Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Một tình yêu qua game. First Love. Long-Distance Love.
Chà khó khăn thật nhỉ, chỉ 1 trong 3 yếu tố trên đã khiến người ta nghĩ đến sớm tan vỡ.
Mình sẽ theo đến cùng, đặt cả trái tim vào cuộc tình này.
Luôn sợ mình sẽ ko có đủ quyết tâm.
Ok, làm hết sức vậy, vì đây là first love, và cũng sẽ là last love của mình. Tôi thề suốt cuộc đời này chỉ yêu 1 người con gái duy nhất thôi, chỉ 1 người duy nhất xứng đáng với điều đó, chỉ có em thôi.
Anh yêu em @};-

we 'll carry on,we'll carry on,đặt hết tất cả cuộc đời mình vào canh bạc này..................
Good luck, man.
 
lại 1 đêm chán... yêu làm j thế ko biết.. thấy nặng nề và mệt mỏi.. mình lại làm hỏng 1 đêm rồi...
 
Một tình yêu qua game. First Love. Long-Distance Love.
Chà khó khăn thật nhỉ, chỉ 1 trong 3 yếu tố trên đã khiến người ta nghĩ đến sớm tan vỡ.
Mình sẽ theo đến cùng, đặt cả trái tim vào cuộc tình này.
Luôn sợ mình sẽ ko có đủ quyết tâm.
Ok, làm hết sức vậy, vì đây là first love, và cũng sẽ là last love của mình. Tôi thề suốt cuộc đời này chỉ yêu 1 người con gái duy nhất thôi, chỉ 1 người duy nhất xứng đáng với điều đó, chỉ có em thôi.
Anh yêu em @};-


Good luck, man.
Giống mình, mà khác cái ko phải quen qua game :")
 
LAX Boy ?_? thế còn LAX Girl ?_?
 
Ngày nào cũng 1 tiếng trở lên kiểu này ko sớm thì muộn anh cũng mở dc cửa :-<

Em ko sợ nhanh hay chậm, em chỉ sợ ko bền :-ss

Hum nay kể cho 1 người bạn, người đó lại khuyên em ko nên, vì anh sẽ điên khùng này nọ lắm 8-}. Kể ra em cũng chẳng sợ, vì nhà em có 3 người giống anh mà :P. Bao nhiêu thói hư tật xấu em thấy hết rồi, và cũng có cách để đối phó, trừng trị >:) Có điều .... thôi, lo xa quá chi :))

Cứ thong thả đã chứ nhỉ :">

@Anh ngủ ngon nhé, muỗi tha anh dữ quá, để bữa nào mua cho anh lọ Soffell nha :x
 
LAX Boy ?_? thế còn LAX Girl ?_?
Đây !~
Game Over
Chia buồn !~
Ngày nào cũng 1 tiếng trở lên kiểu này ko sớm thì muộn anh cũng mở dc cửa :-<

Em ko sợ nhanh hay chậm, em chỉ sợ ko bền :-ss

Hum nay kể cho 1 người bạn, người đó lại khuyên em ko nên, vì anh sẽ điên khùng này nọ lắm 8-}. Kể ra em cũng chẳng sợ, vì nhà em có 3 người giống anh mà :P. Bao nhiêu thói hư tật xấu em thấy hết rồi, và cũng có cách để đối phó, trừng trị >:):))

Cứ thong thả đã chứ nhỉ :">

@Anh ngủ ngon nhé, muỗi tha anh dữ quá, để bữa nào mua cho anh lọ Soffell nha :x
Đau lòng !~
Có điều .... thôi, lo xa quá chi
 
Chẳng biết phải nói gì, giờ chỉ muốn đi café với bạn bè để rồi ra đó nhìn nhau, sợ cảm giác cô đơn khi ở 1 mình, chẳng muốn làm gì và cũng không làm gì.
 

Cố lên nhé .

Mĩm cám ơn Sr về ngày hôm nay .

1 tháng cười

1 tháng lửng lơ

25 ngày lửng lơ

Viết mà k có chấm câu , tức là còn nữa

s.gif
i.gif
u.gif
n.gif
h.gif
u.gif
n.gif
n.gif
u.gif
m.gif
 
Mốt là thi!

Thật một điều, chẳng nhớ gì cả.

Trong nhà có 3 người, nhưng mình chẳng muốn nghe tiếng nói của bất kì ai. Đừng, nên nhớ là đừng nhắc mình một cái gì, vì mình đã-không-nhỏ nữa rồi!

Có người hỏi, "bạn không trả lời vì bạn mắc bệnh lãnh cảm hay bạn cảm thấy mình xấu xa không đáng trả lời". Mình cũng không biết nữa người đặt câu hỏi kia ơi! Mình không trả lời, mình im lặng, mình không thích giải thích. Mình rất thương, yêu, quí, mến, tất cả mọi thứ tốt nhất mình đã từng nghĩ bạn có tất, nhưng không. Chắc không, mãi mãi không! Vỡ hình tượng rồi, mình không giỏi hàn gắn, mình cũng rất sợ tổn thương vì va phải những mảnh vỡ đó. Đó là sự thật những gì mình muốn nói, nhưng mình không nói, mình không muốn người tiếp tục đón lấy sự tổn thương là bạn, mình mình là đủ-lắm-rồi! Bạn tha lỗi cho mình, nhé, dù bạn không biết ::)!

Trước đây 1 tuần, trễ lắm 12h mình ngủ. Còn giờ, 5h rồi 6h, mắt vẫn không nhắm lại đc và cứ có cái gì ươn ướt, chan chát, mặn mặn cứ ứa, chảy, lăn trên má, xuống môi. Mình nhớ và mong nó biến ngay lập tức. Mình muốn hét thật to, thật lớn, thật mãnh liệt, một tiếng hét chứa tất cả mọi thứ bên trong dưới cái chăn và trong căn phòng màu trắng này. Nhưng rồi sao, mình chỉ dám nghĩ, mình không làm, mình cứ để nó bên trong. Tại sao?? Tại sao vậy??? Chắc mình không muốn. Ừ, mình không muốn nó vỡ, dù đã vỡ!

Xin lỗi, mình chỉ viết đc ở nơi bạn không thấy đc nó.
 
Chẹp. :>
Cậu kể cậu quote comment linh tinh của một người ko ngủ, viết vào giấy note và bụp lên đầu giường. 8->
Kẻ đó là kẻ nào? :>
Hãy cho tớ một cái tên để tớ sử ní. Cho nó khỏi comment linh tinh trên bolg của cậu nữa. :>
Mà hình như blog cậu mỗi tớ comment :">
 
Làm thế nào để quên đi một người nhỉ?

À không, không phải quên đi. Mà biến tình yêu thành tình bạn, thành tình anh em. Làm sao vẫn có thể ở bên nhau mà không làm tổn thương nhau?

Làm sao để vẫn có thể quan tâm, chăm sóc mà không phải là tình yêu?

Chẳng lẽ mình phải vứt bỏ tất cả, chạy trốn ư?
 
Đôi lúc, em ghen với những người khác. Dù em biết, có lẽ, anh chỉ quan tâm tới họ nhiều như tư cách của một người bạn mà thôi. Nhưng em lại sợ, anh - trong mắt họ - hoàn hảo quá. Anh như kẻ kịch sĩ kia, có nụ cười dường như dành cho tất cả mà ai cũng tưởng là dành riêng cho mình thành ra nhiều lúc em chẳng biết mình có phải là người được quan tâm nhất không hay cũng chỉ nằm trong đám được quan tâm kia....
 
Mai là mấy đứa thi ĐH rùi, ráng lên nhé \m/, ráng hết sức có thể dc, đừng bỏ giấy trắng hen :x Mong mấy đứa bình tĩnh, tự tin làm bài thi :-*
 
@sorrowdragon: mở lòng ra với 1 ng nữa thì đc ^^ lúc đó thì với ng` cũ chỉ là wan tâm như bạn bè, anh e, ko còn là love nữa :D
-Có vẻ như có ng` đang sợ mình :( mình đâu có ý j đâu, mình chỉ muốn giúp ng` đó vượt wa đc khó khăn nhanh thôi mà. Giúp xong mình cũng đâu có ý mún xơ múi j đâu, mình có sẵn 1 kế hoạch để rút lui biến mất rồi mà :( Thôi kệ, hy vọng vài ngày nữa ng` đó hỉu sẽ gọi đt cho mình ^^ ko hỉu thì cũng đành chịu thôi. Mà chắc cũng ko gọi, thấy hay nói chuyện với bạn kia lắm, chắc bạn đó nói chuyện + hỉu ng` ta hơn mình ^^
-Sáng nay thi xong đếk bít làm ăn thế nào đây, mịa cái đề hiểm thật >_< giờ thất nghiệp + ko đi học chán vật vã, mai đếk bít làm j cho wa ngày đây, tiền thì ko có, kiếm việc thì toàn để sđt lại T_T. Lạy trời có việc ổn định tý là mua xe ngay :D
 
Hôm wa chạy cả ngày .. phù
chiều chạy lại thăm mẹ nuôi ... mẹ nuôi cho 1 sợi dây chuyền bạch kim, có tên mình cẩn hột xoàn .. đẹp wa' .. thích :x
tí mình đi chơi lễ nhé anh :-* .. Yêu quá!

--

2 đêm trước xem America's Got Talent 2009 , có anh kevin ra nhìn ngáo ngáo, nghèo nghèo, bị khán giả cười .. Mình ức cho anh .. nghèo k0 phải cái tội nhá [-X[-X .. nhưng khi nghe anh hát xong thì cả bọn nín thinh.. cười nữa đi [-X[-Xb-(b-(
 
Hôm nay mình sẽ ngủ sớm ::)!

Mọi thứ phải có lúc này, lúc khác và phải thay đổi dù-không-thật-sự muốn.

PB, anh không yêu em! Vì anh đã yêu người khác trước em. Và thật, dù em tới trước, em cũng không có đc anh. Em tốt, anh biết, em yêu anh, anh biết, nhưng anh không làm đc điều em muốn. PK chào em, PB!

Người yêu tôi, và tôi yêu, hôm nay em buồn vì có lẽ em cảm thấy anh không có ý tiến thủ, em nhỉ(?!) Anh nhắn cho em 10 tin, em không trả lời anh, dù chỉ 1 tin chứa 1 từ. Đơn giản mà, em không làm đc sao?

Ngày mai mình sẽ thi, mình sẽ dùng hết khả năng để thi. Có lẽ đó là cuộc đời mình, dù muốn hay không. Và có lẽ nếu rớt mình chẳng còn ở bên ai đc cả ::)!.

Đêm này sẽ không mưa, vì mưa đã nhiều quá rồi. Đêm nay sẽ là đêm chỉ có mình anh trong cái chăn ấm nhưng không ấm.


Tắm, xem bài, ngủ!


Bye MJ!
 
Back
Top