Nhật ký của các thành viên box WE (cấm chát chít lung tung)

Đã mấy ngày nay không chơi WE rồi, Chán ! Có mấy thằng bạn WE như mình cũng vứt: Lúc nào cũng chơi 433 để chờ phản công biên. Lại có mấy thằng cực đoan đến mức cho 4 tiền đạo. Người đàn ông cần có những người bạn vì để tích lũy kinh nghiệm sống. Có lũ chúng nó cũng như không có bạn chơi WE. May mà có GVN .Thôi, có lẽ nên bỏ WE một dạo ( vì có em mà).
 
E, viết nhật kí 1 chút chứ nhẩy...
Trước tiên là cho ngày hôm wa, ngoại trừ chuyện đá PES théng ra, có thể nói là 1 ngày chán như con gián, chéc phải về kiếm người iêu thoai chứ nếu không thì...hic...hic...
Hôm ni hông biết có tiến triển gì hông, chỉ biết đến bi giờ vẫn chẳng khác chi ngày hôm qua...í ẹ!
 
Thôi em xin các bố , có ngươi iêu chưa chắc đã hay đâu , mà nhầm có người yêu nhưng phải ở gần cơ ko thì cũng đừng có mà yêu gái học viện cảnh sát với quân đội có muốn đi chơi thậm chí chat mà cũng ko đc , như em đây yêu ai ko yêu , lại iêu đúng con gái cảnh sát đã thế lại ở tận miên nam nữa chứ , có mà cũng như ko
 
Một noel chết tiệt.Rủ bồ mới thì nó bảo o đi dc,rủ bồ cũ thì bố mẹ nó o cho phép
Đến GV xem ca nhạc thì toàn gặp đứa mình ghét..May mà về muộn o bị ông bà giag mắng.Ngẫm lại thà ở nhà chơi game còn vui hơn
 
Nhiều bồ thế tui có mỗi một đứa đã thấy quá mệt roài!NHoel đi chơi rất vui tiêc rằng đang ốm nên phải về từ lúc 11h.Hít khói xe no cả phổi luôn.Hichic.
 
Một đêm Noel vô cùng tẻ nhạt. Mời được nhỏ đi chơi roài, tưởng là Noel này sẽ vui hơn, nào ngờ chính chính việc rủ nhỏ đi chơi lại làm cho mình buồn hơn. => Chán như con rán.
 
Sáng nay lật lại những trang đề cương tổ chức giải WE từ những năm 2001 mà vừa vui vừa buồn cười. Sao hồi đấy ngô nghê thế nhỉ?. Lại phải đi tìm những trang báo Lao Động đăng bài phát biểu rất chi là hùng hồn của mình bên hội trường C6 Bách Khoa để xem ngô nghê đến cỡ nào nữa. Mà bài đó từ cuối năm 2000, chắc phải qua thư viện để tìm lại. Đang suy nghĩ những hướng đi mới cho WE, năm mới tư duy phải mới chứ!.
 
Ặc ặc, khốn kiếp, đang vui lại bị ăn đá....
È, hôm ni đã là ngày thi thứ 6 roài, chỉ còn 1 môn Tư tưởng HCM nữa thoai, Thi Lý thuyết trường tưởng khó ai dè...đã wá, thi xong đang vui ra bãi giữ xe lại mất toai cái vé, mà thèng cha giữ xe láo không chịu nổi, có giấy tờ hẳn hoai nhưng năn nỉ cả buổi cũng không xong, cứ đòi hết xe mới cho về mới điên chớ...
Hừ, tức wá ra đây ngồi chat, khốn kiếp, biết bi giờ mới hết xe hở trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
 
Hix, thi xong môn thứ 4, đang rảnh mấy ngày, thế mà anh em bận hết, ko rủ được bác nào nghịc tí, đã 2 tuần ko chạm vào tay máy, hix, lụt nghề mất thôi....
 
Ngày 27 tháng 12 năm 2005, ôi, hôm ni là ngày gì ấy nhẩy, đi ăn sáng thì để quên ví tiền ở nhà, ăn xong roài mới bít, quê 1 cục, bi giờ ngồi đánh cờ rô trên mạng thì thua mất mặt...ặc...ặc...khốn nạn!!!!!!!!!!1
 
Ông Ghost ơi chừng nào tui thi học kỳ xong , mình giao hữu mấy trận chứ nhỉ .
Chắc là để ông dạy bảo cho tui , chứ tui ít đá quá nên hôm CN sút phạt 25 m tới 3 lần mà cũng ko vào . Chán
 
yugi_vn nói:
Ông Ghost ơi chừng nào tui thi học kỳ xong , mình giao hữu mấy trận chứ nhỉ .
Chắc là để ông dạy bảo cho tui , chứ tui ít đá quá nên hôm CN sút phạt 25 m tới 3 lần mà cũng ko vào . Chán
Í ẹ, ông ni nói làm tui ngượng chết, sút phạt 25m 3 lần hông vào có gì đâu, hôm CN rồi tui cũng có đá mà sút phạt toàn bắn chim không hà, hic..., dạo này phong độ sút phạt sa sút trầm trọng, chờ thi xong mình giao hữu nhẩy!
 
Tui sút phạt 25m thì trượt 3 lần còn là ít!Nhưng mà bữa nào mát tay thì cũng vào nhiều lắm!:D
 
Không biết thế nào, t thấy thằng nào phong độ đỏ là cho sút, từ van Nis, scholes, đến kean. Đá với thằng bạn, hiệu quả ghê gớm, làm cu cậu hốt.
28/12
Chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc bị túm có tài liệu Địa chất công trình. 1 điểm, thi lại. Cú, mượn TL của thằng bên cạnh, nó vừa bị out, để lại vũ khí cho mình, 10 phút sau mình cũng out cùng với weapon luôn. Mà đã kịp dùng đâu...
Tối về chiến PES, mai luyện hình họa cho qua chuỗi ngày đen đủi.
 
Ngày 28-12-2005, bi giờ là 19h52', hè...hè...rứa là đã sắp thêm 1 tủi nữa oài!
Hôm ni chẻng có gì đặc biệt nên hông có gì để viết hết!
Hết!
 
Đã 2 tuần ko động vào tay PS2, hôm nay đi đá với ngườiHD thua 6-10, buồn quá, thi xong phải bế quan luyện công thôi, hix, mấy hôm trước còn đập nó 4-0, thế mà...hix
 
có bác nào nhận em làm đồ đệ để chỉ dạy em WE9 ko nè,chỉ em qua yahoo cũng được,em xem thấy mấy đứa bạn đá hay phết mà em vào đá thì chuối quá,bác nào nhận em thì cho em cái nick đi,để em hoc đạo rồi xuống núi thịt bọn kia,chứ để đá thua mãi nản kèo quá à :((
 
Ặc thèng Romeo đá như thèng mới tập chơi WE.Đá với nó mà phát chán cả người;))
 
Ngày 29-12-2005: :D
:whew: : E e, rứa là đã thi xong, không bít kết quả ra sao nhưng thấy khỏe quá...cứ vui chơi cái đã... :p
Chúc mừng năm mới!
 
Hôm nay trường thằng em tui kinh vãi.Bạn o cho nhìn bài thi=> beeng luôn
Phong cách rất là chuyên nghiệp.
Đến sợ bọn học sinh cấp 3 của Hà Nội
 
Back
Top