Hôm qua đi chơi
lần đầu tiên có 1 cuộc đi chơi có vẻ hoàn hảo như thế, y như trong film, 2 đứa với 2 chiếc xe đạp, cùng nhau chạy trên con đường, đi khắp các quán xá trong buổi chiều tà, trời đẹp, gió mát. Một buổi đi chơi mà mình ko hề lo lắng nó sẽ ko thành công...
Nhưng cũng là lần đầu tiên đi chơi với 1 ng khác giới mà lòng mình lại bình thản đến thế, ko suy nghĩ nhiều, ko lo lắng, vì mình biết, giữa tụi mình chỉ có thể là tình bạn, và 2 đứa bạn tốt đi ăn với nhau thì ok cả, ko có gì là khác lạ, có khác, đây là đứa bạn khác giới đầu tiên mình đi chơi couple như thế thui ^^.
Đã từng căm thù, đã từng căm ghét, rồi từng thích, rồi... đủ thứ, rồi giờ là bạn tốt ^^. Vui ghê.
Rồi khi nó đi, có đứa bạn nào lại đạp xe cùng mình đi ăn như thế ko ha?