Nhật ký của các thành viên box WE (cấm chát chít lung tung)

The secret man

The Warrior of Light
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
18/8/04
Bài viết
2,001
Reaction score
21
Tham gia box WE đã lâu, nhưng tui chưa thấy ai lập ra cái topic nhật ký cả. Vì vậy hôm nay tui quyết định lập ra cái topic này để mọi người trong box có thể viết ra những tâm sự của mình, những điều khó nói ở ngoài đời..............
À, yêu cầu mỗi người chỉ nên viết mỗi ngày một bài thôi nha :D
To Mod: Mong Mod duy trì cái topic này hộ nha ;;) , trước mắt đừng có xóa nha ;;)
 
Cái này hay đấy Hiếu:D. Cứ để xem duy trì thế nào. Nếu hoạt động ok thì giữ lại thôi, có vấn đề gì đâu.
Vậy mỗi người 1 ngày chỉ viết 1 bài thôi nhé, đây ko phải chỗ câu cá :D
 
Vậy để tui viết trước nha!
E hè, hôm ni, ngày 13/12/2005, ngày thi đầu tiên, bài làm(C++:Trắc nghiệm) hông xấu nhưng cũng chẻng tốt mấy, về giữa đường lại lủng xe, đen wá!
Hết! :-s
 
Sáng.
Làm maket quảng cáo cho her. Giằng xé giữa 2 ý nghĩ, làm đẹp cho her vui hay làm xấu cho thằng cha sếp (cũng chính là boyfriend hiện tại) hỏng việc. Thôi thì làm đẹp vậy.

Chiều.
Tiết 2 đến lớp, vừa ngồi thì her đến. Sao đến sớm thế cơ chứ, mọi khi toàn tiết 4 mới đến. Ngồi dịch bài với her. Simply happy.

Tối.
1 tỉ thứ phải làm. Niên luận, presentation... Chẳng biết làm cái gì trước nữa đây.

Đêm.
Sẽ nằm nghĩ kế giết lão kia :D
 
Không biết có được bình luận không. Có người viết nhật ký thì cũng sẽ có người bình chứ - giống blog í. Nếu mod không thích nghe bình thì del đi.

Cha KKT này làm thiết kế đồ họa ? Hình như học ĐH ngoại ngữ.
Nửa ngày học, nửa ngày làm + âm mưu tình yêu mà vẫn là cao thủ WE ,siêu thật. ^:)^
 
ờ ờ, thôi thì bình luận vậy :D. Nhưng bình luận khác với chat chit nhé, nói trước kẻo lúc chém lại mất công giải thích.
Mấy món thiết kế này khác tôi chỉ là tay ngang thôi T____T, toàn làm theo kiểu đặt hàng
Tôi học Nhân văn chứ ko học ngoại ngữ.
Còn mấy chữ cao thủ thì ko dám nhận, kẻo mấy đứa nó cười cho thối mũi. Dạo này xuống lắm rồi
 
Em sáng đi chơi với người yêu!Chiều đi chơi với người yêu!Tối đang đi chơi với người yêu...chạy đi đá WE9
Thế mới bít WE9 thật hấp dẫn vô cùng
 
Tui không hiểu sao có mấy cái topic kỹ thuật của cái cha Kekotim đó sao lại lock vậy, ko để anh em vào bàn luận góp ý à .... hình như mấy cái hướng dẫn trong đó phần Spec.. abilkiti bị sai rồi
 
@unregister: cái gì sai làm ơn pm cho mình. Đợt này bận quá chưa làm hết được. Cám ơn trước. Đến mai sẽ xóa 2 bài này cho đỡ loãng topic
 
Hôm nay TP lặn lội ra tận Hà Đông kiếm gà!
Ngồi đợi từ 8h đến tận 9h mà gà vẫn chưa ra như đã hẹn!
Bực mình ra hàng net chửi nó vài câu thì thấy nó đang ngồi đó vô tư chat!!!!
Bây giờ đang lôi nó ra hàng PS2 để vặt lông đây!!!
 
Hôm nay trời mưa , không rủ được thằng nào đi chơi ; không ai online để choi game , chán , ra hàng co mỗi mình mình
 
Hôm ni trời ở đây cũng mưa, học bài xong ra ngồi chat mà răng anh em hình như hơi bị thưa...hê!
Wa, rứa là từ nay thoát khỏi kíp lính mới rùi,...Zdeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!
#>:) To KKT:Nói ra ông đừng giận, đừng chém tui nha,...he,he,he,....
#>:) Cái nick kekhongtim của ông đúng là kêu thiệt, nhưng mới ngó wa thiên hạ họ dễ bị nhầm là KẺ KHÔNG CHI.......MMMMMM lém à nha!
He, he, he, hê, hê, hê,... #>:) #>:) #>:)
Hết!
 
@Kekotim : mấy cái Special abilities ông hướng dẫn người ta có cả mấy cái bịa ra thì phải
Reaction: Khả năng chạy chỗ linh hoạt của cầu thủ tấn công (chạy chỗ nhận chọc khe chẳng hạn). Tuy vậy dễ bị việt vị
cái nì là kỹ năng di chuyển ko bóng của cầu thủ, cái này cầu thủ nào cũng có thể nhưng cầu thủ nào có * thì di chuyển tốt hơn. Nhấn nút L2+X
Player skilled at playing at sides: Nếu có khả năng này, cầu thủ máy sẽ chơi bám biên
Player skilled at playing in the middle: Nếu có khả năng này, cầu thủ máy sẽ chơi bó vào trung lộ
Cái này tôi làm gì có thấy bao giờ đâu mà
Passing: Khi cầu thủ có khả năng này chuyền bóng, cầu thủ nhận bóng sẽ di chuyển nhanh nhẹn hơn.
Đây là kỹ năng làm cho đồng đội chạy ra chỗ thoáng khi mình cầm bóng
Còn vài cái nữa ông chưa cho vào thì phải...và đang còn cái không đúng đó
 
Ghost DN là duongqua18 à?. Ở DN em hay đá ở đâu, ngoài Phan Chu Trinh ra còn địa điểm nào rộng rãi để mấy bữa nữa đi qua làm vài sẹc.
 
Sáng:
Chán không chịu được, xem bài thì không sao nhưng cứ đến lúc post bài là bị database. Không hiểu dạo này gamevn bị làm sao nữa.
Chiều:
Chỉ vì thằng cha dậy mình thể dục bắt đến trường, mà mình mất cơ hội để nói chuyện với her. Mà đến có làm cái quái gì đâu, đứng ở sân trường 2 tiếng mà chẳng làm việc gì cả X-(
 
Hôm nay tui post chưa ý nhỉ!:D
Sáng đi đá đấu chiều đi học....1 chút!:D và hẹn được với TGM một cái lịch thi đấu....gà!!!!!
Tối ra hàng game tìm tòi mấy chiêu WE nhưng chả tìm được gì mới!Mịe cái bọn WE dấu mấy chiêu kĩ thuật kín thế không tài nào tìm ra được!!!!
 
Lạnh wáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đi!
Hic..., hôm ni hông hỉu răng lạnh wá rứa hông bíttttttttttttttttttttttt!, lạnh ngắt như cục sắt lun! :-s
Sáng:
1h:Đi ngủ!
2h:Ngủ...
3h:oz...oz...oz...oz...oz...oz...oz...oz...oz...oz...oz...oz...oz...oz...oz...
....................
7h30:Zdậy!
8h:Vô đây ngồi chat mà răng anh em đi đâu hết, bùn như con cùn chùn...
Chìu:Chưa bít được nhưng chéc là luyện võ để mốt đi thi...
NORMAN nói:
Ghost DN là duongqua18 à?. Ở DN em hay đá ở đâu, ngoài Phan Chu Trinh ra còn địa điểm nào rộng rãi để mấy bữa nữa đi qua làm vài sẹc.
Hông phải anh ơi, ở đây em chỉ có 1 nick là Ghost_Danang thui à, còn duongqua18 là ai thì em chẻng bít!
Chỗ anh Chung đúng là rộng rãi thiệt nhưng ở đó hơi ngược đường nên em ít lên thui... #>:)
Ngoài PCT thì anh có thể đến Nguyễn Chí Thanh(sau trường Phan Chau Trinh cũ á), không rộng như PCT nhưng đá cũng được lém!
À, khi nào anh ra Đà Nẵng vậy, báo cho em bít để còn đón típ chớ...!
 
hôm nay trời cũng o mưa nhưng là bài thi triết như dở hơi.ra chơi Pes5 thì thua liên tục. đúng là 1 ngày quỷ ám



LETTTTTTTTTTT MEEEEEEEEEEE DIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 
Hôm nay học môn mới, môn Tổ chức lao động. Nghe tên môn mới (mặc dù thích môn này) mà chẳng buồn học, nhưng khi gặp ông thầy thì tự dưng lại thấy hứng thú học thế không biết. Mà ông thầy cũng tâm lý ghê cơ, vác cả Laptop và máy chiếu lên lớp để sinh viên vừa nghe nhạc vừa học. Lần đầu tiên trong đời thấy 1 thầy giáo hiểu tâm lý học trò đến vậy :D
 
Sáng: 10h dậy, tắm, đi ăn cơm.
Trưa: Bật máy tính sửa chữa mấy cái trong 0_text và e_text, hỏng, làm lại. Mệt người.
Chiều: học 1 chút, mai thi. Lại bật máy tính.
Tối: chắc là ngồi chờ điện thoại trong vô vọng. Kakaka. Nếu thế, trc khi đi ngủ sẽ làm 1 trận giải sầu, còn nếu có ĐT sẽ làm 1 trận ăn mừng.
Mai thi Cơ. Lơ mơ như cơ lý thuyết. Không biết có qua khỏi?
Thi toán, hắn gọi, àh không, nháy cho mình gọi lại ::( , mặc dù chẳng họck mấy nhưng vẫn làm tốt. Hôm trc thi Sức bền, bị bỏ rơi ==> chắc là trật mất. Ai biết mai tôi thi thế nào không? Hy vọng tối nay hắn gọi.
 
Back
Top