Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Vẫn để Avaible, chẳng qua là hôm nọ chỉnh Stealth Setting là Permanently Offline với các group GameVN và Game4V, Webgame, Open University và Others mà quên chỉnh lại thôi...
 
Anh hay ghê 8-| 8h sáng nt chọc em zị hả >_<

Mắt em dù mở hổng lên nhưng cũng ráng reply lại tn của anh nữa :P

Vì em vui, hì hì

"Kiss cái nà :-*"

"Đấm giờ chứ ở đó kiss"

"Anh ác quá, ko cho thì thui chứ sao lại đấm em :( "

"Ai cho kiss chưa mà kiss"

"Ơh, vớ vẩn, cần gì ai cho. Em kiss trộm chứ bộ :-" "

"Kiss trộm, được chăng? Hem gặp mặt kiss bằng gì? :)) "

"Xì, thì mốt gặp rùi kiss, hehe"

Zữ hén, sáng sớm hem cóa gì làm ngồi chọc em zị hả >:P

Nhưng mờ, hì hì, em zui lém, thiệt đóa, zui zì sáng sớm anh nghĩ đến em :P

Mặc dù rất nhớ anh vì ko gặp anh cả tuần rùi, nhưng có những tn bất chợt của anh thế này thì em vẫn hạnh phúc biết mấy :">

Wanna meet u n miss u so much ...
 
mai 1/6
gài độ dụ em đi chơi mí đc :-"
 
Mưa . Nhớ . Mong manh , xa xôi :)
 
PN : mày lớn lên cũng nhờ mồ hôi nước mắt của ba mẹ mày
PN : giờ mày làm vậy mày có thấy hối hận ko

" mày coi trọng bạn bè mày hơn ba mày à "

... Sai lầm. Ba ơi, con xin lỗi... Con sai nhiều quá rồi, sao ba ko la con, ba ko chữi con, ko đánh con chứ. Tại sao ba chỉ cười rồi trách yêu con làm gì :((. COn sai như vậy mà. Sao lúc nào ba cũng luôn đứng về phía con mặc dù con sai 100% chứ, tại sao ba chưa hề đánh con chứ :((. Haizzzz...

Ba là người ba đáng tự hào nhất của con. Quyết tâm dành 1 tháng dành cho những kì vọng của ba. Không online, ko net. COn yêu ba :x.
 
Lại khóc rồi.............hèn quá !!!
 
em hiểu lầm anh rồi :)
 
Vẫn để Avaible, chẳng qua là hôm nọ chỉnh Stealth Setting là Permanently Offline với các group GameVN và Game4V, Webgame, Open University và Others mà quên chỉnh lại thôi...
Bác này cũng học ở OU à? :o
Bắt tay cái... ;))
 
Bạn nhận đc 1 tin nhắn mới. :x

Bé con ngủ ngoan nhé. :P
 
[video]ARjtVDkijIQ[/video]

Mỗi lần hay suy nghĩ, nghe bài này là cảm thấy nhẹ cả lòng, chả hiểu sao :|

(Dù bài này khá buồn, cả nhạc và lời :|)
 
Cái gì đến thì nó sẽ đến

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng"

Chả thể giấu diếm được chuyện này, cũng chẳng thể nói dối, thôi thì cứ nói thật những gì mình suy nghĩ

Chỉ biết cố gắng, dù trong vô vọng
 
Sống vui vẻ và hạnh phúc đi . Chấp nhận ng đang ở gần đi :) . Ng ta sẽ đem đến cho ng những thứ mà tôi ko thể mang đến đc :) .
# 331 : nice song :)
 
Anh hay ghê 8-| 8h sáng nt chọc em zị hả >_<

Mắt em dù mở hổng lên nhưng cũng ráng reply lại tn của anh nữa :P

Vì em vui, hì hì

"Kiss cái nà :-*"

"Đấm giờ chứ ở đó kiss"

"Anh ác quá, ko cho thì thui chứ sao lại đấm em :( "

"Ai cho kiss chưa mà kiss"

"Ơh, vớ vẩn, cần gì ai cho. Em kiss trộm chứ bộ :-" "

"Kiss trộm, được chăng? Hem gặp mặt kiss bằng gì? :)) "

"Xì, thì mốt gặp rùi kiss, hehe"

Zữ hén, sáng sớm hem cóa gì làm ngồi chọc em zị hả >:P

Nhưng mờ, hì hì, em zui lém, thiệt đóa, zui zì sáng sớm anh nghĩ đến em :P

Mặc dù rất nhớ anh vì ko gặp anh cả tuần rùi, nhưng có những tn bất chợt của anh thế này thì em vẫn hạnh phúc biết mấy :">

Wanna meet u n miss u so much ...

ặc, thấy hạnh phúc của người khác thì hơi ghen tị.
Chẹp, dù sao cũng ko muốn mơ mộng nhiều. học đã :D
 
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
Ðể ta khắc tên mình trên đời
Dù ta biết gian nan đang chờ đón
Và trái tim vẫn âm thầm
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao

Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Ðường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao

Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau

Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng

Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao

Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Ðường đến những ngày vinh quang không còn xa
Dù khó khăn vẫn còn

Và Mặt Trời rực sáng trên cao vời
Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng
Khoảnh khắc ghi trong tim hồng
Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua

Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau

Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng

Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao

Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Ðường đến những ngày vinh quang không còn xa
Dù khó khăn vẫn còn

Ngày mai chúng ta bắt đầu bước vào kì thi TN rồi. Chúc các sĩ tử trong GVN này đậu 100%. Và sau đó là tiến tới đánh gục luôn kì thi ĐH. Chào đoàn kết và thân ái ^O^.
 
1 năm nữa mình cũng sẽ như thế, theo chân các vị tiền bối thi TN với cả ĐH =.+!
Ôi tương lai phía trước: lừa lọc, toan tính, tiền bạc vật chất. Ôi sao mà nản quá =.=!

Phải cố gắng lên, tình cảm ko có ăn đc, phải cố gắng sau này còn lo cho gia đình mình !!
Anh yêu em @};-
 
hôm qua là một ngày tồi tệ nhất từ trước tới giờ, nỗi buồn chẳng ai có thể chia sẻ dc, sao ta lại khổ như thế này ....
 
Một ngày không chat, không nhắn tin. Ùh, thì cũng đã vượt qua được rồi. Nhưng còn đến 75 ngày nữa. Sẽ cố để vượt qua.

Không yêu nữa, giờ chỉ còn tình bạn. Bạn tốt ;)). Sẵn sàng cho một mùa hè đầy sự mệt mỏi.
 
Ôi 3 năm rời phổ thông , 3 lần tỏ tình vào 31/5 và 3 lần thất bại :(( cứ đến hè là lòng lại đau như cắt ... ôi 3 năm ... :((
 
Back
Top