Nhớ trang web www.nganhacgiay.com quá ::(
Ngày nào cũng vào viết vài lời chúc gửi cho mình, cho mọi người.....bây h lại muốn viết....chả biết viết vào đâu...
tối nay mình đã cố chịu đựng rất nhiều để làm người đó ko phải buồn, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về sự hy sinh mà người đó dành cho mình để đàn áp sự khó chịu... thế nhưng rốt cuộc chỉ làm cho sự bực tức trong lòng càng dồn nén... ok, sẽ ko có lần sau như vậy, mặc kệ người đó cảm thấy sao
buồn . đừng nghĩ đến người đó nữa , đừng nghĩ đến người đó nữa ,đừng nghĩ đến người đó nữa ..... người ta nói với mày la chỉ mún ăn chơi , không có thích mày đâu .ngu vcl ngu ngu ngu ...*&*&^$%$%^ vào chơi cs hs vài em cho đỡ buồn :(
- Hôm nay phải hoàn tất cho xong giao diện của cái máy vi tính , trông pr0 vãi , không kém gì window vista , lolz ...
- Giờ kiếm thêm vài cái Logon nữa để trang trÍ window , cài cũng vừa vừa cho nó đỡ nặng máy !
- Về phần AiO chắc mình phải thay đổi cách thiết kế giao diện cho nó đẹp hơn , giao diện cũ trông nó rách rưới quá , RiGHT ?
- Còn thằng Mame32 thì có lẽ hôm nay phải hoàn tất luôn phần còn lại cho xong rồi upl0aD lên cho anh em box Giả lập down , chắc họ đang chờ mình hoàn tất
Tối hôm qua..
1h rồi mà nó còn nhắn tin cho mình,hơ hơ...1 năm rồi mới nhận đc 1 cai SMS của nó.
hỏi mình làm gì,ngủ chưa?
mình nói mình đang xem Film,thế làm gì giờ này chưa ngủ?
nó bảo là buồn muốn tâm sự. (???)
sao ko nt với anh A,anh B của em đi,ngày trước những ng đó luôn quan trọng hơn mình mà...
lại bảo mình so sánh ????
so sánh cái đ3'o gì?