Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Chủ nhật, liệu có bình yên ?
 
Làm test...
Mệt.

Hôm qua ko có tn...
Thì sao nhỉ? :|
Có là gì đâu mà mình lại thế?
Haizzz...
 
chai lỳ vãi =))
thật là khâm fục bản thân :">
 
thank you .........................................
 
\m/

Gì cũng ổn hết á, cứ muốn mãi như thế này thôi \m/

\m/
 
hi hi, nhớ quá đi mất, ôi đồ ngốc.

hi vọng kì thi này sẽ đạt kết quả như ý. cố lên nào :)
 
Thi lại. Sinh viên thi lại thì có sao đâu nhỉ? Quá bình thường mà mình lại lo là sao?
Lo lỡ mình thi lại ko qua thì học lại. Mình kém thật.

Bực mình muốn hét lên!
 
A a a a A a a a A a a a A a a a A a a a A a a a A a a a A a a a ... Ở gần e mà k được thấy e, còn gì đau khổ hơn ko ... A a a a A a a a
 
đang quên em , hi vọng sẽ nhanh thôi ^^
 
Buồn, đang phải ôn thi mà chả làm gì đựoc =((. Chán như con gián :((. Cầu giời cho kỳ này con đừng tạch mẹ ơi;;)
 
:)
những ngày đẹp trời ..................................................................
 
em làm anh đau lắm có pik ko?
đau lắm xã ơi
nhưng anh vẫn cố mĩm cười với em, cố làm em cười
vì anh pik cảm giác đau khổ khó chịu đó
anh ko mún em như anh
để mình anh chịu đựng được rồi
còn chịu được tới bao giờ thì.....

Cảm xúc ơi xin đừng làm đau nữa
Miệng vẩn cười mà lệ cứ tuôn rơi
 
Ai đó ơi! có biết tui nhớ ai đó lắm không?
nt không trả lời, gọi đt không bắt máy. Không biết ai đó có nhớ tui không nữa .....
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa
chỉ muốn thét lên thật to thôi, hôm qua giờ này còn vui vẻ lắm, còn tí tởn lắm, cái gì nó cũng màu hồng hết, vậy mà nói tới nói lui nói linh tinh mãi nó ra không cái gì ra cái gì .... aaaaaaaaaaaaa sao mà mình ngu quá! Ai đó ơi nhớ lắm, mong cho tới 12h đêm nay để gặp lại ai đó
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
muốn ôm ai đó vào lòng ngay bây giờ
nhớ lắm !
 
"ou make it easy, it's easy as 1,2- 1,2,3,4

There's only 1 thing 2 do 3 words 4 you

There's only 1 way 2 say those 3 words and that's what I'll do-(I love you)

I love you…… "

Là lá la ...

Ngủ ngoan cả nhà .

Đi party chúng nó đánh nhau vui lắm =))

Lại tha thẩn . Và về nhà đc nguyên gáo nước sôi :)) Hài thật . Ko biết còn có chuyện gì nữa ko nhỉ ? Msk , tới thì tới cái ào một lần luôn cho gọn đi . Chuẩn bị tinh thần hết rồi đấy .

Mai học về off Yellow Meow với bố và bà ngọai =))

Niềm vui nhỏ cuối ngày . Đi ngủ .
.
 
Remember when You were young, You shone like the sun...
 
chỉ biết trách mình thôi!
đã nắm lấy trong tay mà lại làm cho mọi chuyện rối tung lên
sao mình ngu như con heo con bò vậy
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
lần này mà thất bại nữa
chắc đi tu thiệt,hoặc làm thái giám luôn aaaaaaaaaaaaaaaa
nhớ người ta lắm lắm đó biết không ?
 
mình đùa cứ như thật
chẳng lẽ mình lại ác nữa rồi :(
 
Bỗng dưng thấy buồn :)
Cảm giác khó chịu.
Bình tĩnh nào,mọi chuyện đã qua hết rùi mà :)
 
Back
Top