Nhật ký của các thành viên box WE (cấm chát chít lung tung)

trời ơi sau 4 ngày vật lộn với 8 môn thi cuối cùng kingofpc cũng dc baba và mama thả khỏi nhà vui quá là lá la
 
Ặc chưa làm lễ "thôi nôi" hả mà sao nghe kì vậy!
 
The Patriot nói:
Ặc chưa làm lễ "thôi nôi" hả mà sao nghe kì vậy!
hix tới thi là như vậy đó anh ạ
30-12-2005
những ngày cuối cùng của năm 2005 thật ý nghĩa
ăn chơi thoải mái ko phải làm gì
online 20/24 :D
 
Ngày 30 tháng 12 năm 2005, nhật ký đêm 30 (Chưa phải là giao thừa vì tháng này có 31 nữa...)
Hôm nay đám giỗ ông nội tui!(Đám kị á mà...)
Hết!
 
mới tắm rửa xong, mệt thật đấy, tại vì mới làm đám tiệc đính hôn xong mà...tiệc gì mà mình phải đi chụp hình rã cả chân...có mười mấy bàn, mỗi bàn 3 tấm/1 vòng...đi 3 vòng...chúa ơi...không bít bao nhiêu tấm nữa...mỏi chân quá...lại còn đeo nhẫn nữa...khó chịu quá đi mất, trước giờ có đeo đâu...phù...dù sao cũng đã xong...thoải mái quá...hôm nay có HHLong, biciti, anh Hoàng...sao thấy các bạn gái của mình buồn buồn vậy ta...chắc tại mình mặc đồ vest đẹp quá phải hông ta...:D
 
Chúc mừng chúc mừng :D. Làm phát cộng điểm hay gì gì cho các mem đi bom :D. Lấy hên
 
bibobom nói:
mới tắm rửa xong, mệt thật đấy, tại vì mới làm đám tiệc đính hôn xong mà...tiệc gì mà mình phải đi chụp hình rã cả chân...có mười mấy bàn, mỗi bàn 3 tấm/1 vòng...đi 3 vòng...chúa ơi...không bít bao nhiêu tấm nữa...mỏi chân quá...lại còn đeo nhẫn nữa...khó chịu quá đi mất, trước giờ có đeo đâu...phù...dù sao cũng đã xong...thoải mái quá...hôm nay có HHLong, biciti, anh Hoàng...sao thấy các bạn gái của mình buồn buồn vậy ta...chắc tại mình mặc đồ vest đẹp quá phải hông ta...:D
wa anh BOM sắp cưới vợ hã cung hĩ :D :D :D
 
31-12-2005 ngày cuối năm
6h sáng thức dậy chơi VLTK
rồi bảo trì SV chuyển wa chơi PES rồi đá thua rồi chán wá rồi lên post bài ::D
 
Thức dậy ra PPT vì có thèng hẹn đá.Ngồi mốc mõm chả thấy thèng dỏ hơi bơi ngửa nào hết!
 
Sáng ni dậy sớm (Con chó sủa ghê quá hông ngủ được...)
Ra phố ăn sáng, tiện thể ra đây post vài bài, xem thử thằng "cucdeptrai" nớ đã lên đường chưa, đúng như dự đoán, hắn đã không thể đón giao thừa đêm nay với cái nick ấy!
Việc hôm nay nhìu wá..., về cái đã!
Hết!
 
còn 6h nũa là hết năm 2006
1 ngày thật ý nghĩa
lau nhà ,wét nhà,giặc đồ
tối nay đinh thức đón giao thừa nhưng ko biết dc ko :D
 
1-1-2006
một ngày đâu năm tốt đẹp
nhìn chữ ký em nè hehe :D
 
Ngày 01 tháng 01 năm 2006!
Chúc mừng năm mới!
Hôm nay là chủ nhật, lại vừa thi xong, chắc phải chiến 1 tí...!
 
Ặc ngày mới không có đối thủ mới chán!
 
hôm wa phải đi vũng tàu với gia đình, không đc thi đấu, chán wá đi mất...thế là mất hết điểm rồi...huhuu...
tối wa thức khuya wá giờ mệt đek chịu đc...sao mà khổ thân tui thế này, sáng nay chắc phải tìm ai chơi vài game wá, ghiền wá rồi không chịu nổi...
 
Ngày 2 tháng 1 năm 2006!
Ặc ặc, vậy là năm mới khởi đầu WE suôn sẻ...
Hôm nay hông có giè đặc biệt nên chẻng bít viết chi...
To BBB: MOD mới cưới zdợ mà khổ cái giè, vào Thead chúc mừng cộng điểm cho anh em đi chớ nhẩy, nhớ phải tăng gấp đôi vì có lun phần của bà xã MOD nữa ấy nhớ!
 
Ông Ghost này spam bài dã man luôn!
Hum nay đang rỗi không cóa ma nào rủ đi đâu chơi!Người yêu thì bị bà già quản không nhúc nhích được!Chán
 
Ặc ặc, nhật kí phải zdiết hằng ngày chứ spam cái giè..., còn nữa, nói zdề cái zdụ spam ni ông cũng có thua giè tui đâu... #>:)
Bùn tay hử, có ông "cao thủ 100% théng đóa", ra đóa với ổng kìa, nếu ổng là cao thủ chính hịu con cò thì nhìu khả năng là ông chít chéc đóa... #>:)
 
tối wa ra khu Phú Mỹ Hưng chơi, phải nói là tuyệt đẹp sống như vậy mới là sống chứ, mấy con đường thơ mộng tuyệt đẹp...nếu mà wen một con bé nào xinh xinh dắt đi từ đầu đường đến cuối đường xong chắc mình cua đc luôn wá...:D
 
3-1-2006
1 ngày như mọi ngày
ngày đi học đầu tiên sau 4 ngày nghĩ tết
hi vọng kết quả thi tốt để còn thong thả chơi games :D
 
Back
Top