love_moon9
Youtube Master Race
- 5/8/08
- 7
- 0
Anh ơi đến khi nào anh mới thật sự yêu em, đến khi nào anh mới quên người ta,
Đúng, người ta xinh và giỏi giang hơn em, người ta hơn em nhiều lắm, nhưng người ta không yêu anh như em. Em thật sự rất mệt mỏi, muốn kiềm chế không đến tìm anh sao khó vậy???
Em ghét anh, ghét cả người đó, ghét 2 người ghê lắm.
2 ngày ở nhà, không liên lạc với anh?>< , nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới anh, tới người đó và anh....em ghét bản thân em yếu đuối::(
Đúng, người ta xinh và giỏi giang hơn em, người ta hơn em nhiều lắm, nhưng người ta không yêu anh như em. Em thật sự rất mệt mỏi, muốn kiềm chế không đến tìm anh sao khó vậy???
Em ghét anh, ghét cả người đó, ghét 2 người ghê lắm.
2 ngày ở nhà, không liên lạc với anh?>< , nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới anh, tới người đó và anh....em ghét bản thân em yếu đuối::(


) mà thôi. Em và anh, đã ko còn là của nhau nữa rồi, nói đi nói lại chuyện cũ cũng chẳng thay đổi dc gì. Chính bản thân anh và cá tính của em đã làm ta xa nhau. Đừng đổ lỗi và nghĩ xấu cho người thứ 3, vì chẳng có người thứ 3 nào ở đây cả.
:-*
