Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Con gái là sinh vật dễ thương nhất và kon heo kòi là nhất trong số đó
 
Đã gần 1 tháng anh và em xa nhau. Có lẽ mọi lời xin lỗi của anh lúc này đều ko còn ý nghĩa gì. Em bảo em trống rỗng, em ko nghĩ được gì vào lúc này. Gần 4 năm yêu nhau chẳng nhẽ vì mấy việc cãi nhau nhỏ nhặt lại phải chia tay sao em. Nhưng anh sẽ đợi em, chờ em. Hãy cố gắng giữ lấy những gì mình đang có đừng để vuột mất em nhé.
 
- Đang ở nhà em iêu . Đang onl = máy của em iêu ;;)

- Giờ này chắc XX nóa đang ở Yellow Meow ồi . Thế nào lên đó cũng bị đập bẹp :))

- Vui .

- Hôm nay ko dễ thương . Nhìn bụi bặm quá =)) Chết thật =))
 
1 người nữa đã bước ra khỏi đời tôi, why?:( 5 ngày rồi:)
 
càng ngày càng thấy bế tắc, ko biết mình có thể vượt qua chuyện này dc hay ko nữa... hic, cuộc đời đầy sóng gió. :|
 
có vội vàng quá hay chăng ...................................................................
 
Sau tất cả những gì chúng ta đã có với nhau, em nhận ra mình ko là gì của anh ...
một chút cũng ko ...
ko có gì là lạ, vì em có thể đoán trước được, và rằng, em đã cam chịu số phận như vậy ...
... vì anh còn bx anh, còn gia đình và tương lai anh ...

Có lẽ em, mãi cũng chỉ là người tình của anh thôi anh nhỉ ?

Hạnh phúc bạn đang có có thể sẽ làm bạn hạnh phúc hơn, nhưng cũng có thể làm bạn đau đớn hơn. Hãy biết cách vượt qua nó !
 
Vui ... trẻ ... khỏe & hạnh phúc ^________^ :)
 
rạo rực
nhớ nhung
mong chờ

ôi trời ơi ... làm sao bây giờ
 
Buồnnnnnnnnnnn , trống vắng 1 cảm giác vô hạn :)
 
chán muốn chết :-<
 
Lao vào mà làm có khi lại lấp đc thời gian nghĩ ngợi chuyện cũ... nhưng mà mệt quá. :(
Cứ như đang chạy đua với chính mình vậy.
Lắm việc đổ đầu... ai bảo ngu, nhận cho nhiều vào. :|
 
Có lẽ trễ , nhưng hôm qua là ngay lãng mạn nhất :)
 
lại nhớ rồi, sao thế nhỉ, sao ko quên dc ....
 
Có lẽ trễ , nhưng hôm qua là ngay lãng mạn nhất :)

trùng hợp nhỉ
ngày hôm qua của tớ cũng là ngày lãng mạn nhất :)

nhưng sau đó có lẽ cũng là ngày buồn nhất
 
Thèm cảm giác yêu thương quá ,tuy bạn gái khá hoàn hảo về mọi mặt nhưng lúc nào cũng cảm thấy nhạt .Hay mình bị chai rồi :-<
 
- Nhớ . Nhớ quá . Nhớ quá . Nhớ quá .

- Nhớ . Nhớ lắm . Nhớ lắm . Nhớ lắm lắm .

- Đạp . Bẹp . Gió thổi cát bay zô thùng rác . Quăng ra ngòai đi .

- Đi với em iêu và Hai vui . Mà chạy xe buồn ngủ quá . Về nhà hai rưỡi lăn ra ngủ ko bik mây trời gì . Trời cứ hầm hầm khó chịu . Mai lại đi học . Mai lại cười . Mai lại cặm ca cặm cụi . Mai là phóng xe về . Mai lại đi con đường có lá nứm bay . Mai lại .... Cố lên nào . Mĩm siu nhưn nứm mà . Mĩm siu nhưn mà . Mĩm ngoan nữa . Hôm nay Mĩm nói nhiều thế . XX nói còn hem lại mà . Hôm nay bắt nạt Hai nhiều thế :)) Hôm nay muốn nói mà chả nói . Thế là thế nào .... ???

- Trễ rồi . Ngủ ngoan cả nhà . Chắc phải bỏ thói quen nghe nhạc lúc ngủ . Lúc trưa Hai nói gì chả nghe đc . Chết thật .

@all : ngủ ngoan . Đêm yên bình ko mộng mị . Đừng chúc tớ ngủ ngoan . Tớ hay bị gặp ác mộng lắm .

Nhớ quá ! Đi chết đi !​
 
Đamh muốn lái thử máy bay để vào đời .
 
Hú hú................................................

ko nhớ ko thương ko buồn ko giận
 
Back
Top