Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Phí 13k rửa xe =.=

Ta đi ăn về, xe bị lủng bánh bởi cái đinh to như ngón tay :P (chém gió tí :">)

Dắt bộ 100m có chỗ vá xe, vá xong "cho em xin 10k" X(

Ức chế >"<

-------------------------------

Ngày gì mà mưa suốt thế ko bít :-<
 
@ NhocPooh : pà trời hôm nay đi gẹo trai nên ông trời ngồi khóc đó

1048 !!!!!!!!!!!!!
 
chỉ mong thời gian dừng lại hoặc trôi qua chầm chậm thôi :(
 
trời mưa nằm nhà một mình.... nhớ ai đó =((
 
Hôm nay có onl nhưng chỉ 1 chút... nhớ quá điii ah... có người đang ghen... haha ghen tui với anh Cường... mà tui với anh Cường có gì đâu ta... tui yêu anh Cường nhất... :-*:-*:-*:-*:-*
 
Oánh dấu.

Nhớ mãi ngày hôm nay.

14/7.
 
Hôm nay vẫn GQ.<3
Lần đầu tiên sau 3 tháng anh gọi lại tên em. <3
Mặc dù biết là chẳng phải chuyện gì to tát nhưng vẫn hạnh phúc. :x

Ngủ ngon anh nhé. :*


@Ss: :-*
 
MK ! Đời lắm thằng tiểu nhân.
 
Sáng 8h đi làm.
Trưa 12h ăn cơm hộc hơi, 12h30 làm tiếp.
Chiều 5h ăn mì xào, 5h30 vào cuộc again.
10h tối chạy 20km về cty xách thêm "dụng cụ".
12h30 đêm về đến nhà.
Một ngày làm 16 tiếng. :)

@ những ai gặp mưa: mình thì ko thấy đc 1 giọt nước mưa =))

The count had started. And continuing. :)
6
 
Đêm dài lắm mộng, đi ngủ thôi ZZZZzzzz

từ giờ tới cuối tuần bận tối mặt mũi, hy vọng sắp xếp rảnh để đi expo =((

hết tuần này còn 2 tuần nữa là đến 1/8, lại tiếp tục chuẩn bị tinh thần để chạy nước rút bất kì lúc nào cho dự án mới này
 
thích một người không thích mình
 
Lòng trở nên nặng trĩu, lại không ngủ được. Hình như mình lúc nào cũng suy nghĩ lung tung nhỉ...
 
Đặt lưng xuống giường. 2h sáng và không ngủ được. :)
Anh cảm thấy "lạnh" quá em ơi.
 
Ôi Nhớ quá! Nhớ quá! :(
Hy vọng giấc mơ nhỏ nhoi của mình sẽ thành hiện thực. :-*
Có lẽ tớ lại lên Hồ Gươm một mình. :) Tớ muốn cậu đi cùng tớ lắm ấy. :-*

You're every song, and i sing along. Cause you're my everything. :-*
 
sáng đi làm
trưa cùng sếp đi uống rượu tiếp khách
chiều đi làm muộn
tối lại đi uống rượu tiếp khách(nhưng làn này đá quả lẻ)
===========> hơi liêng biêng nhưng cũng kiếm đc 1 hợp đồng béo bở
:)):)):)):)):)):)):))
h thì spam box tâm sự
 
Nghỉ sẽ bị hủy kết quả thi cuối khóa . Chiều dầm mưa đi học .
Thấy trời mưa lâm râm , tưởng ít , ko mặc áo mưa cứ thế mà chạy .
Zô lớp ngồi run .
T7 test giữa kì , lơ tơ mơ , chả có gì trong đầu =))
Nằng nặc đòi đi theo vào bãi giữ xe chỉ để xem mình đi xe gì .
Hài hước =))
Thấy giả tạo làm sao ấy .
Lại còn nói dối nữa .
Thôi kệ , cũng ko thân thiết gì .
Nó cũng còn bé , trẻ con thì vậy .
Chỉ cảm thấy ... sao cứ phải là bên ngoài ?
~
Về nằm ôm bò ngủ . Xong 12h rưỡi lại tỉnh .
Check mess .
Rep mess .
Up đc đến 3hrưỡi : bảo trì .
Thức luôn đến h .
Nhớ cũng ko làm đc gì cả :))
~
d-.-b
Single - New Kids On The Block ft Ne-Yo .
Lạnh
 
Lâu rồi mới lại thấy ánh nắng ban mai =))

Vì hôm nay đưa thằng em đi thi Cao Đẳng :))
 
aaaaa.. yêu nhà mới của mình wa' ... cả 1 khu yên tịnh .. ko có 1 chiếc xe chạy qua lại ... nhà nào cũng có hoa hồng trước sân ...
 
thích một người không thích mình

Sao cứ phải khổ thế nhỉ.

Haizz.

-----------------

Hình như anh đang ghen thì phải, khi thấy em cười đùa với những người khác.

Bỏ đi, bỏ đi. Anh có quyền gì đâu mà ghen cơ chứ.

Sao thời gian không trôi nhanh một chút nhỉ, để anh qua nhanh giai đoạn khó khăn này.
 
Tại sao lúc nào mình bắt chuyện với hắn là hắn lại nhe răng cười như con đười ươi thế?Ăn cũng cười, hỏi bài cũng cười, ngồi không cũng cười ? ! ?
Hắn bị con gì cắn thế nhĩ :|
 
Back
Top