Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

***
khó chịu quá

xưa với chả cũ

***
đời lắm thứ *hó *á khiến mình bực bội

bựa quá rồi đấy
 
nhớ quá, mong đến ngày kì thi kết thúc, kết quả thi tốt, 2 đứa sẽ đi chơi ;;)
 
biết làm sao đây ..........................................................
 
thực sự là
đang rất muốn nói vài lời yêu thương .........
 
Lâu rồi ko gọi điện về quê :|

Hồi ngoại còn sống, tháng nào cũng gọi, giờ ngoại mất rồi, lười gọi lun, hư quá đi =((

Tại mỗi lần gọi về, nhớ bà, nhớ ông lắm :(( Nói chuyện chỉ chực khóc thôi :(( Chỉ muốn dc bay ngay về với mọi người :((

Hix, thôi ráng đi làm, mốt có tiền rùi về thường xuyên vậy ^^

p/s : Vừa có thêm thông tin sét đánh về việc đóng lệ phí thi TN,haaiiiiiizzzzz :-<
 
Nhức đầu và mỏi mắt quá :|
Hình như sắp chuyển nhà đến nơi, hơi buồn :|
 
ơ , giờ giấc trên gamevn có vấn đề hay sao thế nhỉ :-?
 
Hôm nay mình uống nhiều.
Rượu này khá nhẹ nhưng đương nhiên giờ thì ngấm rồi, cũng lâng lâng và buồn ngủ rồi.
Nhưng... không ngủ được.
Anh bỗng thấy nhớ em quá.
Nằm mà cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, hết ôm gối này đến ôm gối kia.
Ngồi rồi lại nằm, rồi lại ngồi, đứng, đi qua đi lại, mở ipod lên ngắm ảnh em.
Hồi hộp và hơi cô đơn một chút. Anh ráng chờ vậy... :(
Dear, I want to touch you and hold your hand... :(
 
anh nhớ em...nhớ người con gái anh yêu...nhưng anh k thể đến đc bên cạnh em...khóc...
 
Ngày hôm nay tớ nhớ về C rất nhiều C có biết không, tớ nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa ấy. Liệu rằng số phận có cho tớ 1 cơ hội hay không?? Tớ yêu C nhiều lắm
 
Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! Buồn ! :-w
 
Anh chỉ muốn khóc thôi. A yêu e , n à. Yêu nhiều lắm, gặp em thật là giấc mơ quá xa vời, thật khó khăn quá, anh phải làm gì đây, anh yêu em, anh yêu em
 
Giờ mình chỉ muốn chích vào tê tê rồi đi Vũ trường chơi thôi , lâng lâng vào đó có nhạc mạnh nhảy thì còn gì bằng :))
 
Lại chuyện hiểu lầm....
Chán vô cùng chán
 
@ mĩm: hiếm thấy mĩm nhà ta bùn nha, toàn mấy comment đáng iu và iu đời ko mòa:)
Muốn làm cái gì đó cho quên hết tất cả...chắt phải đi ún tí rượu thôi :|
 
đau đầu quá :-< , làm sao cho được yên thân bây giờ ........
 
mệt quá
muốn có time ngủ, muốn có time đi chơi
muốn được thư giãn
đau đầu chết đc, học học học, ôi trời ơi, cầu cho cơn ác mộng này kết thúc tốt đẹp >.<
 
Há há, lâu rùi ko có một tối thứ 7 ngồi nhà thế này :))

Nói thật là buồn :|

Thấy anh online nhưng ko muốn chat, mất công mình lại than thở, anh ko thích :-<

Vài bữa nt cho anh cũng ko thấy anh reply >"< Anh ghét mình thế sao :(

........
 
@ mĩm: hiếm thấy mĩm nhà ta bùn nha, toàn mấy comment đáng iu và iu đời ko mòa:)
Muốn làm cái gì đó cho quên hết tất cả...chắt phải đi ún tí rượu thôi :|

Mĩm cũng ko biết nữa . Chắc tại trưa nay nóng quá . :| . Mĩm là siu nhưn mờ . Có biết buồn đâu , nhỉ ? :)

Ý. Ấy khen Mĩm đáng iu kìa ;;) Nghe xong hết buồn ồi :-*

- Có buồn ư ? Mĩm làm gì biết cái gọi là b-u-ồ-n nhỉ ? Vu vơ thôi nhỉ ? Siu nhưn thì cũng có lúc hâm mà .

- Nghe Takarai nói .... mặt ngu ra .... giả dối quá .

- G có biết em đi ra nhà hát ngồi như con ngốc để mong thấy G ko hả ? G làm gì mà tới mức ngta nói như thế hả ? G của em ở trà đạo đâu rồi ? G lòa xòa tóc của em đâu rồi ? Sao lại như thế hả ? Sao lại như thế ? Sao G nói dối em ? Hả ? G là đồ ngốc . :((

- Ừ . Là tớ . Là tớ buồn . Là tớ cứ mãi đứng nhìn . Tớ chả làm đc cái gì hết . Tớ cứ là con ngốc . Là con hâm như Hai hay nói ấy . Tớ cứ là " bà già " như Hai nhắn đấy . Là tớ . Là tớ :((

- G muốn em phải làm gì ? G bỏ đi đâu r hả ? Sao em đi khắp các chỗ của G mà ko thấy G thế này ? Em phải làm gì đây ? G có biết nếu G ko về thì ngta sẽ làm gì G ko hả ? Có biết ko hả ? Làm phải nghĩ tới người khác chứ .... :(( [ Thương là ai thế hả G ? Em có biết Thương ko ? . Thương ko có trong nhóm ? Thương là ai ? Là ai ? Là ai ?

- Đau quá. Chết tiệt .

- Hết cái này đến cái khác . Biết tin ai bây giờ ? Tak là bạn em . G cũng bạn em . Em phải thế nào đây ?

- Hai ... Hai ... Hôm qua Hai nhắn " bà ... bà ... bà già " . Ờ . Bà già :)) Biết là đùa . Biết là chả có ý gì nhưng mà ....

- G có biết em đã phải như nào để hàng ngày e có thể nhe răng ra mà cười ko hả ? G có biết em đã phải như nào để xin học ở gần nhà G ko hả ? G có biết em đã cố giấu , có giếm mọi thứ mà em có thể bộc phát bất cứ lúc nào ra chỉ để cười cho người ta và cả G thấy là em ổn ko hả ? G có biết như nào ko hả ? G ổn hơn em rất nhiều mà. Mọi người yêu quý G nhiều lắm G có biết ko hả ? G coi thường tất ư ? Có coi thường đc cả đời ko ? Đừng có như em hồi ấy . Em nói G bao nhiêu lần rồi ? Em hồi ấy dửng dưng , bất cần như nào G biết mà . Em ko muốn la " trời ơi " . Trời ơi :(( . Bỏ đi rồi để lại " xin lỗi " là xong ư ?

- Biết lắm mà . Làm gì có chuyện mà cười hòai đc chứ ? 1 tuần tòan là cười sẽ đổi lấy 1 tuần tòan là shiet cho coi . Thế là mai dậy ko đc cười ư ?

- Móa , điên .


Em iêu thi xong r . Muốn chạy ngay đến để đc thấy nụ cười của Secret Angel . Để đc bình yên . Để đc ... mà thôi . Em iêu của Hai . Chả dám đụng đến .

Đi nằm . Ngủ đc ko ? Chả bíêt . Nhìn màn hình hòai chắc đập nát mất . Chết tiệt .​



Mài nghĩ gì ... bạn thân của mình quen ox mình sau lưng mình ?
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=): là kao sai ?
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=): Rồi khi kao phát hiện ra
oh---good:
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=): kao nói bé ly
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=): Thì nó lại đi la tóang lên là nó ko có tình cảm hay j j với thằng bee
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=): Nói là tao làm Ly buồn
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=):
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=): Tao cũng sợ bé Ly nó buồn
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=): Rồi chúng nó làm hề sau lưng tao
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=): Rồi thằng Bee chửi
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=): Nó nói ko chấp nhận tao đc vì tao tự ý rời hội
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=): Mài nghĩ ih
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=): Việc gì kao phải ở trong clan luôn luôn chỉ có một mình kao onl ?
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=): Thằng con trai
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=): mở mồm ra chửi con gái
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=): là đã đớ ra cái khỉ j r

Hài . Vừa vào đã thấy thiệp mời đám cứơi . :)) Sao thế nhỉ ? Sợ bọn mày thật . Tao nói bọn mày . Vì bọn mày yêu nhau cũng đớ dám nói mà cứ đi đẩy lỗi này lỗi kia cho tao . Nói tao làm tổn thương mày . Tổn thương à ? Ôi . Tự nhiên sợ bọn Bắc Kì quá [ Sr all , tớ chả đụng chạm gì ai trong này cả . Chỉ là vì có mấy con chó làm rầu nồi lẩu . Nên tớ phải thế . Tớ ko nhịn nữa . Giờ mà ai đụng vào là tớ đập đấy . ] Ơ . Mày muốn đánh tao à . Tới đi . CHo mày cả địa chỉ luôn đây này . Ngon thì vào . Sợ đến lúc ấy vãi cả quần ra thì giấu mặt xuống cống đi là vừa . Ôi . Chết cười =))

Ly nói với S ra sao ? Ly quên sạch r à ? Ly coi vậy mà cũng ... ko ngờ luôn :)) . Ôi bạn bè . Ôi bạn thân . Ôi bạn bè thân . Ôi Bff =)) .

" Kẹo bông gòn " là Ly à ? =)) Thế mà thằng Bee lại bảo là kẹo thôi . Ối xời ạ . Tính bắt cá hai tay à ? Ăn cái shiet gì mà tự tin thế . Tao chả muốn như cái kiểu ko đc thì đập vỡ cho chết . Ôi trời . Lạy Chúa . Chúa tạo ra con người kiểu gì thế này ? =))

Nếu tao ko đứng trong cái clan đó thì ... nói thật Step giờ có nói ra cũng chẳng ma nào biết đâu . Có ai onl ngòai tao ? Có ai khư khư giữ clan ngòai tao . Bọn mày nói hay lắm ý . Dis bố . Tòan cái mõm . Lũ mõm làm bẩn nồi lẩu của ngta ko biết nhục à ? =))

Tao biết thằng Bee chui ra chui vào đây cũng nhiều ko kém tao . Nên giờ tao cứ để đấy đấy . Có ngon thì lên tiếng đi :))

Đang cáu cái kia . Giờ ngồi cười lăn lộn . Ôi trời . Tâm trạng thất thường thật ý :)) Xem phim hài cũng ko hài bằng cái này . Ko đỡ đc =)) =)) =)) =))
 
Back
Top