I. Hành trình 100% của GTA 4 (No cheats)
11. Francis McReary - Tên công an biến chất
Một tên ẩn danh gọi Niko đòi gặp riêng. Đó là Francis McReary. Niko từng gặp hắn khi ghé qua nhà Manny. Khi đó Francis lên sóng của Manny với tư cách "Người cớm có trách nhiệm". Tuy vậy, hắn cũng chỉ là một tên công an mang tâm hồn của kẻ cướp. Rất nhiều đối tượng để bịt miệng và Francis dùng thông tin hắn có về Niko - có vẻ hắn rất rành mọi hoạt động của Niko - để uy hiếp Niko khử từng người hắn không ưa. Nhiệm vụ đầu tiên là một tên có trong tay ảnh bằng chứng phạm tội của Francis. Nhiệm vụ này đòi hỏi mình tới chỗ chỉ định, alo số Francis cho và dò xem thằng đang trả lời nó ở đâu. Khá buồn cười là mình tìm mỏi mắt đếch thấy nó đâu, phải gọi 2 lần thì tự nhiên đụng phải nó, game nó bảo "chính là đối tượng" thế là mình khử luôn chứ mắt đúng mù màu không thấy gì hết

(Lại quên screen rồi, lấy ảnh mạng nhé - cái thằng hoody đen vàng đó chính là mục tiêu)
Nhiệm vụ 2. Niko phải tiếp cận luật sư Tom Goldberg, giả xin việc. Viết cái CV hoành tráng, mặc vest vô văn phòng. Nhiệm vụ này phải vào web vào phần tìm việc, rồi đợi, rồi tới đúng giờ nó hơi phức tạp xíu nhưng cũng không khó. Vô văn phòng rồi thì có 2 cách, cách lộ liễu là đứng lên bắn chết ổng. Cách trật tự là dùng gậy phang. Sau đó có thể đi ra cửa văn phòng xử từng anh bảo vệ...hoặc bắn vỡ cửa sổ nhảy ra từ tầng 1 thì mất ít máu thôi - cách này rất lợi là chả phải bắn ai. Trên screen có thể thấy cửa sổ rất rõ nhé.
Nhiệm vụ thứ 3 là một thằng gang vớ vẩn cũng đòi tiết lộ lên công an về Francis. Thằng này sống ở khu chung cư mà mình bước lên chung cư là bạn của nó xung quanh đòi xử mình, bắn nhau rất phức tạp. Tuy vậy đó là cách mình chọn....bởi vì ban đầu đáng lý mình làm cách thông minh hơn, dựng xe, trèo lên bắn súng ngắm....nhưng bắn hụt đầu, nó lệch vai thế là không chết nó chạy đi, thế lại phải giáp lá cà đuổi theo

! Thực ra nếu dùng súng ngắm bắn chết luôn thì mình không có cảnh execution cái thằng gang này. Mình có khả năng tha mạng cho nó tuy vậy tính mình làm việc cho cớm thì nhanh gọn vì không làm đúng nó cũng biết ngay. Chuyên nghiệp - với lại thằng này mình mà tha thì sau này nó ăn cháo đá bát, đòi giết mình vì cảm thấy nhục. Nhiệm vụ này thì mình đã thu tiền 5000 ĐÔ chứ không để bị ép giá 1000 rẻ mạt nữa.
Nhiệm vụ thứ 4 khá dễ, là thằng đại ca của thằng trên. Cái này tới chung cư đối diện, làm cách nào đó dụ nó ra cửa sổ rồi bắn nó. Nhiệm vụ dùng trí này cũng vui. Anh em có thể bắn cái ăng ten TV, bắn cửa sổ, gọi điện cho nó (SDT ở cutscene) - chọn cách gọi điện thì nó đứng ra lâu nhất. Lấy súng nhắm cho 1 phát. Lần này con chuột oke! (Lại lấy hình mạng)
Cho 1 screen của Francis nhé (+ view mông Niko)