Nhật ký của các thành viên box WE (cấm chát chít lung tung)

E! Nhật kí buổi tối!, Tối nay đi sửa cái TV cho ông chú, ra về thấy còn sớm wá ra tịm ngồi chat 1 chút, tiện thể post vài bài...-_-!
Í e! mừng wá, hông bít MOD nào đã xóa dùm tui cái sẹo(Hình như là MOD Bibobom thì phải...),thank MOD zô cùng lun!
 
hừ hừ, mình gỡ mà nó dám đẩy sang Bibobom, đã thế mai chém lại 1 phát cho bõ ghét :D.
@Nam: đá với nữ thần thì đá làm gì :D
 
kekhongtim nói:
hừ hừ, mình gỡ mà nó dám đẩy sang Bibobom, đã thế mai chém lại 1 phát cho bõ ghét :D.
@Nam: đá với nữ thần thì đá làm gì :D
:'> Í ẹ, hóa ra là MOD Kekhongtim gỡ cho tui a... :p
Xin lũi, Vì mấy bữa ni hông thấy ông lên đây, ngược lại lại thấy MOD Bibobom hình như lại đang Online nên tui...cảm ơn nhèm... :p
---------------------------------------------------------------------
À, phải viết nhật ký xí chớ nhẩy...
-Sáng ni nhiệm vụ vinh quang là phải đi lấy cái ổ cứng zdìa, hông bít đã xong chưa nữa, kế típ là ra tịm lợm lun quyển Phong Vân cho goài, khốn kíp, lở đất kẹt xe chi ở trong Quy Nhơn làm hắn bị tắt đường, dzìa mụn wá... :-/
-Còn bi giờ trong lúc chờ đợi ngồi chat 1 chút... :p
 
:whew: Đây là nhật kí buổi chìu:
Bi giờ là 17h14'07", hôm ni là 1 ngày zdì ấy nhỉ... :whew:
-Phong Vân đã zdìa, đáng ghét, đang đoạn hay lại hết, mấy ông NXB Trẻ đúng là câu khách phải biết!
-Cái ổ cứng cũng đã lấy nhưng dữ lịu bay hết trơn,...mịt wá, rứa là phải đi cop lại từ đầu...
-Còn nữa, cái ni mới ngộ chớ, con chó cưng hôm ni tự nhiên lại nổi hứng nhảy lầu..., tội wá, đã là lần thứ 2 roài, cầu răng cho hắn wa được trận ni... =((
Hết!
 
Hôm nay vừa có tin vui, vừ có tin buồn.
Tin vui là nhận được một khoản xiền kha khá của nhà trường ( thế là có xiền để đi chơi Noel rùi :D )
Tin buồn, vẫn không tài nào qua được cái môn chạy bền dù đã cố gắng hết sức. Sao mình lại phải học Thể chất của cái thằng cha khó tính kia nhỉ :-/
 
Nhật ký ngày hôm qua Sáng Thua thằng Người Hải DƯơng 30 tiền Đá độ chièu dánh lô truợt! Tối lai thua 20 ngan tiền We đánh độ nữa thật là 1 ngày buồn
 
-hic chán thật gặp nàng mà nàng cứ lơ đi như không hề quen ấy, mún nói chuyện mà khó thật --->lại ra quán chơi WE kiếm chút vui .cầu trời cho nàng hỉu được .....amen
 
Vẫn đang trong thời gian "Bế quan luyện ... thi"
Nhớ anh em quá mà ko đi đâu được, đã 2 tuần ko động vào tay PS2
Buồn quá, buồn quá....
 
sáng nay thi sử mà cả đêm qua ngồi chơi Pes=>o học bài+bà Gv trông chặt quá=>hại đời mình rồi
kiểu nay` thì Hs TB vì môn sử mất
 
Ơn Chúa, vậy là con đã qua đc môn triết, gian nan thử thách còn lại chỉ còn hình họa nữa thôi, chúa phù hộ cho con qua đc nốt môn này
 
Hớ hớ... Nhật ký mùa thi có khác :))
Tối nay trời đẹp, nhưng ko nhìn thấy may (đã 7h hơn), đi học tiếng Anh, thì em xinh nhất lớp lại nghỉ -> mất động lực-> trốn ra hàng Net ngồi ^^
 
Tui đang đau khổ nè!Trước giờ chơi với ai cũng vô tư,bây giờ bị 1 thèng phản nên đang buồn...chém giết!
Rút kinh nghiệm,đã dính đến chuyện tiền nong là không có anh em gì hết.Bây giờ mà bắt được him sẽ cho đi 2 ngon tay để him khỏi chơi WE cũng khỏi đi học!
 
Còn 4 môn nữa thôi.Qua cú này con sẽ chiến Pé với thăng em co tới khi nó hết dám cầm cái gamepad lên luôn .Thề đấy
Còn bây giờ phải đi học thôi
 
Hai tuần đi học mà chẳng được nghỉ một ngày nào => Mệt hết chịu nổi
Đã vậy trong thời gian tới sẽ không còn xì pem được nữa vì phải ôn thi. :((
 
Ôn thi. Ăn quán. Chán quá rồi, rủ sang nấu cơm 2 đứa ăn thì bảo mai t có bài test writing. Ghét. Đã vậy cho nghỉ.
Lại mua mỳ tôm tưới nước sôi ăn với bò khô vậy. Cũng không nghèo khổ lắm.
Thi xong xác suất, nghỉ 1 tối, ngồi đánh PES 1 mình cũng chán. Đọc Kim Dung vậy, còn Tiếu ngạo, nhưng mà thấy nhiều trang quá, ớn.
Chán nhỉ, còn thú vui gì nữa không. KHI XA EM ANH MẤT HẾT ĐAM MÊ.
Nghe Mê ta líc gào thét mãi cũng nhàm.
Thôi thì ngủ sớm cho khỏe quân
 
Sáng nay học thêm văn và hóa.Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại bị 2 thằng cạ rủ đi đá WE.Phen này điểm danh là coi như đi tới đài hóa thân hoàn vũ.
=>lại tại WE
 
ặc ặc sao mày ác với tao thế hả NAM ơi (tao vẫn muốn chiến WE)
nhưng giờ ko có thời gian chơi WE như trước nữa rồi .qua tết thì luyện lại và lên xem CLB có thằng nào gê nữa ko? ??????????????????????
 
Ặc ặc, 2 ngày roài mới viết lại... :-* :
Từ 2 ngày trước đến chừ: mịt mún chít lun, đang mùa thi, bài vở nhìu wá xá, rứa mà còn phải lo sữa cái ổ cứng nữa chớ,...hic
Hôm ni: Mới sáng lạnh ngắt mà bị lôi đầu zdậy, học bài 1 tí,hic..., vừa mịt vừa đói, chạy đi ăn sáng thì hết trơn đồ ăn, phải gặm bánh mì, chán wá, vô đây ngồi Chat...
 
Bó chim...tiên sư lão Thông tin số, dạy thía hòa bằng đánh đố...ôn 2 ngày vẫn chưa hỉu là mình đang ôn cái rì...viết bừa vài dòng bít đâu pác Tratida vô tình ghé xem rồi share cho đàn em ít kinh nghiệm.
Sau này mà con tui thi vô BK là tui từ nó lun.....
Tối nay mới chiến với Nguoihd, tội nghiệp thằng ku, đã chưa "trả" đc tú nào lại còn "nợ" thêm...thế là đã gần 20 xê rùi, cái thằng thía mà gáy vẫn hay như thường, poor him.
Ôi mùa đông, mùa đông....anh nhớ em wa'...tại sao em bắt anh phải lựa chọn giữa em và WE, anh muốn...cả 2 cơ
" Đông đã về trên từng con phố
Anh nhớ em anh nhớ... thịt cầy"
 
Sáng đến giờ: Xì pem mỏi tay quá trời, đi đến đâu cũng chỉ chúc mừng Giáng sinh và năm mới
Tối: Đã có hẹn với her rùi, giáng sinh này không còn phải chịu cái cảnh một mình nữa rùi :D
 
Back
Top