Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhắc mới nhớ. Ôi đời học sinh phao với phỏm...
Nhớ hồi chép phao môn GDCD, bị bà cô bắt. May là bà cô môn Văn =))
 
1 ngày thi tuyệt vời \:d/

mỗi tội hồi trước ko quan tâm ... thi đúng khoa cao nhất của trường 8-}

mai thi cố gắng thi nốt hóa vậy :|
 
Ngủ thoy.................................................................
 
Mệt mỏi..bất an....
Sao thế nhỉ.
3h rồi chưa ngủ...:|
 
Tôi đang buồn , thất vọng với cách mọi người - con người đối xử với nhau .... Hãy nhớ rằng mỗi người nhìn 1 vật bằng nhiều cách khác nhau ... Tôn trọng tôi , tôi sẽ tôn trọng bạn :) Còn không tại sao tôi phải nhún nhường ?
 
chán sau ba nagy2 chơi GE bắt đầu thấy chán rồi đi đánh quái lv thấp mà cứ chết lên chết xuống ::( nản ::( thôi cố chơi lên lv cao cao tí rồi đen đi bán kiếm tiền ::( mình ko đua hàng hay top gì cả chỉ chơi là chơi thôi
quái sao hôm nay lại ko vào được mấy trang web nước ngoài nhỉ ?? chắc mạng có vấn đề rồi nản thiệt pó tay cái mạng dõm ::(
 
Em cũng có lòng tự trọng của riêng mình chứ... cho dù em yêu anh...
 
Mai thi rồi...sắp về rồi \:d/.........
 
Học thi, mai thi môn cuối cùng. Người ra nghỉ hè cả tháng rồi, vậy mà lớp mình vẫn còn thi chưa xong.
Buồn ngủ lắm lắm, nhưng còn nhiều quá....
 
Nhớ baby quá. Hun cái nha /.
 
vì sao con tim anh đây vẫn iêu em dẫu biết mai anh phải quên ... ?!
 
lại ko ngủ đựơc...+_+...
Ngủ đê mai còn đi thi ...+_+....
 
Chùi ui, hum nay đúng là hehe.. phê như con tê tê.. tuy hơi mệt vì phải đi công tác suốt buổi chiều nhưng mà.. vui quá ! Càng ngày càng cảm thấy ko thế thiếu ai đó trong cuộc đời mình được. OMG, mình trở nên lãng mạn + nhí nhảnh thế này bao giờ vậy nhỉ ? =))
 
Chùi ui, hum nay đúng là hehe.. phê như con tê tê.. tuy hơi mệt vì phải đi công tác suốt buổi chiều nhưng mà.. vui quá ! Càng ngày càng cảm thấy ko thế thiếu ai đó trong cuộc đời mình được. OMG, mình trở nên lãng mạn + nhí nhảnh thế này bao giờ vậy nhỉ ?
............................................................


Power
of Love
 
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đi suốt ::(
 
Ko 100 điểm hơi phí...:'>
Mai lấy vé lên đường về quê thăm...mẹ :'>
 
Cơn ác mộng chết tiệt...........:whew:
 
Hôm qua là ngày vui nhất trong ngày,mình vừa trúng số giải 7,đãi bạn bè 45 người một chầu lẫu dê.Sau đó,dò tờ vé số còn lại trúng luôn giải 8,lại phải đãi tiếp 45 người nữa đi du lịch Sông Cầu.Cuối cùng về nhà phải đãi tiếp 90 người với 90 chai bia,90 con Cút con,vừa vui vừa mệt...!
 
Hôm nay...lần đầu tiên nhìn thấy em khóc, vậy mà anh chỉ biết ngồi đó, anh thật chẳng phải đàn ông.
Ông trời, xin cho con có đủ can đảm để nói với em rằng..."em là tất cả của anh"
 
Back
Top