• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
..Sad!..Mệt mỏi..chán nản...
..Chẳng còn gì nữa....
.....Tan biến thật rồi...
..Tan vào hư vô......
 
noel...........
bùn và thất vọng......bất tài....hụt hẫng........ko dám nói ............người mình thương yêu nhất lại ko dám nói chuyện...........cảm giác thật bực bội........
 
noel này về chơi với GF cũ.
2 đứa hứa là sẽ đi nhậu cho đã,ko iu thì làm bạn nhậu
haha.
 
tuần này làm việc phất phơ quá
tuần sau phải nỗ lực gấp đôi thôi
new week, new target
cố lên :D
 
Đôi lúc chỉ đơn giản là một hành động, một lời nói, một sự thiếu quan tâm nho nhỏ thôi... cũng làm anh buồn! Em biết không !?
 
buồn bã, chán nản, gần nhưu tuyệt vọng vào chính mình:-s........., có những lời nói làm người khác tổn thương, có nhưng hành động làm người khác hiểu sai về mình........., lắm lúc cũng không hiểu tại sao mình lại hành đông như vậy nữa...............,
 
Mới chia tay anh họ.....
3 tuần trôi qua nhanh thật...
Bye bye anh...
Lên đường bình an, may mắn anh nhé !
Hẹn ngày gặp lại...
 
đi đã đời thì người mà mình muốn gặp nhât lại ko đc gặp . muốn khóc quá ,lại một lần nữa ..sao ta còn mong nắm đc tình giữ đc em .vì sao vậy ,sao mỗi lúc anh làm người khác đau khổ thì em lại quay về và cho anh niếm lại cái mùi vị đau khổ tương tự , anh ko trả lời tn người đó , thì em biệt tâm với sms của anh, anh đến mua vui thoáng trong giây phút với người ta thì em cũng đã làm như vậy với anh . ...!!! sao lại như vậy đc thật ra em là ai em là tiên hay quỉ ma cứ ám anh suốt thế
 
T_T tự nhiên hỏi T_T làm bạn nhớ nó vl ra :(
 
Sáng 3h sáng trộm mới viếng , rinh mất 2 cái máy vi tính xách tay :|

Cũng may là máy mình là máy để bàn , vừa nặng vừa cồng kềnh nên nó ko chôm được :|

Dạo này trộm cắp hoàng hoành ghê thật , mấy ông anh ngủ mở cửa lan can ... nó bắc thang lên chôm rồi chuồn lẹ :whew:
 
Cảm xúc lẫn lộn, trước giờ đã ko có ý định tiến tới nữa thì hà cớ gì phải buồn vì những câu nói hàm ý đó, tôi... là...gì cũng đc...
 
Ngày mai có nhiều chuyện cần giải quyết đây ... lại mệt rồi , nhưng vì bx mình sẽ cố gắng ...
 
Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về... nhớ biển... nhớ em! Em có nghe lời ca anh hát! Em có nghe tình yêu tôi hát...
 
Chả hiểu đã đi được đến đâu nữa...
Mông lung quá...
 
...Nhỏ lại nhắn tin , lại phone =.='....
Có lẽ mình đã quyết định đúng khi dừng lại...
 
Back
Top