Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

>:P. con zai với con zai mà 8-}. hok thèm ngươi. ta cũng off đây
khi nào rảnh thì cho ta gặp, lấy mấy cái vé đi expo nữa, hwa ta quên lấy >.<
Đi Computer Expo ở SECC Phú Mỹ Hưng đó hả :-s
Đi thăm Dark với nè :hug:
Dark lo khâu đèn với điện ở mấy cái triển lãm trong SECC.
Ngày vào show rồi đi trực với ngủ không có gì làm, buồn chán lắm, mà xin về đi chơi thì quản lý không cho. :(

Hôm nay đã thấy mặt trời ở đâu rồi. :)
4h được thả về, giám đốc rủ đi ăn lẩu Thái, tối lại đến bạn bè rủ đi ăn lẩu dê.
Hạnh phúc quá nhỉ. :x
Chỉ còn em chưa có liên lạc gì với anh thôi... :)
 
Ngày hôm nay và cho đến tận lúc này . Tớ ngoan lắm . Ngoan lắm .

Ấy lạnh lùng quá . Tớ k dám đến gần nữa . Tớ sợ .

Lúc ấy nói thế này , lúc ấy làm thế khác . Tớ nhớ ấy . Nhớ đến nỗi chỉ cần ai nhắc tới ấy là tớ lại .... bla bla bla đủ thứ . Nhưng mà thế cũng hay . Có lẽ tớ sẽ quên . Có lẽ khi ngày nào đó tớ k viết niki ở đây nữa . Có lẽ nếu tớ k xuất hiện trước mặt ấy thì có lẽ ấy sẽ quên là tớ từng tồn tại , quên là ấy từng ôm tớ . Nhẹ nhưng làm tớ say đấy . Say tới tận bây giờ .

Những lúc tớ cáu gắt , những lúc tớ đau đến quặn đi thì tớ lại nhắm mắt . Vì khi ấy tớ đc thấy ấy , thấy em iêu , thấy Hai . Hình như tớ tiếp xúc với 3 người quá nhiều .... ừ , quá nhiều để có thể xóa đi khi mà tớ nhạy cảm thế này .

Tớ nhớ , nhớ mọi thứ và tớ biết 3 người k thế . Có lẽ cuộc sống quá nhiều cái để lo toan , lấy đâu ra khỏang lặng để mà ngồi nghĩ , ngồi nhớ nhỉ ? Tớ nói là tớ sẽ đi . Mà tớ lại đang đứng ở đây mất r . Sao ấy k nc với tớ nữa ? Tớ buồn . Có lẽ tớ cũng chỉ là con số 0 thôi nhỉ ?

Hai lần . Hai lần tớ để vuột mất cơ hội đc đứng gần ấy . Tớ sợ ấy thương hại tớ . Tớ sợ đau . Và bây giờ tớ đang tiếc . Đau cũng đc . Ngốc nhỉ ?

Hôm nay họp báo . Ngta nói k thích con gái mình dây . Này , tớ 44kg r đó . Còn 1 kg nữa thôi . K biết lời hứa còn hiệu lực k nhỉ ?

Thôi , tớ đi ngủ đây . Mai là phải cày nữa r . Lại bắt đầu điệp khúc 6h30 ra khỏi nhà . 6h30 tối về . Haizzzz .

Ai ya ya fighting . Yêu tớ :-*
 
Ngày hôm nay và cho đến tận lúc này . Tớ ngoan lắm . Ngoan lắm .

Ấy lạnh lùng quá . Tớ k dám đến gần nữa . Tớ sợ .

Lúc ấy nói thế này , lúc ấy làm thế khác . Tớ nhớ ấy . Nhớ đến nỗi chỉ cần ai nhắc tới ấy là tớ lại .... bla bla bla đủ thứ . Nhưng mà thế cũng hay . Có lẽ tớ sẽ quên . Có lẽ khi ngày nào đó tớ k viết niki ở đây nữa . Có lẽ nếu tớ k xuất hiện trước mặt ấy thì có lẽ ấy sẽ quên là tớ từng tồn tại , quên là ấy từng ôm tớ . Nhẹ nhưng làm tớ say đấy . Say tới tận bây giờ .

Những lúc tớ cáu gắt , những lúc tớ đau đến quặn đi thì tớ lại nhắm mắt . Vì khi ấy tớ đc thấy ấy , thấy em iêu , thấy Hai . Hình như tớ tiếp xúc với 3 người quá nhiều .... ừ , quá nhiều để có thể xóa đi khi mà tớ nhạy cảm thế này .

Tớ nhớ , nhớ mọi thứ và tớ biết 3 người k thế . Có lẽ cuộc sống quá nhiều cái để lo toan , lấy đâu ra khỏang lặng để mà ngồi nghĩ , ngồi nhớ nhỉ ? Tớ nói là tớ sẽ đi . Mà tớ lại đang đứng ở đây mất r . Sao ấy k nc với tớ nữa ? Tớ buồn . Có lẽ tớ cũng chỉ là con số 0 thôi nhỉ ?

Hai lần . Hai lần tớ để vuột mất cơ hội đc đứng gần ấy . Tớ sợ ấy thương hại tớ . Tớ sợ đau . Và bây giờ tớ đang tiếc . Đau cũng đc . Ngốc nhỉ ?

Hôm nay họp báo . Ngta nói k thích con gái mình dây . Này , tớ 44kg r đó . Còn 1 kg nữa thôi . K biết lời hứa còn hiệu lực k nhỉ ?

Thôi , tớ đi ngủ đây . Mai là phải cày nữa r . Lại bắt đầu điệp khúc 6h30 ra khỏi nhà . 6h30 tối về . Haizzzz .

Ai ya ya fighting . Yêu tớ :-*

Đang nói với ai thế ? Lời hứa gì ?
 
Đi Computer Expo ở SECC Phú Mỹ Hưng đó hả :-s
Đi thăm Dark với nè :hug:
Dark lo khâu đèn với điện ở mấy cái triển lãm trong SECC.
Ngày vào show rồi đi trực với ngủ không có gì làm, buồn chán lắm, mà xin về đi chơi thì quản lý không cho. :(

Hôm nay đã thấy mặt trời ở đâu rồi. :)
4h được thả về, giám đốc rủ đi ăn lẩu Thái, tối lại đến bạn bè rủ đi ăn lẩu dê.
Hạnh phúc quá nhỉ. :x
Chỉ còn em chưa có liên lạc gì với anh thôi... :)

hử, expo ở SECC phải có vé mới vô à -,-
 
Chạy về.

Mua 2 li hồng trà.

Chạy gần đến nơi. Gọi điện.

Nghe dc câu đó xong. Cúp máy. Vòng xe quay về.

Tức phát khóc. Thấy mình như con ngốc.

Về nhà. Vừa uống vừa ấm ức.

Mở máy, 1 sms. Chán chả muốn reply >"<

Bực :-<
 
"Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa?
Khi mùa đông về theo cánh chim bay,
là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi..."


Hà Nội - Sài Gòn.
Anh - Em.

Xa - càng xa...
 
Chạy về.

Mua 2 li hồng trà.

Chạy gần đến nơi. Gọi điện.

Nghe dc câu đó xong. Cúp máy. Vòng xe quay về.

Tức phát khóc. Thấy mình như con ngốc.

Về nhà. Vừa uống vừa ấm ức.

Mở máy, 1 sms. Chán chả muốn reply >"<

Bực :-<

Khi nào em buồn :D
Hát hay vãi :D
 
wa ngày sn rồi, trút bỏ đc gánh nặng & nỗi buồn rồi ":x". Tao mong mày trôi wa sớm đi cho tao nhờ :))
 
Đi Computer Expo ở SECC Phú Mỹ Hưng đó hả
Đi thăm Dark với nè
Dark lo khâu đèn với điện ở mấy cái triển lãm trong SECC.
Ngày vào show rồi đi trực với ngủ không có gì làm, buồn chán lắm, mà xin về đi chơi thì quản lý không cho.

Hôm nay đã thấy mặt trời ở đâu rồi.
4h được thả về, giám đốc rủ đi ăn lẩu Thái, tối lại đến bạn bè rủ đi ăn lẩu dê.
Hạnh phúc quá nhỉ.
Chỉ còn em chưa có liên lạc gì với anh thôi...

quên ta rồi à :-w .
 
lấy làm lạ là sao nhìu cháu ghét DOB của mình thế nhỉ :|
phong trào mới à :|
có bít đấng sinh thành phải chịu bao nhiu vất vả để cho ta chào đời ko :|
đến ngày đó còn phải bít ơn cha mẹ nhìu hơn nữa thì có :|
thôi ngủ, ngày nay ức chế vì công lý .
 
hình như phải có vé mới vào được cái hội chợ. trong đây ai tính đi thì sáng thứ 5 lúc 8h30 tập trung tại cổng trường bùi thị xuân, đi chung với psp hcm. :D ăn sáng xong rùi lên đường nhé các ty!
 
không thể tả nổi nỗi buồn vô hạn này
 
hy vọng:x,không có gì cản được bước con này:x,2 tháng nữa bắt đầu một cuộc sống mới,tự lập..........
 
mới dọn qua tiểu bang này ... chưa về đến nhà của mình vì con nhỏ bạn kêu ngủ lại nhà nó 2 đêm cho vui. Nên cuối cùng qua đây rồi cũng chưa thu xếp đc quần áo... Ngồi trên máy bay nghe bài này mà tâm đắc nhất câu:

Con lang thang giữa đời quạnh hiu quá
Ðâu cũng sống nhưng không đâu là nhà
Còn quê mẹ xa nửa vòng thế giới
Con không về từ ngày mẹ ra đi
Ðêm tha hương con gục đầu tưởng nhớ
Trên đời này mẹ con không gặp nữa
 
Cuộc đời mình sao mất mát nhiều thế nhỉ ? Lại mất thêm nữa rồi.... Có lẽ nên làm mất chính bản thân mình đi chăng...
 
hết mưa rồi, ngủ thôi

ngủ ngon!
 
hình như phải có vé mới vào được cái hội chợ. trong đây ai tính đi thì sáng thứ 5 lúc 8h30 tập trung tại cổng trường bùi thị xuân, đi chung với psp hcm. :D ăn sáng xong rùi lên đường nhé các ty!
Nick thấy quen quen :-?
@ KU MŨM :)) : Ta cũng phải cày đây này b-( :((
 
Back
Top