Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
xa em đã 3 năm rồi, nhưng hình ảnh em vẫn còn rất huyền ảo trong tâm trí tôi, mập mờ, mập mờ ngự trị con tim tôi hàng năm dài
 
viết bài tiếp thôi , hôm nay gần 5h sáng mới ngủ ... ngủ được 1 tí gf gọi điện , dậy luôn ... 2 mắt nó cứ nhắm lại , kéo điếu mèo cho đỡ buồn ngủ nào !

thằng em mình sao nó lâu thế nhỉ ? chờ nó lâu lắm rồi ... không khéo kiểu này ??? dài dài =((
 
Hôm nay, mình mới mua thêm được 1 cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao đã ghê, nhìn lại thấy bộ sưu tập của mình thật nhìu thật hay ^_^
 
tonight !

được gặp người mà mình thương yêu rồi :'>
 
Chán, lương bổng, lương bổng, ko đủ uống cafe
 
...chán.. vãi..học...học...
học hành vất vả...
kết quả như ..
biết thế buông xuôi..
gí..vào học
...phải cố gắng mới mong có tương lai sáng lạng được.^^
 
Ôi, tự do hai tiếng thiêng liêng!!!
...
Tình hình là sắp chết vì kiệt sức bởi 2 chữ thiêng liêng ấy.

Ôi, tiền...
 
học..học.thi.rớt..chán...buồn
ôi đời sao mà chán wa
 
hôm nay cố hút 8 điếu thôi hút nhiều quá mệt ::( ước gì mình có thể cai thuốc được nhỉ :((
 
...Hôm nay anh thấy mình thật hạnh phúc khi có em ở bên.....
Anh vẫn còn nhớ như in ngày chúng mình quen nhau....em nói rằng em thix giọng hát của anh...và điều đó làm anh rất vui...anh coi em là 1 người em gái...
........Ngày anh bị gf bỏ ....anh đau khổ tột cùng..em nhẹ nhàng đến bên anh và an ủi anh....lặng lẽ...lặng lẽ......
.....Khi biết anh buồn em hát cho anh nghe và an ủi anh...khi anh vui em cũng chia sẻ với anh....Anh yêu nụ cười...giọng nói của em...thật nhẹ nhàng ấm áp biết bao......
.......Cứ dần như vậy và anh cũng đã vượt qua nỗi đau để đi tìm 1 tình yêu mới.....và bất chợt 1 ngày nọ nhận ra hạnh phúc ngay bên cạnh.....
....Anh sung sướng biết bao khi em nhận lời yêu anh và cho đến hôm naykhi anh hỏi" Vì sao em yêu anh" em khẽ trả lời " Bởi vì em yêu anh...." em bảo em yêu anh ở nhiều điểm ...trong khi đấy anh chỉ là 1 thằng con trai bình thường như bao người khác....
.....Hạnh phúc....khi có em ....mặc dù em ko xinh nhưng đối với anh đó là quá đủ.....anh chỉ cần tiếng nói...tình cảm của em dành cho anh.......Và hãy đợi anh em nhé....1 ngày nào đó...anh sẽ đến bên em...khẽ ôm em vào lòng và nói với em những điều mà anh muốn nói bấy lâu nay........Hãy đợi anh nhé....anh yêu em nhiều .......!
 
Kiểu này có ngày ra đường phải lận dao thôi. Thằng oắt con gây với mình mà đi theo nó đông quá, nhục nhã =((
 
mình thấy có lỗi với gf quá =(( , sau này phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói 1 chút ... mình lại nhớ lại kỷ niệm xưa quá !

một buổi sáng chủ nhật , trời nhiều mây , gió se se lạnh nhưng không mưa ... trên chiếc xe quen thuộc , mình chở gf đi Phú Mỹ chơi ... lúc đó tự nhiên mình cảm thấy thật hạnh phúc , cảm giác đó thật là khó diễn tả ! tay trong tay thật vui vẻ và hạnh phúc ... cả 2 nhìn nhau thôi cũng đã hiểu nhau rồi ... và chỉ cười :'>

không biết đến khi nào mình mới tìm lại được cảm giác đó !
 
Em hãy giả vờ đồng ý khi anh nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu em? Và anh cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm...

Giả vờ níu kéo anh khi anh nói: " Có lẽ đã tới lúc anh đi! " Nhưng em phải hứa cái ôm chầm giả vờ của em đủ ấm áp...


Tất cả chỉ là giả vờ thôi. Anh tuyên thệ anh sẽ không tin là thật. Khoé mắt anh cay cũng đâu là thật... Chỉ bởi hoàng hôn nhưng nắng vẫn chói mắt anh thôi...
 
1 bủi chiều bùn vui lẫn lộn 8-} nhưng bùn nhìu hơn vui
Cãi lộn với 1 con nhỏ bạn bực chết được , chạy ra công viên ngồi 10 phút roài chạy vào nhà GF cài máy ;)) sướng ơi là sướng , tặng quà cho em , em vui vẻ nhận . Tớ đi đâu cũng mua quà cho em í vậy mà em mua quà mà cứ " bây h chưa phải lúc thix hợp" 8-}
Thằng em em thì quá quậy mới về nhà đã mở siu nhân 8-}
1 ngày tốt đẹp còn 13 phút nữa là trôi qua . chuẩn bị đi đánh răng . ;))
 
Mai anh đi rồi...
Có nên vòng tay giữ em vào lòng ?
Hay cứ buông rời....để rồi lại 1 mình ra đi ?
Chẳng thể nói với em...anh ko biết làm sao cả..
Xin lỗi em nhé
 
viết ra rồi nhưng lại xóa ko post, liệu có giúp mình giải tỏa băn khoăn .
 
Xao lại k post . Bạn nhìn title kìa , cứ post lên đi xem sao .
 
ồ mình nghĩ 1 cách giải tỏa bạn à . giống như người ta viết nỗi lo vào giấy rồi đem đốt =-=
 
w00t ... raid vào pnq và bị Exuro rape tơi tả 8-}

mong rằng có nhiều ng` vn chơi eve hơn ... vắng quá toàn bị nước ngoài nó rape :|
 
Dạo này GVN sóng gió kinh. Vào chỉ chăm chăm xem người khác cãi nhau 8-}. Nhảm thật =))
 
Back
Top