cũng hi vọng you sẽ nhớ ước cho tớ, nhưng ko ước cũng ko sao cả, cần you ở bên cạnh me là đủ rồi :D
 
năm nay giao thừa sẽ nhớ về 1 người, giống như 3 năm trước
nhưng bây h khác rồi phải ko? ngày xưa là 1 thằng ngốc và ko có bản lĩnh, h đây là 1 người trải qua nhiều việc hơn, thất bại rất nhiều, chịu đựng cũng rất nhiều. Rồi đến 1 ngày mình sẽ đứng lên, thể hiện được đúng khả năng của mình. Phải khơi dậy nguồn động lực vốn rất mạnh mẽ của mình, dù cho có khó khăn thế nào cũng ko bao h lùi bước. Cố lên nào, hãy trưởng thành đi để có thể lấy được những j` mình cần.
Mai sn you rồi, ko bik you sẽ ước điều j` đây, có lẽ sẽ là ước cho gia đình, cho ng bố vừa khuất của you. Tớ cũng hi vọng you sẽ nhớ ước cho tớ, nhưng ko ước cũng ko sao cả, cần you ở bên cạnh me là đủ rồi

" Nếu ko gặp em đời ta đã khác nhiều rồi, nếu ko gặp em đời ta đâu buồn thế......". Không có nàng chắc cậu ko mạnh mẽ như thế này đâu hỉ :)). Good luck man !
 
:)):)):))
Mất cái USB, điện thoại hư, thẻ SV năm sau mới cho làm lại...
cười !
:)):)):))
 
" Nếu ko gặp em đời ta đã khác nhiều rồi, nếu ko gặp em đời ta đâu buồn thế......". Không có nàng chắc cậu ko mạnh mẽ như thế này đâu hỉ :)). Good luck man !

Cũng chẳng biết nữa, đời mà, chẳng bik sẽ đi về đâu và sẽ ra sao nếu quá khứ khác đi.

Đúng là có nhiều điều, rất nhiều điều ngoài tầm kiểm soát của mỗi chúng ta.
 
Xương thì nhiều, mỡ thì ko có.

Trời cứ lạnh kiểu này chắc chết :-s
 
Xương thì nhiều, mỡ thì ko có.

Trời cứ lạnh kiểu này chắc chết :-s
PG đa số là như thế mà Tomote ;))
Lại típ tục :| mún nghỉ ngơi ... nhưng ... mình lỳ lợm quá :'>
 
Mình muốn ở nhà ...
Chán ĐH ......
Buồn
 
1 khắc yêu em , mãi mãi yêu game :wink:
 
Such a lonely day!
And it's mine
The most loneliest day in my life!
:-<
 
lo lắng, mình bắt đầu thật sự lo lắng. 5 ngày 5 người ra đi, liệu có lúc nào đó đến lượt mình ko .........
 
Tóc ngắn T_______T Lại tóc ngắn rồi T_______T...
 
hôm nay 14-1: sn bạn ấy ;))
i love you
đồ ngốc :D
 
Hehe hum nay e về rùi :D Sáng nay dậy sớm ra sân bay tiễn con e gái đi wa nhà bà dì chơi, tiện thể đón e lun ^^ Mới cắt tóc nhìn xinh hơn ^^ Mún ôm lấy 1 cái mà ko dám ::(
Mịa nó về đến nhà thì định rửa chén rùi đi làm, ai dè mở laptop lên rùi nằm xuống nệm T_T định là ngủ 1h thôi, ai dè làm 1 giấc đến 4h mới đi làm ::( bị nghe chửi T_T Lần sau ko thế nữa, bít là ko dậy đc thì ko ngủ lun, ngủ rùi đến lúc ko dậy đc thì lỡ hết bao nhiu chuyện >_<
 
Trà nóng ... ko gian vắng lạnh ... khói thuốc ấm ... nhìn mọi thứ xung quanh trôi qua thật chậm rãi ... bỗng thấy lòng nhẹ nhàng ... ::)
 
Lại 1 ngày trôi qua , cảm giác buồn chán và thất vọng vẫn không thoát khỏi mình ...
Mình cần làm gì bây giờ đây ??
 
Back
Top