Có một khoảng thời gian, từng nghĩ rằng mình có nó. Why ?
Xe đẹp ? Uh, Có . Cả một nhà . Thích đi cái nào lấy cái đó . Ai cấm ?
Gia đình ? Uh, ba má đều thương, gia đình vui vẻ.
Laptop, đt, Tiền..... ? Uh, đều có đủ, Tiền thì đủ để có thể đặt chân vào bất cứ nơi nào tại cái đất Saigon này.
Học hành ? Chẳng giỏi giang con mẹ gì nhưng ít ra cũng là SV Công lập chính quy.
Bạn bè ? Nhiều, nhiều đến mức mà chỉ thân được có vài đứa, còn lại thì ném vào tình trạng xã giao.
Nổi Tiếng ? Đớ bằng Ca Sỹ hay mấy con xí đú gì nhưng ít ra cũng được nhiều người biết đến.
Nhưng......
Tại sao lại có những lúc trà sữa một mình ?
Tại sao lại có những đêm dài không ngủ ?
Tại sao lại có thể Cười khi mà chẳng biết mình đang cười vì con mẹ gì ?!?!?!
Đến hôm nay, chính xác là lúc này, mới biết một điều, có một thứ mà khi éo có tiền, thì mình lại có.
Đến hôm nay, cũng lại chính xác là lúc này, mới nhận ra một điều, mình chỉ là đứa Vô dụng.
................Nhớ
Lúc phải đi học bằng đôi chân,
Lúc phải đi chơi bằng xe đạp,
Lúc phải ăn sáng bằng gói xôi và bịch sữa đậu nành,
Lúc phải chạy lon ton ra tiệm net vì ở nhà éo có cái gọi là ADSL.........
.........Ít ra
Khi đó chỉ cần cắm đầu học và chúi mũi ngủ,
Khi đó ngửi thấy mùi beer rượu là muốn ói,
Khi đó không có những cuộc chơi chỉ để mua cảm xúc nhất thời,
Và khi đó đớ biết ngồi trà sữa để ngẫm nghĩ, nghiên cứu lý do cho cái "I'm Sad",
Cuối cùng, khi đó chỉ cần một cuộc gọi là có thể dẹp tan những cái ưu ám trong đầu lúc này.
Tiếc,
Phải chi đớ có ai nói về điều đó,
Phải chi đừng bao h suy nghĩ về việc đó,
Phải chi có chút nhu nhược để không đi tìm hiểu điều đó,
Phải chi mình không là mình.......
Thì,
Hôm nay đâu có trà sữa một mình.
Hôm nay đâu có ngồi nhảm giữa đêm.
Hôm nay khác.........
Hôm nay ngoan .
Hôm nay phiêu .
Hôm nay k cười ảo .
Hôm nay rất vui cho đến khi nhận đc lời đó từ một người mình y thương ? Thì sao ? Ừ là tôi vô tâm . ừ là tôi ích kỉ . Ừ là tôi chả biết đến cái gì gọi là biết nghĩ cho người khác. Ừ là tôi như thế . Vừa lòng chưa ?
Tôi đang vui lắm . Đang hạnh phúc lắm . Sao các người cứ thích tạt gáo nước sôi vào mặt tôi thế hả ?
Chúa ơi , con muốn yêu thương , con muốn chia sẻ , sao con cứ mãi nhận về mình những thứ chỉ tòan làm con đau ? Ngài nói là mọi thứ đều công bằng ? Công bằng ở đâu ? Sao con k thấy ? Con chỉ thấy Ngài lấy đi một người tốt , con chỉ thấy Ngài đem đến nỗi đau cho người đó . Con chỉ thấy con tòan phải trả giá cho những lúc con đc cười ? Sao vậy ? Hay con k đáng để đc hp hở Ngài ? Con lấy tư cách gì mà trách Ngài ? COn làm gì có đủ tư cách để trách móc một đấng tối cao như Ngài ? Con chỉ là vật bé nhỏ hèn mọn Ngài tạo nên từ nắm đất trong sáu ngày làm việc .
Xin Ngài soi sáng dẫn đường Con đi , để Con k bị ác quỷ nắm đầu . Con sắp thành Quỷ r đấy , Con biết NGài biết mà . Làm ơn bắt lấy tay Con kéo Con ra khỏi cái đầm lầy này với . Hay Con lại k đáng để Ngài nắm lấy ?
Suy nghĩ tiêu cực ? MĨm lúc sáng bay nhảy đâu r ? NGồi đây thế này ư ? Nếu lúc này k nge đt như mọi hôm . Nếu lúc nãy k nằn nì xin đi ra ngòai thì có lẽ sẽ ngủ một giấc mộng lành Mĩm nhỉ ? Là vì chúng mày cần tao . Chúng mày gọi tao . Rồi chúng mày đâm tao thế này ư ?
Nhớ mình từng mắng một đứa chỉ vì nó bế tắc mà .... Nhớ mình từng mắng một đứa " đầu k có óc à " . Giờ đầu mình đang k có óc đây này .... Nhớ nhà bạn đấy có con kia .... Nhớ bạn đấy nói có con đấy để mà .... à ?
Người lớn họ chỉ lặng thầm làm , lặng thầm đi mà k nói tiếng nào . Còn mình ? Mình đang nói , nói = cách ngồi đây , gõ và chờ ai đó mắng mình " Đầu k có óc à ? " . Rồi để mình nổi xung lên mà mắng lại . Rồi để mình quên đi cái chuyện bây giờ . Rồi để ....
Mà có cần phải write luôn bây giờ k nhỉ ?
Xin lỗi vì những lúc làm em buồn,
Xin lỗi vì những lúc chị đánh em , cấu em , làm em đau ,
Xin lỗi vì những khi làm em khóc,
Xin lỗi em nếu đã có lúc chị vô tâm,
Xin lỗi em nếu đã có khi chị lạnh lùng,
Xin lỗi vì đã làm em giận,
Xin lỗi vì chị đã nói quá nhiều,
Xin lỗi vì chị đã hỏi quá nhiều,
Xin lỗi vì những điều chị làm sai,
Xin lỗi vì những điều chị làm chưa đúng,
Xin lỗi vì chị chưa thật tốt với em,
Xin lỗi nếu đôi khi chị chưa biết yêu em thật đúng cách,
Xin lỗi nếu đôi khi chị chưa biết xử sự thật đúng cách,
Xin lỗi vì chị hay ghen,
Xin lỗi...vì chị chưa hiểu hết em..
Xin lỗi...vì chưa để em hiểu hết chị
Xin lỗi em vì những gì ko phải đã qua và bây giờ em nhé..
Chị xin lỗi !!!
Chị xin lỗi vì chị đã hứa sẽ k làm em đau thế này nữa .
Chị xin lỗi vì chị đã nói sẽ làm cho em cười .
Chị xin lỗi vì chị là em , và em là chính chị .
Xin lỗi .
S xin lỗi Hai vì tòan làm phiền đến Hai thôi .
S xin lỗi Hai vì Hai mệt mà cứ lèo nhèo .
S xin lỗi Hai vì Hai học mà cứ đòi đi trà sữa .
S xin lỗi Hai vì .... mọi thứ .
S xin lỗi T vì tòan bám theo T thôi .
S xin lỗi T vì S tòan nhắn tin tối mịt r sáng sớm làm T mất giấc ngủ .
S xin lỗi T vì T luôn phải ngồi kiên nhẫn nge những thứ lung tung của S.
S xin lỗi T vì T thi mà vì lo cho S nên cứ phải đi trà sữa bất đắc dĩ với S .
S xin lỗi T vì .....
S xin lỗi T với Hai vì đã đi theo trong cái khỏang lặng của hai người .
S xin lỗi đã bắt Hai với T đi theo để ngồi ngắm con ngốc giọt ngắn giọt dài ở LTR đêm đó .
S xin lỗi Hai với T vì tòan phá hai người lúc chơi Hot .
S xin lỗi Hai với T vì cái tật nói nhiều k bỏ .
S xin lỗi Hai với T vì .... đã xúât hiện trong cs của hai người .
Thật lòng xin lỗi .
Mĩm xl Mũm vì đã làm tổn thương .
Mĩm xl Mũm vì đã làm cho Mũm k biết đối xử với Mĩm thế nào .
Mĩm xl Mũm vì đã kiên nhẫn nhắn tin cho Mĩm vào ngày đầu tiên chỉ để khuyên nhủ Mĩm k nên làm đau mình .
Mĩm xl Mũm vì Mĩm cứ luôn " Pi " dù trước đó Mũm đã nói Mũm sợ nge từ đó.
Mĩm xl Mũm vì đã phiền Mũm cứ đến giờ ăn là nhắc . Chắc mệt lắm .
Mĩm xl Mũm vì đã gọi Mũm là Mũm .
Xin lỗi .
S xin lỗi L vì S tòan làm phiền L lúc L " cáu "
S xin lỗi L vì phải ăn cái S nấu . Kinh nhỉ ?
S xin lỗi L vì cứ bắt L lau nhà . Đáng ra S làm chỉ một tẹo là xong .
S xin lỗi L vì ........
Ta xin lỗi mi vì ta đã làm mi giận .
Ta xin lỗi mi vì ta lúc chat với mi tòan nói nhiều .
Ta xin lỗi mi vì nhắn những tn kì quặc .
Ta xin lỗi mi vì ... ta đã k nói xin lỗi trực tiếp với mi . Ta rất tiếc .
Xin lỗi vì đã xin lỗi .
Đêm yên bình mọi người .