Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chúc ông bạn truonghaohung sinh nhật vui vẻ ....:D
 
Chậc, giá như ko bao h kết thúc khóa tập huấn, như vậy có phải sướng không.Chỉ chơi, học, ăn và chơi.Có lẽ chả bao h còn cơ hội ngồi ăn,nghe nhạc từ laptop và buôn tin vịt với mấy tên Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái rồi nhẩy sang mấy thằng Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Nai và cả Hồ Chí Minh nữa.( nhắc lại làm mình nhớ dê, ko biết dê về đến nhà chưa ).Giá như lúc nào đầu mình cũng nhẹ nhàng, thanh thản đến thế có phải hay ko
 
MK, lần thứ 2 mày thay đổi kế hoạch phút thứ 89 rồi đấy nhá X(
Tuần trước là 1:30 sáng trước khi đi, lần này cũng chả kém là bao 11:37 PM
Tuần sau còn thế nữa tao đá nát trim X(
 
Thế là được hơn 2 tháng rồi nhỉ. Làm sao để quên em .....................
 
Chẳng phải gì của em...
Nên cũng chẳng dám giang tay kéo em vào an ủi....::(
 
sáng nay vui hơn mọi ngày...
... mong chiều nay cũng thế... và tối đừng có mưa, để mình đi hớt tóc...
 
Cuối tuần mà tăng quá 33,5 thì nghỉ, ông ứ lấy nữa X(
 
Đi học.....
Sao mà chán cái sự học này quá rồi :-<....
Sao ko cho học liên tục những môn có ích..cứ học những cái môn mà biết chắc là sau này vứt sách vào xó thế này :-<
 
..Cố lên...cố lên nào...tôi cần quyết tâm......................
 
ối trời ơi, cái đầu của tui, ông hớt này hơi quá đà :))
từ mái tóc bồng bềnh dài đến mũi, giờ thì đầu đinh cụt ngủn, mai thế nào cũng lãnh đạn đây... :-s
 
Chán...

...bùn ngủ....

...chả bít làm ji`...

...thôi thì chết quách đi cho xong...​
 
Sắp đến Sn mà lại mới bị đụng xe =((
cuộc đời có vẻ như đang từ đỉnh rớt xuống thành hàng ngang và có vẻ còn rơi rớt thêm nữa =((
 
Tôi làm vậy có đúng ko ? ...có phải "gà" quá ko ?
LÀm mà ko thấy hối hận với lương tâm..thế là đủ..
Ngủ ngon nhé...^^
 
Một thoáng chiêm bao
Một thoáng ngỡ ngàng
Một thoáng nhớ nhung
Một thoáng ngỡ như anh ở kề bên
Một thoáng bừng tỉnh
tất cả chỉ là hư vô ....!

hận
hận ...
hận ....
tất cả !
 
ôi trời, mình thật vô dụng, đúng là gian ớn dễ đổi bản tính khó dời, trời ơi là trời ... ... .. ... .. .. . . . . . . . .
 
Chưa từng nói chuyện 1 lần , chỉ thấy nhau , biết nhau thoai ~.~ , thế mà chỉ cần 1 tin đồn mà tụi kia làm thấy ghê wá O . o

sáng , 10h20 wa lớp của nhõ để đưa cuốn sách cho thằng bạn ^_^ , đang đưa thì 1 nhõ nói : " Hải , Hải ơi ! " , " huh ?? " , " QA kêu nè " O . o trời trời , sượng đỏ mặt luôn mới ghê chứ O . o , chết trân trong đầu , lúc đó mún nói lắm , mún nói là " Bớt giỡn , bớt giỡn , giỡn hoài , lớn hết rồi :-j " nhưng sao miệng mình ko lên tiếng đc ~.~ , ôi wê wá , đỏ mặt ko bít có ai thấy ko ~.~
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,.......... công lao 4h của mình. chỉ vì 1 cú click chuột mà mất tất cả...
 
Back
Top